Tay bị xước

L

Lê Công

#1
Em đang đi mua ve chai, thì có mấy bà cô em mua ve chai, kêu leo cây bần chặt dùm mấy nhánh cây, lúc chặt xong thì em thấy tay mình có mấy vết xước rỉ máu, em sợ lúc họ đưa cây dao thì tay họ vô tình cào trúng, hay tay bị xước sẵn rồi thì họ chạm vào vết thương em rồi dính máu lên tay em , hoặc ở dưới bờ sông có kim tiêm quẹt tay em, tại trước khi leo em cũng xuống xong chặt mấy cái cây vướng, lúc ấy mệt quá em cũng không để ý, có vụ nào mà có nguy cơ như em không, em mong tay mình do leo cây bị trầy.
 
H

HungVuongLab

#2
Đi khám tâm lý dùm em nhé.
 
L

Lê Công

#3
Đi khám tâm lý dùm em nhé.
Em ước gì mình bị khùng để đừng lo lắng, đã sợ HIV mà nhiều biến cố đến quá, cũng trong ngày đó em về nhà xong đi uống cà phê, muỗi chích em gãi xước máu, thế có người lại đi ngang bắt chuyện chạm vào cái võng em nằm, em lại sợ tay người ta chạm vào người nên xoay chân lên ,gác chân lên chỗ người ta vừa chạm trên võng ,trong khi chân xước máu, lại lo lắng máu dính trên đó, giờ em thấy con người là nghĩ họ có virus HIV , trời ơi em mệt mỏi quá, xin lỗi anh bác sĩ nhiều lắm
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Em ước gì mình bị khùng để đừng lo lắng, đã sợ HIV mà nhiều biến cố đến quá, cũng trong ngày đó em về nhà xong đi uống cà phê, muỗi chích em gãi xước máu, thế có người lại đi ngang bắt chuyện chạm vào cái võng em nằm, em lại sợ tay người ta chạm vào người nên xoay chân lên ,gác chân lên chỗ người ta vừa chạm trên võng ,trong khi chân xước máu, lại lo lắng máu dính trên đó, giờ em thấy con người là nghĩ họ có virus HIV , trời ơi em mệt mỏi quá, xin lỗi anh bác sĩ nhiều lắm
Đó là những tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ HIV, em không nên suy nghĩ nhé.
 
L

Lê Công

#5
Đó là những tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ HIV, em không nên suy nghĩ nhé

Đó là những tiếp xúc thông thường, không có nguy cơ HIV, em không nên suy nghĩ nhé.
Em đang ăn bánh mì thì thấy chân mình có vết máu, em dùng tay chạm vào sơ sơ rồi ăn bánh mì tiếp vì nghĩ là máu của mình do muỗi chích, nhưng em lại nhớ là mình đi chợ mua bánh , trường hợp xui lỡ máu ai đó dính vào mà em chạm vào rồi cầm bánh mì ăn thì sao, chân em không có vết thương gì hết.
 
H

HungVuongLab

#6
Không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
 
L

Lê Công

#7
Không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Em lại hoang tưởng nữa rồi, sáng em chặt cây xong thì thấy 2 vết xước, em lo không biết vết này từ đâu, do em ngủ quên nên hơi gấp đi qua cầu có nhiều xe máy chạy, tay em cầm dao, em sợ họ thấy cầm dao họ ghét, nên dùng kim hay tay cào em, em cũng không biết vết thương do đâu, hay là do bị cây làm xước, tay trái cầm dao tay phải giữ dao, em bị tay phải
 
H

HungVuongLab

#8
Đi khám tâm lý dùm em nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread