N
ngoisaoxanh
... Em đang rất đau khổ khi mắc căn bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Căn bệnh này năm lớp 7 e có bị 1 lần nhưng chỉ bị nhẹ rồi tự hết. Năm nay e đã 36 tuổi. Em dùng ARV đc hơn 1 năm rồi. Và e bắt đầu bị căn bệnh này sau khi dùng ARV được vài tháng. Em muốn hỏi các bác sĩ có phải do tác dụng phụ của ARV làm em ra như vậy không ạ?!!! Nhiều khi e sợ dơ một cách thái quá và cuộc sống e rất nhiều cái khó chịu và thậm chí e cảm thấy hoang mang lắm đến mức muốn tự tử luôn. Em cố gắng điều chỉnh suy nghĩ mà ko được. Đặc biệt mấy tháng nay e thường xuyên bỏ bữa trưa. Một ngày chỉ ra đường ăn đúng 1 lần vào chiều tối vì buổi sáng e thức dậy sau khi tắm rửa sạch sẽ xong e ko dám ra đường ăn cũng không dám order đồ ăn về nhà vì cứ sợ dơ. E đau khổ quá!!! Mong mọi người tư vấn giúp e!!! Em có cần đổi thuốc ARV ko ạ???