Thắc mắc!

H

Hoicauhoi99iabc

#1
Dạ chuyện là dạo này trên người em lâu lâu nó xuất hiện mấy vết đỏ đỏ, cũng bự lắm, hai ba nốt gì ấy, nổi xong rồi tự lặn , hôm nay em cũng thấy một vết mới xuất hiện, em không biết nó có phải là triệu chứng của HIV không nữa! Với lại cho em hỏi ạ, lúc nãy em đi mua đồ, thì có một người con gái kia , nhìn cũng hơi lớn tuổi hơn em , người ấy đứng rất gần em , em cũng mãi lo lựa đồ, thì bỗng dưng em bị cái gì đấy đánh vào người, khá nhói, sau đấy em có thấy người đấy đi một vòng cái shop trang sức ấy, lúc người ấy chuẩn bị đi về, em có nhìn người ấy, người ấy cũng nhìn em , người ấy cười, mà hành động lạ lắm ạ! Mà lúc đấy chỉ có mỗi người ấy đứng sát bên em , không hiểu sao cổ em bỗng nhói lên , như bị đánh vào ấy ! Em không biết diễn tả sao nữa
 
H

Hoicauhoi99iabc

#2
Còn cái vết đỏ, em có sao không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#3
Dạ chuyện là dạo này trên người em lâu lâu nó xuất hiện mấy vết đỏ đỏ, cũng bự lắm, hai ba nốt gì ấy, nổi xong rồi tự lặn , hôm nay em cũng thấy một vết mới xuất hiện, em không biết nó có phải là triệu chứng của HIV không nữa! Với lại cho em hỏi ạ, lúc nãy em đi mua đồ, thì có một người con gái kia , nhìn cũng hơi lớn tuổi hơn em , người ấy đứng rất gần em , em cũng mãi lo lựa đồ, thì bỗng dưng em bị cái gì đấy đánh vào người, khá nhói, sau đấy em có thấy người đấy đi một vòng cái shop trang sức ấy, lúc người ấy chuẩn bị đi về, em có nhìn người ấy, người ấy cũng nhìn em , người ấy cười, mà hành động lạ lắm ạ! Mà lúc đấy chỉ có mỗi người ấy đứng sát bên em , không hiểu sao cổ em bỗng nhói lên , như bị đánh vào ấy ! Em không biết diễn tả sao nữa
Để mình tiếp tục khóa luôn tài khoản của bạn giống tài khoản trước nhé.
Bạn tính hoang tưởng, suy diễn tới khi nào mới chịu đi khám rối loạn lo âu cho mình vậy ?
 
H

Hoicauhoi99iabc

#4
Mình có khám rối loạn lo âu rồi bạn ơi
 
H

Hoicauhoi99iabc

#5
Mình đã khám, và uống thuốc trị rối loạn lo âu luôn rồi á , nhưng mình ngưng rồi, mình nghĩ tinh thần và suy nghĩ, gạt qua mấy vấn đề hoang tưởng, nó OK hơn là uống thuốc! Mình đang cố gạt những suy nghĩ hoang tưởng ra từ từ !
 
H

Hoicauhoi99iabc

#6
Nhưng thật sự lúc người ấy đứng gần mình, rất sát, lúc mình không để ý, mình đã bị cái gì đấy trúng vào cổ rất thốn và nhói á , hic , chắc không ai hại mình vậy đâu đúng không ạ, vì sau đấy, người đấy có nhìn mình cười cười nữa, hành động lạ lắm
 
V

Vũ Đắc Tính

#7
Nhưng thật sự lúc người ấy đứng gần mình, rất sát, lúc mình không để ý, mình đã bị cái gì đấy trúng vào cổ rất thốn và nhói á , hic , chắc không ai hại mình vậy đâu đúng không ạ, vì sau đấy, người đấy có nhìn mình cười cười nữa, hành động lạ lắm
Bây giờ mình khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn nha ?
Bạn SPAM đứt khúc liên tục và cứ lặp lại mãi vấn đề vớ vẩn này mãi đấy.
 
H

Hoicauhoi99iabc

#8
Hic , thật sự những gì em nói, em không biết diễn tả sao cho người đọc dễ hiểu, nhưng thật sự , lúc em đưa đồ , người đó nhờ lấy giùm, lúc đưa , em có đụng vào tay người ấy, thì thấy nhói nhói, em có giật tay lại liền luôn á , như kiểu tay người ấy cầm vật nhọn hay sao á, rồi em vô tình chạm vào, em kể là sự thật mà! Vậy là tất cả những gì em kể đều là hoang tưởng đúng không anh , em chắc chắn không có sao đúng không ạ, chẳng ai rảnh cầm kim đâm mình đâu đúng không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#9
Hic , thật sự những gì em nói, em không biết diễn tả sao cho người đọc dễ hiểu, nhưng thật sự , lúc em đưa đồ , người đó nhờ lấy giùm, lúc đưa , em có đụng vào tay người ấy, thì thấy nhói nhói, em có giật tay lại liền luôn á , như kiểu tay người ấy cầm vật nhọn hay sao á, rồi em vô tình chạm vào, em kể là sự thật mà! Vậy là tất cả những gì em kể đều là hoang tưởng đúng không anh , em chắc chắn không có sao đúng không ạ, chẳng ai rảnh cầm kim đâm mình đâu đúng không ạ
Bạn kể sự thật. Vậy tại sao suốt ngày bạn cứ phải suy diễn kim kim, làm quá vấn đề lên chi vậy hả ? Cái đó không phải hoang tưởng thì vậy là gì ?
Tập trung điều trị khám rối loạn lo âu ngay cho mình nhé, diễn đàn không có thừa thời gian trả lời mãi cho những vấn đề vớ vẩn không có nguy cơ HIV như thế này.

Còn tái lặp mình sẽ khóa tài khoản.
 
H

Hoicauhoi99iabc

#10
Hic anh ơi , hôm nay thật sự có một chuyện làm em lo lắng thật, chuyện là em có đi mua đồ ở một shop , khá đông người, lúc em đang loay hoay lấy món đồ kia , thì từ đâu trong đám đông, em thấy có một nhóm, quẹt trúng cái cây gì nhọn nhọn, không biết kim hay là viết, mà lúc về nhà, trên bụng em có hẳn một vết trầy đỏ khá dài, trên áo có một vết màu đỏ đỏ như máu cũng khá dài, ở đầu vết dài ấy có một dấu màu hình tròn, y như bị đâm ở một điểm, xong bị quẹt dài ra ấy ạ ! Hic , có vết thương thiệt luôn anh ơi , em không hoang tưởng đâu ạ! Thật sự lúc chen chúc ấy , em cảm nhận có vật quẹt vào em thật, xin hãy tư vấn giúp em , em không hoang tưởng trong vấn đề này ạ
 
H

Hoicauhoi99iabc

#11
Em thật sự là tính khóa tài khoản em luôn rồi, nhưng thật sự hôm nay em lo lắm, mới lên hỏi đấy ạ, em xin lỗi
 
V

Vũ Đắc Tính

#12
Vậy để mình khóa tài khoản của bạn luôn giờ để bạn khỏi hỏi nhảm, suy diễn vớ vẩn nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread