S
Sầu Não
Em mệt mõi lắm các anh chị trong diễn đàn ạ . 4tuần có nguy cơ cách đây 4 tuần là người đó chắc chắn bị HIV , quan hệ đồng tính là anh ấy OS cho em nhưng dùng BCS và có hôn sau nút lưởi nhưng lúc đó miệng em bị chảy máu chân răng và bị nướu răng nửa nhưng được anh chị trong diễn đàn tư vấn là không sao. em ở tỉnh không có xét nghiệm combo nên phải đợi 6 tuần để test nhanh ạ . Trong 4 tuần vừa qua em thực sự kinh hoang triệu chứng đối với em chắc là nhiều nhất rồi.
1. Nói về nhức đầu thì sao đầu em nhức nhức đến gần 3 tuần nay rồi . đầu cứ choáng choáng làm sao ấy ngày nào cũng choáng ạ. cứ hẳng nhình tivi là đầu em nó choáng liền
2. Người em mệt mõi là làm không nổi việc gì cả khó thở buồn nôn nửa
3. Đau lưng nhất là buổi sáng nằm ngủ trên giường nó đau kiểu cứ nhức nhức ấy ạ . cơ bấp ngày này thì đau cái này ngày kia thì đau cơ kia
4. Ngứa người khắp cơ thể ạ . nhất là sau lưng chân và tay ạ.
5. Đau bụng đi tiêu chảy cũng đc 2 tuần rồi . nửa đêm đau bụng phải đi ngoài.
6.Lâu thay ngẹt mũi làm em thở không đc . phải thở bằng miệng
7. Cái này là em sợ nhất vì em đọc trên mạng là bệnh HIV hay nổi hạch gây khô miêng và môi. thực sự cả ngày miệng em khô trơn luôn nước miếng dẻo đặc . nhất là buổi sáng ngủ dậy , uống nước nhiều mà nó vẫn cứ khô miệng.
Thực sự em hoang mang lắm các anh chị ạ . nhà em ngèo khó chỉ vì một chút sai lầm của cuộc đời em mà bây h hoảng loạng thế này. mong anh chị tư vấn giúp em qua giai đoạn căng thẳng để đếm từng ngày để đi xét nghiệm.
1. Nói về nhức đầu thì sao đầu em nhức nhức đến gần 3 tuần nay rồi . đầu cứ choáng choáng làm sao ấy ngày nào cũng choáng ạ. cứ hẳng nhình tivi là đầu em nó choáng liền
2. Người em mệt mõi là làm không nổi việc gì cả khó thở buồn nôn nửa
3. Đau lưng nhất là buổi sáng nằm ngủ trên giường nó đau kiểu cứ nhức nhức ấy ạ . cơ bấp ngày này thì đau cái này ngày kia thì đau cơ kia
4. Ngứa người khắp cơ thể ạ . nhất là sau lưng chân và tay ạ.
5. Đau bụng đi tiêu chảy cũng đc 2 tuần rồi . nửa đêm đau bụng phải đi ngoài.
6.Lâu thay ngẹt mũi làm em thở không đc . phải thở bằng miệng
7. Cái này là em sợ nhất vì em đọc trên mạng là bệnh HIV hay nổi hạch gây khô miêng và môi. thực sự cả ngày miệng em khô trơn luôn nước miếng dẻo đặc . nhất là buổi sáng ngủ dậy , uống nước nhiều mà nó vẫn cứ khô miệng.
Thực sự em hoang mang lắm các anh chị ạ . nhà em ngèo khó chỉ vì một chút sai lầm của cuộc đời em mà bây h hoảng loạng thế này. mong anh chị tư vấn giúp em qua giai đoạn căng thẳng để đếm từng ngày để đi xét nghiệm.