Uống máu có bị phơi nhiễm HIV ko ạ?

D

Duy 90

#1
Em có đi uống nước giao lưu với mấy anh hàng xóm, mà trong đó lại có 1 anh bị HIV, nhưng mà bọn em cũng biết nhau lâu rồi nên cũng ko phân biệt lắm, có điều là anh này lớn tuổi nên em chỉ là giao lưu xã giao thôi chứ cũng không thân thiết, em biết anh ấy bị HIV hơn 1 năm, hôm đi uống nước ông nứ có ngồi cạnh em, em cũng tỏ ra bình thường, vì cũng nghĩ ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà sau đó em với thằng bạn em để nước đang uống lại và đi vào nhà vệ sinh, xong quay lại ngồi thì anh bị HIV và 2 anh nữa về trước, bàn còn lại 3 đứa, xong em có cầm cốc nước của em lên uống tiếp, cốc nước của em lúc đó là cacao nóng nhưng lúc em quay lại uống tiếp thì nó cũng nguội rồi, em cầm lên uống xong thì thằng bạn em nó lại quỡ mồm nói em là "mày uống cacao thế này mà ông kia lúc đi vệ sinh ông nứ cho vài giọt máu vào cho mà uống thì cũng chẳng biết được đâu nhà". Nó nói xong thế làm em hoang mang luôn. Bác sĩ cho em hỏi là giả sử mà trong cốc cacao của em có vài giọt máu của người bị nhiễm HIV hòa lẫn vào thì em uống vào bụng thì có nguy cơ lây nhiễm HIV ko ạ? Lúc em quay lại ngồi uống tiếp thời gian mới có gần 1 phút thôi ạ, em uống cũng chỉ có 3 ngụm nhỏ xong rồi thôi, ko uống hết cốc ạ, miệng em thì cũng bình thường, ko thấy có viết thương nào chảy máu, có môi là hơi nứt nẻ chút thôi, do trời lạnh. Giờ tự nhiên em thấy lo lo. Mong bác sĩ giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ
 
H

Hải Dương

#2
Em có đi uống nước giao lưu với mấy anh hàng xóm, mà trong đó lại có 1 anh bị HIV, nhưng mà bọn em cũng biết nhau lâu rồi nên cũng ko phân biệt lắm, có điều là anh này lớn tuổi nên em chỉ là giao lưu xã giao thôi chứ cũng không thân thiết, em biết anh ấy bị HIV hơn 1 năm, hôm đi uống nước ông nứ có ngồi cạnh em, em cũng tỏ ra bình thường, vì cũng nghĩ ngồi nói chuyện thôi. Nhưng mà sau đó em với thằng bạn em để nước đang uống lại và đi vào nhà vệ sinh, xong quay lại ngồi thì anh bị HIV và 2 anh nữa về trước, bàn còn lại 3 đứa, xong em có cầm cốc nước của em lên uống tiếp, cốc nước của em lúc đó là cacao nóng nhưng lúc em quay lại uống tiếp thì nó cũng nguội rồi, em cầm lên uống xong thì thằng bạn em nó lại quỡ mồm nói em là "mày uống cacao thế này mà ông kia lúc đi vệ sinh ông nứ cho vài giọt máu vào cho mà uống thì cũng chẳng biết được đâu nhà". Nó nói xong thế làm em hoang mang luôn. Bác sĩ cho em hỏi là giả sử mà trong cốc cacao của em có vài giọt máu của người bị nhiễm HIV hòa lẫn vào thì em uống vào bụng thì có nguy cơ lây nhiễm HIV ko ạ? Lúc em quay lại ngồi uống tiếp thời gian mới có gần 1 phút thôi ạ, em uống cũng chỉ có 3 ngụm nhỏ xong rồi thôi, ko uống hết cốc ạ, miệng em thì cũng bình thường, ko thấy có viết thương nào chảy máu, có môi là hơi nứt nẻ chút thôi, do trời lạnh. Giờ tự nhiên em thấy lo lo. Mong bác sĩ giải đáp giúp em ạ. Em cảm ơn ạ
Chả ai hại như vậy đâu. Chỉ là bạn của bạn đùa. Yên tâm đi nhé
 
D

Duy 90

#3
Chả ai hại như vậy đâu. Chỉ là bạn của bạn đùa. Yên tâm đi nhé
Em cũng nghĩ như vậy, nhưng giả sử mà cốc cacao của em nó có máu thì uống vào liệu có nguy cơ phơi nhiễm HIV ko ạ? Mong mọi người giải thích giúp em, cho em thoát khỏi tâm lý nghi ngờ. Em cảm ơn ạ.
 
X

xinthoigiantrolai

#4
Em cũng nghĩ như vậy, nhưng giả sử mà cốc cacao của em nó có máu thì uống vào liệu có nguy cơ phơi nhiễm HIV ko ạ? Mong mọi người giải thích giúp em, cho em thoát khỏi tâm lý nghi ngờ. Em cảm ơn ạ.
Chẳng ai làm vậy đâu, chả lẽ họ rảnh mà tự cắt tay ra lấy máu cho vào cốc của bạn mà ko ai nhìn thấy ??? Kể cả lỡ uống phải máu (nồng độ thấp do lẫn với nước ca cao như bạn kể) thì trong tình huống răng miệng bình thường cũng không có nguy cơ lây nhiễm.
 
D

Duy 90

#5
Chẳng ai làm vậy đâu, chả lẽ họ rảnh mà tự cắt tay ra lấy máu cho vào cốc của bạn mà ko ai nhìn thấy ??? Kể cả lỡ uống phải máu (nồng độ thấp do lẫn với nước ca cao như bạn kể) thì trong tình huống răng miệng bình thường cũng không có nguy cơ lây nhiễm.
Dạ vâng, nghe ah nói thế em cũng bớt lo, nói thật là em cũng sợ bị phơi nhiễm với con virus này nên là cũng thấy lo lắng đâm ra cũng hoang tưởng quá. Cảm ơn đã tư vấn cho em ạ.
 
H

Hải Dương

#6
Em cũng nghĩ như vậy, nhưng giả sử mà cốc cacao của em nó có máu thì uống vào liệu có nguy cơ phơi nhiễm HIV ko ạ? Mong mọi người giải thích giúp em, cho em thoát khỏi tâm lý nghi ngờ. Em cảm ơn ạ.
Nếu cóc cacao bị đổ máu nhiều mới có nguy cơ nha bạn
 
D

Duy 90

#7
Nếu cóc cacao bị đổ máu nhiều mới có nguy cơ nha bạn
Cho em hỏi bị đổ máu nhiều mới có nguy cơ, nhưng mà răng miệng bình thường, nếu uống vào thì HIV có bị lây trong hệ tiêu hóa ko ạ? HIV có thể bị lây nhiễm trong môi trường axít của dạ dày hay trong đường ruột ko ạ. Nói thật là em sợ con virus này đến nổi làm em bị đa nghi hơn cả tào tháo. Hôm kia em lại cũng đi cafe, trong lúc em đang ngồi 1 mình đợi bạn thì lại xảy ra 1 tình huống làm em lại đa nghi lo lắng nữa, đó là tự nhiên có 1 chị chạy vào nhờ em ra mở hộ chị nứ cái ổ khóa xe máy, mà khi đó có mỗi mình em ngồi ngoài, thấy chị ấy nhờ em cũng để cốc cafe lại ở bàn và chạy ra giúp chị ấy luôn, một lúc sau em vào uống cốc cafe lại cũng thấy cứ lo lo, lại sợ có ai đó lại bỏ máu hay bơm máu vào cốc cafe của em, xong em uống được nữa cốc rồi bỏ đó luôn híc. Em mệt mỏi vì những lo lắng như thế này quá rồi. Cho em hỏi là em có nguy cơ phơi nhiễm trong tình huống như vậy ko ạ, giờ lúc nào em cũng sợ bị phơi nhiễm HIV thôi híc
 
D

Duy 90

#8
Mong anh chị trả lời lời giúp em nốt lần này, để em bớt hoang tưởng a. Em chỉ lo lắng mỗi việc bị uống phải máu rồi có nguy cơ phơi nhiễm với HIV thôi, mặc dù nguy cơ này của em là ko rõ ràng, một phần cũng là do tâm lý sợ chết, sợ nhiễm con virus HIV nguy hiểm này nên sinh ra tâm lý hoang tưởng nghi ngờ. Em ko đặt tình huống nguy cơ nữa vì em cũng ko tận mắt thấy, chỉ là do những lo lắng trong đầu vẽ ra thôi và rồi bị stress nặng bởi những lo lắng này. Em chỉ muốn đặt một câu hỏi đó là "nếu như chẳng may bị uống phải máu vào trong hệ tiêu hóa mà răng miệng ko có vấn đề vết thương hở nào thì có khả năng bị phơi nhiễm HIV ko nếu như máu đó là của người có HIV? Em thấy trong 3 con đường phơi nhiễm HIV như truyền thông tuyên truyền thì con đường nhiễm qua máu đa phần là các tình huống rủi ro như là dẫm bơm kim tiêm hay là rủi ro nghề nghiệp như là y bác sĩ hoặc công an, em chưa thấy giải thích nào về việc ko may bị uống phải máu. Nay em xin đặt câu hỏi này mong anh chị có kiến thức về vấn đề này giải thích rõ giúp em. Em cũng thấy quá mệt mỏi khi mà tâm lý lúc nào cũng cứ thấy lo lắng về những vấn đề ko rõ ràng như thế này quá rồi híc. Em tìm hiểu xuốt mấy ngày qua thì đc biết có prep dự phòng trước phơi nhiễm thì anh chị cho em hỏi là với 1 người hay lo sợ và hoang tưởng về HIV như em dùng prep có đc ko ạ? Cho em hỏi thêm câu nữa là với nguy cơ mà em đang bị hoang tưởng thì em có thể đi làm xét nghiệm để biết tình trạng của mình sớm nhất là bao lâu ạ?
 
V

Vũ Đắc Tính

#9
Bạn hoang tưởng vừa thôi nha bạn, chẳng có ai làm cái trò tào lao đi nhỏ máu hay máu đâu trong cốc như bạn nói đâu. Bạn không có nguy cơ HIV gì ở đây hết.
Bạn cứ sống như 1 người bình thường đi, đừng có quan tâm tới chuyện HIV gì ở đây.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread