Cao nhất trong thời gian em bị cho tới bây giờ là gần 3 tháng( tính cả hôm nay)
Em cũng không biết, em khám cách đây 4 ngày tính cả hôm nay, vì bị hù sợ quá nên em cắt điện tần ngay tại đó và truyền dịch liên tục tới hôm nay, khi hỏi về xét nghiệm thì chỉ bảo là âm tính với các bệnh xã hội khác, chỉ nói SMG thì ở đó trị đc, và gửi mẫu xác định gì đó lên TP, em không nhận bất cứ tờ xét nghiệm nào , hôm nay bảo có xét nghiệm TP về, r em tới lấy thì bị hẹn từ đây tới khi đủ 7 ngày xem sao[/QUOTE
Cao nhất trong thời gian em bị cho tới bây giờ là gần 3 tháng( tính cả hôm nay)
Em cũng không biết, em khám cách đây 4 ngày tính cả hôm nay, vì bị hù sợ quá nên em cắt điện tần ngay tại đó và truyền dịch liên tục tới hôm nay, khi hỏi về xét nghiệm thì chỉ bảo là âm tính với các bệnh xã hội khác, chỉ nói SMG thì ở đó trị đc, và gửi mẫu xác định gì đó lên TP, em không nhận bất cứ tờ xét nghiệm nào , hôm nay bảo có xét nghiệm TP về, r em tới lấy thì bị hẹn từ đây tới khi đủ 7 ngày xem sao
Mình khuyên bạn nhé tốt nhất không lên vào bệnh viện như vậy mình đã từng ngu vào bệnh viện có bs TQ để rồi cắt bao quy đầu hết 30 tr về còn lo lắng không biết sao không mình mới bị cách đây ba tháng