Sợ

L

Lololo99i

#1
Dạ chuyện là em có đi ngoài đường, khi vào cái shop kia , lúc ấy cũng khá vắng người đi mua đồ, thì lúc ấy có cái bạn kia, bạn ấy đứng sát em lắm, nhưng lúc em đi ngang qua bạn ấy, thì bỗng dưng tay em bị quẹt một cái rất đau, trầy chảy máu luôn, em không biết là đã va quẹt vào đâu, thật sự bạn ấy đứng rất gần em , em có hình đây ạ
Còn đây là vết thương, em không cảm thấy đau rát, nhưng nó sưng lên, rồi có hẳn một vết trầy dài thế này đây ạ, thật sự em không nhớ và không để ý, nhưng em sợ bị người ta quẹt kim quá ạ, thật sự vết trầy rất dài
Thật sự em rất lo, lúc cởi áo khoác ra , thì có vết trầy dài ngay bàn tay rồi, sưng lên nữa, hic, anh ơi , nếu bị quẹt kim, có nguy cơ lây nhiễm cao không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#2
Bạn dẹp ngay cho tôi cái việc hoang tưởng quẹt kim đi nhé.
Bạn không có nguy cơ HIV gì ở đây.
 
L

Lololo99i

#3
Có thể cho em hỏi một câu được không ạ ?
Dạ! Chuyện là tối hôm trước, em có đặt xe đi công việc; thì đến một đoạn đường kia! Có một xe, một cặp kia chạy qua em , em cảm nhận đùi mình bị quẹt một cái nhói, sau đó em cũng lơ nó đi, nhưng khi về đến nhà, em thấy có một chấm đỏ như máu vậy ạ, xung quanh nó sưng lên, đỏ y như chích ngừa vậy ạ! Vì em đã từng tiêm ngừa , và em thấy vết thương này rất giống bị kim tiêm vào! Sáng ra nó vẫn còn sưng nhẹ! Máu không chảy lênh láng! Nhưng em thấy vệt máu nhỏ như đầu tăm, hic, sao em lo quá ạ! Em có nguy cơ lây nhiễm không ạ; nếu đâm kim vết thương không sâu, không chảy máu nhiều, thật sự là em hoang tưởng, chứ không có ai mà tự dưng đi đâm kim mình đúng không anh! Em sợ vì em thấy vết thương giống lúc em đi tiêm ngừa quá, nên em sợ
 
V

Vũ Đắc Tính

#4
Có thể cho em hỏi một câu được không ạ ?
Dạ! Chuyện là tối hôm trước, em có đặt xe đi công việc; thì đến một đoạn đường kia! Có một xe, một cặp kia chạy qua em , em cảm nhận đùi mình bị quẹt một cái nhói, sau đó em cũng lơ nó đi, nhưng khi về đến nhà, em thấy có một chấm đỏ như máu vậy ạ, xung quanh nó sưng lên, đỏ y như chích ngừa vậy ạ! Vì em đã từng tiêm ngừa , và em thấy vết thương này rất giống bị kim tiêm vào! Sáng ra nó vẫn còn sưng nhẹ! Máu không chảy lênh láng! Nhưng em thấy vệt máu nhỏ như đầu tăm, hic, sao em lo quá ạ! Em có nguy cơ lây nhiễm không ạ; nếu đâm kim vết thương không sâu, không chảy máu nhiều, thật sự là em hoang tưởng, chứ không có ai mà tự dưng đi đâm kim mình đúng không anh! Em sợ vì em thấy vết thương giống lúc em đi tiêm ngừa quá, nên em sợ
Một là bạn khám điều trị rối loạn lo âu.
Hai là tôi khóa vĩnh viễn tài khoản nhé.
 
L

Lololo99i

#5
Anh ơi , cho em hỏi ạ, em có một nốt màu đỏ ngay thân dương vật, xung quanh màu đỏ, mà cách đây 1 ngày, em thấy ở giữa nốt đó có một nốt màu trắng, nhìn như mủ vậy ạ, em có thủ dâm, rồi nó bị vỡ cái nốt trắng ra, hơi đau, nhưng cái nốt như mụn kia thì còn, em không có quan hệ tình dục, chỉ là lúc trước có mặc nhầm quần lót ạ! Cho em hỏi, nốt như em nói, có phải sùi mào gà không ạ?
 
V

Vũ Đắc Tính

#6
Anh ơi , cho em hỏi ạ, em có một nốt màu đỏ ngay thân dương vật, xung quanh màu đỏ, mà cách đây 1 ngày, em thấy ở giữa nốt đó có một nốt màu trắng, nhìn như mủ vậy ạ, em có thủ dâm, rồi nó bị vỡ cái nốt trắng ra, hơi đau, nhưng cái nốt như mụn kia thì còn, em không có quan hệ tình dục, chỉ là lúc trước có mặc nhầm quần lót ạ! Cho em hỏi, nốt như em nói, có phải sùi mào gà không ạ?
Bạn bị vấn đề gì thì xin mời bạn đi ra bệnh viện, cơ sở y tế Nhà Nước. Vào khoa Nam Khoa nhờ các bác sĩ họ coi khám chẩn đoán trực tiếp.
Trình bày bằng miệng không có giá trị chẩn đoán bệnh. Và diễn đàn không có khám bệnh qua mạng.
 
L

Lololo99i

#7
Em xin phép hỏi được không ạ ? Chuyện thứ nhất là chiều nay em đi xe , em có thấy xe phía sau có hai người, , em có rẽ, thì hai người đấy cũng rẽ sang đường giống em! Em có công việc, nên dừng ở gần chỗ đường kia, lúc em giơ tay xin đường, thì em cảm thấy mình bị quẹt ngang tay một cái, hơi rát nhẹ, em mới quay sang, thì hai người đấy đúng lúc đấy vừa chạy xe lên phía trước xe em! Mà trước đó ở khúc đèn đỏ, em có nhìn, người đấy cũng nhìn nhìn em lạ lắm ạ ! Chuyện thứ 2 là em vừa tiêm ngừa khi bị mèo cào cách đây một tháng! Em cũng hỏi bác sĩ, nếu bị mèo cào tiếp thì không cần tiêm lại, chắc do mới tiêm ! Nhưng đã hơn một tháng rồi, và hôm nay, ở một shop em hãy mua đồ, hôm nay bé mèo nó giỡn nó bắt vật gì đấy, nó lấy tay vồ, nếu trầy thì có sao không ạ? Chuyện nữa là hôm bữa em cũng đi mua đồ, thì qua quầy kia, em có thấy anh kia cứ nhìn nhìn, nghía nghía em , rồi ảnh nhìn này nhìn kìa, em cứ đi ngang là nhìn, em thấy tay ảnh có nhét nhét gì đấy vào túi, hành động lạ lắm, một lát sau, em có đi hơi gần ảnh, thì em có cảm giác mông em bị quẹt vật gì đấy, có thể em hoang tưởng, nhưng thật sự em có cảm giác bị quẹt rất rõ ạ, một lúc sau khi tính tiền, ảnh đã về lúc nào em không hay ạ! Hic , anh ơi , những chuyện của em, em có sao không anh ! Mấy nay em đã cố lơ những chuyện hoang tưởng rồi, em đã bớt suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mấy chuyện trên làm em hơi lo , nên em hỏi thôi ạ
 
H

Hải Dương

#8
Em xin phép hỏi được không ạ ? Chuyện thứ nhất là chiều nay em đi xe , em có thấy xe phía sau có hai người, , em có rẽ, thì hai người đấy cũng rẽ sang đường giống em! Em có công việc, nên dừng ở gần chỗ đường kia, lúc em giơ tay xin đường, thì em cảm thấy mình bị quẹt ngang tay một cái, hơi rát nhẹ, em mới quay sang, thì hai người đấy đúng lúc đấy vừa chạy xe lên phía trước xe em! Mà trước đó ở khúc đèn đỏ, em có nhìn, người đấy cũng nhìn nhìn em lạ lắm ạ ! Chuyện thứ 2 là em vừa tiêm ngừa khi bị mèo cào cách đây một tháng! Em cũng hỏi bác sĩ, nếu bị mèo cào tiếp thì không cần tiêm lại, chắc do mới tiêm ! Nhưng đã hơn một tháng rồi, và hôm nay, ở một shop em hãy mua đồ, hôm nay bé mèo nó giỡn nó bắt vật gì đấy, nó lấy tay vồ, nếu trầy thì có sao không ạ? Chuyện nữa là hôm bữa em cũng đi mua đồ, thì qua quầy kia, em có thấy anh kia cứ nhìn nhìn, nghía nghía em , rồi ảnh nhìn này nhìn kìa, em cứ đi ngang là nhìn, em thấy tay ảnh có nhét nhét gì đấy vào túi, hành động lạ lắm, một lát sau, em có đi hơi gần ảnh, thì em có cảm giác mông em bị quẹt vật gì đấy, có thể em hoang tưởng, nhưng thật sự em có cảm giác bị quẹt rất rõ ạ, một lúc sau khi tính tiền, ảnh đã về lúc nào em không hay ạ! Hic , anh ơi , những chuyện của em, em có sao không anh ! Mấy nay em đã cố lơ những chuyện hoang tưởng rồi, em đã bớt suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mấy chuyện trên làm em hơi lo , nên em hỏi thôi ạ
Không có gì bạn. Bạn đừng hoang tưởng quá mọi việc
 
V

Vũ Đắc Tính

#9
Em xin phép hỏi được không ạ ? Chuyện thứ nhất là chiều nay em đi xe , em có thấy xe phía sau có hai người, , em có rẽ, thì hai người đấy cũng rẽ sang đường giống em! Em có công việc, nên dừng ở gần chỗ đường kia, lúc em giơ tay xin đường, thì em cảm thấy mình bị quẹt ngang tay một cái, hơi rát nhẹ, em mới quay sang, thì hai người đấy đúng lúc đấy vừa chạy xe lên phía trước xe em! Mà trước đó ở khúc đèn đỏ, em có nhìn, người đấy cũng nhìn nhìn em lạ lắm ạ ! Chuyện thứ 2 là em vừa tiêm ngừa khi bị mèo cào cách đây một tháng! Em cũng hỏi bác sĩ, nếu bị mèo cào tiếp thì không cần tiêm lại, chắc do mới tiêm ! Nhưng đã hơn một tháng rồi, và hôm nay, ở một shop em hãy mua đồ, hôm nay bé mèo nó giỡn nó bắt vật gì đấy, nó lấy tay vồ, nếu trầy thì có sao không ạ? Chuyện nữa là hôm bữa em cũng đi mua đồ, thì qua quầy kia, em có thấy anh kia cứ nhìn nhìn, nghía nghía em , rồi ảnh nhìn này nhìn kìa, em cứ đi ngang là nhìn, em thấy tay ảnh có nhét nhét gì đấy vào túi, hành động lạ lắm, một lát sau, em có đi hơi gần ảnh, thì em có cảm giác mông em bị quẹt vật gì đấy, có thể em hoang tưởng, nhưng thật sự em có cảm giác bị quẹt rất rõ ạ, một lúc sau khi tính tiền, ảnh đã về lúc nào em không hay ạ! Hic , anh ơi , những chuyện của em, em có sao không anh ! Mấy nay em đã cố lơ những chuyện hoang tưởng rồi, em đã bớt suy nghĩ nhiều rồi, nhưng mấy chuyện trên làm em hơi lo , nên em hỏi thôi ạ
Bạn có muốn tôi khóa vĩnh viễn tài khoản luôn không ?
 
L

Lololo99i

#10
Dạ em cảm ơn hai anh đã tư vấn giúp em! Cho em hỏi một việc nữa thôi được không ạ? Lúc mà bị người khác cào cấu, hoặc giỡn vô tình quẹt móng tay vào trầy da, có chảy máu, tróc da luôn, em đi tắm nó rất rát! Em vô tình thấy nó rát vào sáng nay, em không nhớ rõ sao bị trầy chảy máu thế nữa! Em muốn hỏi là, nếu việc quẹt cào cấu, có lây các bệnh như viêm gan B , hay HIV không ạ ! Em bị tróc nguyên miếng da hơi lớn, ở giữa có chấm máu, xung quanh là da bị tróc, nó có chấm nhỏ đỏ như đầu tăm , không có đường trầy, nên em sợ lắm ạ ! Hôm qua em hơi đuối trong công việc, nên em ngủ khá nhiều, sáng dậy rửa mặt thì em phát hiện vết lủng đó trên ngón tay
 
V

Vũ Đắc Tính

#11
Dạ em cảm ơn hai anh đã tư vấn giúp em! Cho em hỏi một việc nữa thôi được không ạ? Lúc mà bị người khác cào cấu, hoặc giỡn vô tình quẹt móng tay vào trầy da, có chảy máu, tróc da luôn, em đi tắm nó rất rát! Em vô tình thấy nó rát vào sáng nay, em không nhớ rõ sao bị trầy chảy máu thế nữa! Em muốn hỏi là, nếu việc quẹt cào cấu, có lây các bệnh như viêm gan B , hay HIV không ạ ! Em bị tróc nguyên miếng da hơi lớn, ở giữa có chấm máu, xung quanh là da bị tróc, nó có chấm nhỏ đỏ như đầu tăm , không có đường trầy, nên em sợ lắm ạ ! Hôm qua em hơi đuối trong công việc, nên em ngủ khá nhiều, sáng dậy rửa mặt thì em phát hiện vết lủng đó trên ngón tay
Không có nguy cơ trong những gì bạn trình bày
 
L

Lololo99i

#12
Anh ơi , dạo đây bệnh lo lắng của em đã giảm dần rồi ạ, ai đụng chạm hay quẹt em, em cũng không bận tâm nhiều nữa, và cũng không lo lắng đến phát khóc như lúc trước nữa, nhưng lúc nãy, có một người làm em sợ quá ạ, em chỉ muốn ghi ra đây, để hỏi thôi, tại lúc em đi hẻm vắng người quá, nên hơi lo !Chuyện là lúc nãy, em có vào một đoạn đường để đi công việc, mà cái đó là cái hẻm, lúc em đi từ đầu hẻm, em đã thấy một người đội nón, xách Balo, mà khuôn mặt kiểu cái nón vành rộng hơi che, nên em không thấy rõ mặt, trên tay có cầm một cái vật gì đấy như cái hộp gì lạ lắm, em thấy người đó giơ giơ cái vật ấy ra , em sợ quá, nên đi trước, mà em đi khá nhanh, lúc đi đến giữa hẻm, em cảm thấy lưng em nó nhói lên một cái rõ ràng luôn ạ, nhưng em sợ quá, chỉ dám quay nhẹ đầu qua thôi, người đấy vẫn đi theo sau lưng em, em mới đi nhanh hơn nữa, em chạy lại nhà người dân gần đấy đứng, từ xa, em thấy người đấy, đi đi và nhìn chăm chăm vào em, xong rồi rẽ hẻm, đi tiếp, em sợ quá anh ơi , em có nguy cơ bị lây nhiễm không ạ, vì ở giữa hẻm, em thấy nhói lưng, với lại trên áo em, có vết tựa như máu vậy ạ, lưng thì có vệt đỏ và một cái nốt tròn nhỏ, do sau lưng nên em không kiểm tra kỹ được,
em chắc chắn là bệnh lo lắng của em đã đỡ 80% ! Em chỉ muốn hỏi chuyện này thui, vì không hiểu sao, em thấy hơi lo lo
 
V

Vũ Đắc Tính

#13
Anh ơi , dạo đây bệnh lo lắng của em đã giảm dần rồi ạ, ai đụng chạm hay quẹt em, em cũng không bận tâm nhiều nữa, và cũng không lo lắng đến phát khóc như lúc trước nữa, nhưng lúc nãy, có một người làm em sợ quá ạ, em chỉ muốn ghi ra đây, để hỏi thôi, tại lúc em đi hẻm vắng người quá, nên hơi lo !Chuyện là lúc nãy, em có vào một đoạn đường để đi công việc, mà cái đó là cái hẻm, lúc em đi từ đầu hẻm, em đã thấy một người đội nón, xách Balo, mà khuôn mặt kiểu cái nón vành rộng hơi che, nên em không thấy rõ mặt, trên tay có cầm một cái vật gì đấy như cái hộp gì lạ lắm, em thấy người đó giơ giơ cái vật ấy ra , em sợ quá, nên đi trước, mà em đi khá nhanh, lúc đi đến giữa hẻm, em cảm thấy lưng em nó nhói lên một cái rõ ràng luôn ạ, nhưng em sợ quá, chỉ dám quay nhẹ đầu qua thôi, người đấy vẫn đi theo sau lưng em, em mới đi nhanh hơn nữa, em chạy lại nhà người dân gần đấy đứng, từ xa, em thấy người đấy, đi đi và nhìn chăm chăm vào em, xong rồi rẽ hẻm, đi tiếp, em sợ quá anh ơi , em có nguy cơ bị lây nhiễm không ạ, vì ở giữa hẻm, em thấy nhói lưng, với lại trên áo em, có vết tựa như máu vậy ạ, lưng thì có vệt đỏ và một cái nốt tròn nhỏ, do sau lưng nên em không kiểm tra kỹ được,
em chắc chắn là bệnh lo lắng của em đã đỡ 80% ! Em chỉ muốn hỏi chuyện này thui, vì không hiểu sao, em thấy hơi lo lo
Vậy mà dám nói là kêu đỡ 80% hả ?
Tôi khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn luôn nhé ? Đừng có hỏi nói nhảm liên tục làm mất thời gian người khác.
 
L

Lololo99i

#14
Thật sự em xin lỗi anh và mọi người, vì đã làm phiền quá nhiều, nhưng anh ơi , anh làm ơn , làm ơn trả lời giúp em một chuyện nữa thôi được không ạ, thật sự em rất sợ , rất rất lo ! Em biết anh nói câu trên , đủ để hiểu, em cảm nhận mình làm phiền các anh quá nhiều rồi, em lớn rồi, em hiểu, nhưng em mong , anh trả lời một câu của em nữa thôi ạ, thật sự em sợ lắm mới lên đây hỏi tiếp, mong anh rộng lòng trả lời giúp em , em cảm ơn anh rất là nhiều
Chuyện là lúc nãy em có đi xe ngoài đường, em có mặc một áo thun và một áo khoác, em có dùng mũ áo khoác để che nắng! Chuyện không có gì cho tới khi em tới một ngã tư đường kia, lúc ấy có một nhóm người chạy xe sát nhau, và khi họ chạy gần xe em, em thấy cổ em đau nhói, chính xác là nó đau giật bắn người lên luôn ấy, em vội chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra, thì sờ thấy một cái nốt như đầu tăm , sưng lên , chạm vào hơi rát, và trên áo có một vết sẫm màu như máu vậy ạ, thật sự giờ em rất sợ, nhóm người ấy đi chung một nhóm luôn, lúc cái cổ em nhói lên , thật sự đau, cảm giác có ai đó đập vật gì vào cổ em vậy, em sợ là bị người ta đâm kim hại quá anh ơi , thật sự em rất hoang mang ,
 
V

Vũ Đắc Tính

#15
60 PHÚT NỮA KHÓA VỈNH VIỄN TÀI KHOẢN
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread