Tư vấn giúp em.

K

Không bị

#1
Em có tiếp xúc gián tiếp qua nắm vặn vòi nước với một ông làm cùng.
Khi em chạm vào và rửa lên mặt thì thấy mùi hôi không rõ mùi hôi nước mũi hay hôi râu.
Khi em hứng nước lên tay không thấy máu, lau lên mũi thì có mùi hôi của đàn ông( không rõ hôi gì)
Tay hứng nước của em có vết thương hở nhỏ bằng lỗ đầu bút bi không chảy máu liệu nước rỏ ra có virus liệu có thể chảy vào vết thương và có chảy vào niêm mạc mũi không ạ.
 
H

Hải Dương

#2
Em có tiếp xúc gián tiếp qua nắm vặn vòi nước với một ông làm cùng.
Khi em chạm vào và rửa lên mặt thì thấy mùi hôi không rõ mùi hôi nước mũi hay hôi râu.
Khi em hứng nước lên tay không thấy máu, lau lên mũi thì có mùi hôi của đàn ông( không rõ hôi gì)
Tay hứng nước của em có vết thương hở nhỏ bằng lỗ đầu bút bi không chảy máu liệu nước rỏ ra có virus liệu có thể chảy vào vết thương và có chảy vào niêm mạc mũi không ạ.
Không có nguy cơ bạn nhá. Yên tâm
 
K

Không bị

#3
Không có nguy cơ bạn nhá. Yên tâm
Thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ vì đã tư vấn.
Tối hôm qua em có ngồi ở trạm xe bus bị kẻ lạ mặt giật điện thoại nhưng không thành công, kẻ đó có sượt qua tay em, vốn em có cảnh giác nên có để ý cảm nhận xem có kim đâm không nhưng em không thấy có cảm giác kim đâm,
Chỉ cảm nhận được cái chạm đó rất lâu vì rất sợ nên vùng da chạm với đối tượng rất nhạy cảm, em có thể cảm nhận được cú sượt trong hơn 1h đồng hồ.
Sau đó em rời khỏi đó và có bật đèn lên soi lên cánh tay xem có vết kim tiêm không, nhưng rất may là không có .
Sau đó 1 tiếng thì em có nốt đỏ bị trầy xuất hiện em có rửa qua nước diệt khuẩn, dầu rửa chén, không biết nếu vết thương nông, nhỏ chỉ sâu tầm 0.2mm nhỏ bằng dấu chấm trên cuốn sách nếu va chạm với vật nghi nhiễm thì có nguy cơ không ạ.( Mong bác sĩ trả lời câu hỏi do em quá sợ hãi )
Em quan sát kĩ 3-4 lần xem có vết thương không nhưng không thấy vệt máu ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#4
Thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ vì đã tư vấn.
Tối hôm qua em có ngồi ở trạm xe bus bị kẻ lạ mặt giật điện thoại nhưng không thành công, kẻ đó có sượt qua tay em, vốn em có cảnh giác nên có để ý cảm nhận xem có kim đâm không nhưng em không thấy có cảm giác kim đâm,
Chỉ cảm nhận được cái chạm đó rất lâu vì rất sợ nên vùng da chạm với đối tượng rất nhạy cảm, em có thể cảm nhận được cú sượt trong hơn 1h đồng hồ.
Sau đó em rời khỏi đó và có bật đèn lên soi lên cánh tay xem có vết kim tiêm không, nhưng rất may là không có .
Sau đó 1 tiếng thì em có nốt đỏ bị trầy xuất hiện em có rửa qua nước diệt khuẩn, dầu rửa chén, không biết nếu vết thương nông, nhỏ chỉ sâu tầm 0.2mm nhỏ bằng dấu chấm trên cuốn sách nếu va chạm với vật nghi nhiễm thì có nguy cơ không ạ.( Mong bác sĩ trả lời câu hỏi do em quá sợ hãi )
Em quan sát kĩ 3-4 lần xem có vết thương không nhưng không thấy vệt máu ạ
Bạn còn ám ảnh HIV rồi lo lắng sinh hoang tưởng tiêu cực đấy. Không có nguy cơ HIV gì ở đây cho bạn.
Nếu tôi là kẻ giật điện thoại như bạn nói thì giả dụ như tôi có hung khí như kim tiêm đi là tôi sẽ đâm nhiều phát cho bạn be bét cái người chảy máu để liệt tại chỗ. Xong rồi chạy thoát chứ không có để cho bạn an lành như vậy để rồi lo lên lo xuống đâu.
 
H

HungVuongLab

#5
Thưa bác sĩ, cảm ơn bác sĩ vì đã tư vấn.
Tối hôm qua em có ngồi ở trạm xe bus bị kẻ lạ mặt giật điện thoại nhưng không thành công, kẻ đó có sượt qua tay em, vốn em có cảnh giác nên có để ý cảm nhận xem có kim đâm không nhưng em không thấy có cảm giác kim đâm,
Chỉ cảm nhận được cái chạm đó rất lâu vì rất sợ nên vùng da chạm với đối tượng rất nhạy cảm, em có thể cảm nhận được cú sượt trong hơn 1h đồng hồ.
Sau đó em rời khỏi đó và có bật đèn lên soi lên cánh tay xem có vết kim tiêm không, nhưng rất may là không có .
Sau đó 1 tiếng thì em có nốt đỏ bị trầy xuất hiện em có rửa qua nước diệt khuẩn, dầu rửa chén, không biết nếu vết thương nông, nhỏ chỉ sâu tầm 0.2mm nhỏ bằng dấu chấm trên cuốn sách nếu va chạm với vật nghi nhiễm thì có nguy cơ không ạ.( Mong bác sĩ trả lời câu hỏi do em quá sợ hãi )
Em quan sát kĩ 3-4 lần xem có vết thương không nhưng không thấy vệt máu ạ
Không có nguy cơ em nhé.
 
K

Không bị

#6
Không có nguy cơ em nhé.
Em cảm ơn, em xin hỏi thêm một câu hỏi nữa ạ.
Do sợ hãi quá độ nên chai nước ở công ty em thường đưa về nhà chứ không để lại công ty.
Do công ty em làm có nhiều thanh niên sống không lành mạnh. Có một hôm em quên không đem về và lấy chai nước uống vào hôm sau lúc 7h30 thì có vị tanh của sắt trong máu sau khi em liếm môi. Lúc uống vào không có mùi máu ạ.
Tình cờ là tối hôm trước lúc 19h em có bóc da chết ở môi bị rách hình như cũng chảy máu.
Nếu như là môi có bị rách mà lúc em liếm môi có vị máu thì có nguy cơ không ạ.
Đời sống em rất lành mạnh không chơi bời phá phách gái gú gì ạ.

Em xin lỗi nếu như làm bác sĩ khó chịu khi em hỏi lại câu hỏi lúc trước.
Nếu như em có va chạm với vật nghi nhiễm vết thương không rỉ máu, rất nhỏ bằng dấu chấm câu thì có nguy cơ không ạ.

Chắc tuổi em cũng bằng tuổi con các bác sĩ, vừa mới bước ra đời được ít năm nên còn nhiều sợ hãi. Mong các bác sĩ trả lời đúng câu hỏi cho lòng em nhẹ nhõm bớt ạ.

Chúc các bác sĩ nhiều sức khỏe, rất cảm ơn vì các bác giúp những bạn giống như em gỡ rối sự sợ hãi trong tâm hồn.
ADIDAPHAT
 
V

Vũ Đắc Tính

#7
Em cảm ơn, em xin hỏi thêm một câu hỏi nữa ạ.
Do sợ hãi quá độ nên chai nước ở công ty em thường đưa về nhà chứ không để lại công ty.
Do công ty em làm có nhiều thanh niên sống không lành mạnh. Có một hôm em quên không đem về và lấy chai nước uống vào hôm sau lúc 7h30 thì có vị tanh của sắt trong máu sau khi em liếm môi. Lúc uống vào không có mùi máu ạ.
Tình cờ là tối hôm trước lúc 19h em có bóc da chết ở môi bị rách hình như cũng chảy máu.
Nếu như là môi có bị rách mà lúc em liếm môi có vị máu thì có nguy cơ không ạ.
Đời sống em rất lành mạnh không chơi bời phá phách gái gú gì ạ.

Em xin lỗi nếu như làm bác sĩ khó chịu khi em hỏi lại câu hỏi lúc trước.
Nếu như em có va chạm với vật nghi nhiễm vết thương không rỉ máu, rất nhỏ bằng dấu chấm câu thì có nguy cơ không ạ.

Chắc tuổi em cũng bằng tuổi con các bác sĩ, vừa mới bước ra đời được ít năm nên còn nhiều sợ hãi. Mong các bác sĩ trả lời đúng câu hỏi cho lòng em nhẹ nhõm bớt ạ.

Chúc các bác sĩ nhiều sức khỏe, rất cảm ơn vì các bác giúp những bạn giống như em gỡ rối sự sợ hãi trong tâm hồn.
ADIDAPHAT
Đủ rồi đấy bạn, không chỉ riêng tôi mà tôi dám chắc người khác đọc nội dung này đều sẽ nói thẳng là bạn bị hoang tưởng, ám ảnh nặng về HIV lắm rồi đấy.
Xung quanh tôi tiếp xúc bao nhiêu loại người đi gái, đi bar, bia ôm, đi massage đụng chạm tiếp xúc bình thường mà có phải tới mức sợ hãi căng thẳng làm quá như bạn đâu.
TÔI YÊU CẦU BẠN NHANH CHÓNG MÀ ĐI KHÁM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU, ĐI VÀO ĐÓ GIẢI BÀY HẾT CÁI NỖI SỢ VỀ HIV CHO CÁC BÁC SĨ HỌ NGHE MÀ GIẢI THÍCH, GIÚP BẠN THOÁT KHỎI ÁP LỰC NÀY
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread