M
minhnam
trường họp của con là hôm qua khoảng 1h khi đi học về chạy qua đoạn đường vắng. có một người nhìn có vẻ rất ghê đứng ngay đường đi. con chạy qua thì người đó có tiến tới gần hơn rồi đưa tay ra và con sợ là không biết có bị người đó đâm kim vào mình hay không. vì đoạn đường đó thường xuyên có cướp. lúc đó con khá hoảng. qua đoạn đó một xíu con có dừng xe lại để ý xem có bị gì ko thì ko có cảm giác đau hay gì hết. nhưng ko pit có khi nào do trời nắng nóng quá với hoảng quá nên ko để ý tới cảm giác đau hay ko. về nhà con có kiểm tra sau lưng thì lại ko kt hết vì nghỉ có balo phía sau nên ko kt những nơi mà balo che chỉ kt nhưng chỗ balo ko che được thôi. với lưng có mụn nên không biết mình có nhìn rõ không. nhưng đến bây giờ thì hoang mang quá vì nhớ lại nhìn người đó rất ghê. mà đoạn đường đó thường xuyên cướp giật nên con rất lo lắng. con không biết có nên dùng thuốc PEP hay không. ngay lúc hôm qua cũng rất lo lắng nhưng đền chiều thì đỡ lo và con nghĩ sẽ quên đi. nhưng hôm nay thì lo lắng quá không thoát khỏi suy nghĩ đó được và tính từ lúc đó đến bây giờ đã 36h rồi. mong mọi người tư vấn cho con.