Bạn đã AN TOÀN với HIV rồi nhéDạ bác sĩ và BQT cho em hỏi, em test nhanh anti HIV, ngày thứ 96. âm tính, e đã an toàn chưa ạ, có phải xét nghiệm thời gian nào nưa ạ, e hoang mang lo lắng tột cùng, ngày nào cung trong sợ hãi, tim đập nhanh, ăn uống không nổi cứ nghĩ mãi vấn đề nay ạ, em có QH với GMD
Dạ, bởi vì em hoang mang quá, em sẽ cố gắng lấy lại niềm tin cuộc sống, em muốn hỏi mà không dám hỏi, anh thông cảm, tư tưởng sợ hãi quá, nên thông cảm cho em ạBạn đã AN TOÀN với HIV rồi nhé
Kết quả sẽ không thay đổi sau này nếu bạn không có gây nguy cơ nào khác.
Bạn không có cần xét nghiệm gì lại về HIV nữa. Không có nghe ai kêu bạn làm lại 6 tháng nữa. Kết quả này dư sức kết luận bạn an toàn với HIV rồi.
Còn bạn thích làm thì cứ làm tiếp - nhưng không có hỏi lại vấn đề nguy cơ này khi đã được tôi trả lời kết luận.
BẠN VUI LÒNG ĐỌC LẠI HẾT TOÀN BỘ CÂU TRẢ LỜI Ở TRÊN.e mới đi hôm qua ở ngày 114, cũng tại trung tâm KS bệnh tật tỉnh ạ. test nhanh, chứ họ ko cho lam test j khác ạ, em âm tính.
NÓI LẦN CUỐI CÙNG: KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN KỸ THUẬT VIÊN XÀI KIM CŨDạ. 3 lần xét nghiệm test nhanh ÂT o ngày thứ 80. 96 và 116. 2 lần ngày thứ 80 và 116 chính mắt e thấy Ky thuật viên xé vỏ kim tiêm. Ngày thứ 96 e thấy có sẵn trên bàn. Vừa mừng xét nghiện xong. Bây gio em lại lo lắng ko ăn ngủ được sợ KTV dùng kim tiêm đã qua sử dụng. E hoang mang quá
THẾ THÌ DO CÁI ĐẦU CỦA BẠN TỰ GÂY ÁP LỰC, TỰ CHÍNH BẠN LÀM HẠI BẠN, TỰ BẠN HÙ DỌA CHÍNH BẠN, TỰ BẠN LÀM QUÁ VẤN ĐỀ LÊN CHỨ DO AI GÂY RA NỮA ?Dạ, em lo lắng quá, nghĩ thoát nạn rồi, xong 3 lần xét nghiệm, 1 lần ko thấy KTV bóc vỏ kim, 2 lần kia thấy, hoang mang lo lắng tột độ, khủng hoảng chờ đợi ngày xét nghiệm, bây giờ lại chờ nữa là kinh khủng, sợ hãi. E vẫn ko nghĩ vậy nhưng ko thể tách khỏi tâm trí. e xét nghiệm 4 tháng là ổn ạ, giờ e di khám thần kinh, hiểu nhưng không thể, e cảm ơn và xin lỗi BS và BQT ạ
đừng có hỏi lặp câu hỏi ông nộiDạ, e cảm ơn, với lúc láy mẫu thử e tháy sẵn e bảo ở đâu, chị ấy nói mới xé, do thùng kim để sẵn trước mặt e, e di 2 lần, 2 KTV khác đều xé kim trước mặt e, chị ấy xé khi nào mà e ngồi chỉ có 2 người, kim trước mặt mà xé e không biết, Thật lòng gần 4 tháng chờ đợi và xét nghiệm thần kinh em khủng hoảng rồi, âm tính đã vui rồi, giờ nghĩ lại vụ kim e không nhìn thấy bóc vỏ, nên thế. em chắc phải đi khám lấy lại thăng bằng. 116 ngày thì e không cần nghĩ đến HIV nữa phải không ạ!
BÂY GIỜ BẠN MUỐN TÔI KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN HAY KHÔNG, HAY LÀ ĐI KHÁM RỐI LOẠN LO ÂU RỒI COI LẠI BẢN THÂN VẬY ?Dạ, e cảm ơn, với lúc láy mẫu thử e tháy sẵn e bảo ở đâu, chị ấy nói mới xé, do thùng kim để sẵn trước mặt e, e di 2 lần, 2 KTV khác đều xé kim trước mặt e, chị ấy xé khi nào mà e ngồi chỉ có 2 người, kim trước mặt mà xé e không biết, Thật lòng gần 4 tháng chờ đợi và xét nghiệm thần kinh em khủng hoảng rồi, âm tính đã vui rồi, giờ nghĩ lại vụ kim e không nhìn thấy bóc vỏ, nên thế. em chắc phải đi khám lấy lại thăng bằng. 116 ngày thì e không cần nghĩ đến HIV nữa phải không ạ!