Tư Vấn Giúp Em Với Ạ. Tết Đến Nhưng Tâm Lý Em Lo Lắm

H

HTT

#1
Đến 10h mai là em hết hạn 72g rồi ạ
Em cần tư vấn nguy cơ ạ:
Sáng 21/01 em có đi khám bệnh ở Bệnh Viện. Lúc em đi bộ vào cổng bệnh viện thì đi ngang trạm ra vào của xe buýt thì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt đang vào trạm song em thấy có một cô phụ nữ chạy hối hả lại nhưng em không có quan sát xem người đó có lên xe buýt hay không. Nhưng lúc người đó chạy lại phía em thì có va cái gì đó vào bàn tay trái của em.Xong khoảng 3 4 tiếng rồi tay trái em vẫn còn hơi rát và hồng hồng, em không biết người đó có cố tình đâm kim tiêm vào tay em không nữa. Em lo lắm. Anh cho em hỏi em có nguy cơ không ạ. Em cần uống PEP không ạ
 
H

HungVuongLab

#2
Đi khám tâm lý đi em .
 
H

HTT

#3
Đi khám tâm lý đi em
21/2 tuần sau là tròn 1 tháng nguy cơ của em. Em định đi đến phòng khám bên bs Bình để xét nghiệm anh cho em hỏi kết quả dương tính của em có khả năng cao không ạ. Em lo lắm ạ
Em xin trình bày lại nguy cơ: Sáng 21/01 em có đi khám bệnh ở Bệnh Viện. Lúc em đi bộ vào cổng bệnh viện thì đi ngang trạm ra vào của xe buýt thì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt đang vào trạm song em thấy có một cô phụ nữ chạy hối hả lại nhưng em không có quan sát xem người đó có lên xe buýt hay không. Nhưng lúc người đó chạy lại phía em thì có va cái gì đó vào bàn tay trái của em.Xong khoảng 3 4 tiếng rồi tay trái em vẫn còn hơi rát và hồng hồng, em không biết người đó có cố tình đâm kim tiêm vào tay em không nữa
 
H

HungVuongLab

#4
21/2 tuần sau là tròn 1 tháng nguy cơ của em. Em định đi đến phòng khám bên bs Bình để xét nghiệm anh cho em hỏi kết quả dương tính của em có khả năng cao không ạ. Em lo lắm ạ
Em xin trình bày lại nguy cơ: Sáng 21/01 em có đi khám bệnh ở Bệnh Viện. Lúc em đi bộ vào cổng bệnh viện thì đi ngang trạm ra vào của xe buýt thì đúng lúc đó có một chiếc xe buýt đang vào trạm song em thấy có một cô phụ nữ chạy hối hả lại nhưng em không có quan sát xem người đó có lên xe buýt hay không. Nhưng lúc người đó chạy lại phía em thì có va cái gì đó vào bàn tay trái của em.Xong khoảng 3 4 tiếng rồi tay trái em vẫn còn hơi rát và hồng hồng, em không biết người đó có cố tình đâm kim tiêm vào tay em không nữa
Muốn xét nghiệm em có thể đến 114 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, kết quả sẽ âm tính thôi em nhé.
 
H

HTT

#5
Dạ bác cho con hỏi, con ở trọ phòng 2 người. Mà bạn con nó ngủ sau nhưng nó quên đóng cửa, sáng dậy thì con thấy cửa còn hở ra, con sợ lúc ngủ thì có người lẻn vào đâm kim tiêm bơm máu vào người con, con sợ lúc đấy con ngủ say quá (họ đâm nhẹ và bơm máu vào) làm con nhiễm HIV ạ. Nguy cơ này của con hồi 15/12, vậy con có tính là nguy cơ cao không ạ
 
H

HungVuongLab

#6
Suy diễn quá em ơi.
 
H

HTT

#7
Anh cho em xin tư vấn nguy cơ ạ
Hôm 20/2 lúc em ngủ trưa từ 9h40 tới 11h mà em chỉ để hở cửa vì trong phòng có ở chung 1 bạn. Nhưng khi em dậy thì em thấy bạn đó nằm trùm mền kín mích ngủ.
Xong cái em đi học, rồi vô tình em nhìn ngón tay giữa của em, em thấy có vết đứt, đựt ngọt như kiểu dao lam gạch ấy ạ.
Xong em mới nghĩ đến là khi em ngủ trưa thì cả 2 nằm ngủ say mà không khóa cửa. Rồi có người lẻn vào lấy dao lam dính máu rạch ngón tay giữa của em.
Nguy cơ của em cao không ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Anh cho em xin tư vấn nguy cơ ạ
Hôm 20/2 lúc em ngủ trưa từ 9h40 tới 11h mà em chỉ để hở cửa vì trong phòng có ở chung 1 bạn. Nhưng khi em dậy thì em thấy bạn đó nằm trùm mền kín mích ngủ.
Xong cái em đi học, rồi vô tình em nhìn ngón tay giữa của em, em thấy có vết đứt, đựt ngọt như kiểu dao lam gạch ấy ạ.
Xong em mới nghĩ đến là khi em ngủ trưa thì cả 2 nằm ngủ say mà không khóa cửa. Rồi có người lẻn vào lấy dao lam dính máu rạch ngón tay giữa của em.
Nguy cơ của em cao không ạ
Do em tưởng tượng chứ ai mà lẻn vào rạch ngón tay em làm gì.
 
H

HungVuongLab

#10
EM SUY DIỄN QUÁ EM NHÉ.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread