Re: Uống thuốc AHCC xét nghiệm HIV có chính xác kh
Dạ. e chào BS Bình trước tiên e cảm ơn BS đã tận tình tư vấn cho e thật sự bây giờ e rất hoang mang lắm, buồn, chán nản nữa. e không biết tâm sự cùng với ai e cảm thấy mình tự kỷ nữa.e là kỹ sư xây dựng đang làm giám sát công trình cho 1 công ty ở sài gòn chỉ vì đánh lộn với 1 người bị nhiễm HIV mà e đã xin nghỉ làm ở công ty đó vì e sợ nếu e bi nhiễm HIV bị lây sang cho những người trong công ty thì tội cho họ, ở trong sài gòn mà không đi làm thì không có chi phí để chi tiêu hàng ngày nên e đã về quê phụ giúp ba mẹ, e cũng đã có người yêu tụi e quen nhau cũng được 8 năm rồi. hồi sáng giờ e đi làm ruộng thuê cho người ta cho nên e chưa có thời gian lên mạng trả lời BS mong BS thông cảm cho e.e thấy ba mẹ đi làm ruộng thuê cho người ta để có tiền cho e ăn học thành tài mà e chưa làm được gì cho ba mẹ hết e thấy thương ba mẹ e quá. bây giờ e sợ nếu e bị nhiễm HIV thật sự thì e sẽ lây nhiễm cho những người trong gia đình của e nhất là những đứa cháu của e tụi nó thật là kháu khỉnh thật là vui.nếu như e lây nhiễm thì e đúng là người có tội và có lỗi với mọi người lắm.bây giờ e phải làm thế nào vậy BS? bây giờ e thấy mệt mỏi, nhức mỏi cơ,khớp, nổi nốt đỏ, đau đầu cứ lên mạng xem những triệu chứng đó e cứ nghĩ là e bị nhiễm HIV.e rất lo lắng liệu xét nghiệm 4 tuần âm tình thì e có bao nhiêu % nữa vậy BS?