Sợ nhiễm HIV qua cắt tóc, cạo râu vì có nhiều triệu chứng

T

Tồn tại

#1
Em chào Bác sĩ Bình, em chào mọi người!
E vốn là 1 người rất nhát và sợ chết, nên từ nhỏ đến lớn e rất để ý đến chuyện ăn uống với các bệnh truyền nhiễm, có thể nói e có 1 cuộc sống lành mạnh, rất ít khi nhậu nhẹt, còn chuyện gái gú thì không bao giờ. Chuyện sẽ không có gì để nói nếu như ngày 22/8 vừa rồi e có đi cắt tóc ở tiệm hớt tóc bình dân ngoài đường, trước giờ e rất ít khi cạo mặt và cạo râu khi cắt tóc, nhưng hôm đó do ông thợ làm nhanh nên e cũng không nói luôn, và khi ông ấy cạo râu cho e ông ấy làm chảy máu dưới cằm e, khi chảy máu ông ấy không cạo vào chỗ đó nữa (lúc ông ấy cạo e không để ý ông ấy đã thay dao chưa). Và hôm đó cũng là lần đầu tiên e lấy ráy tai ngoài tiệm, để cẩn thận e có mang 1 bộ lấy ráy tai riêng của e, nhưng trong lúc lấy ông ấy có cầm kéo của ông cắt cái 1 cái cây lấy ráy tai của e, trong lúc lấy thì tai e không bị chảy máu.
Từ hôm đi cắt tóc bị chảy máu về e rất lo lắng, và em để đến ngày 12/9 (sau đúng 4 tuần) e bị ho khan nhiều, đến ngày 16/9 e bị sốt cao, đau đầu, đau họng, người mệt mỏi, đau nhức cơ gối, e ra tiệm thuốc mua thuốc uống thì đỡ sốt nhưng vẫn đau họng, ho và nhức cơ gối.
Các ngày sau đó e thấy họng càng đau, vẫn sốt nhẹ, ho nhiều hơn, nổi hạch dưới hàm (mỗi bên có 2 cuc, 1 cục bằng hạt lạc và 1 cục bằng hạt đỗ đen), đau đường cơ thẳng ở cổ và đường cơ sau gáy, e rất lo lắng nên đã lên bệnh viện tai mũi họng tphcm khám và uống thuốc thì thấy họng chỉ đỡ hơn xíu, vẫn không khỏi, các triệu chứng kia vẫn còn.
Đến ngày 5/10 (sau khoảng 7 tuần phơi nhiễm) e lên bệnh viện nhiệt đới tphcm để xét nghiệm HIV bằng phương pháp Ag/Ab combo và có kết quả âm tính.
Nhưng gần đây dù e đã đỡ ho hơn, họng đỡ đau hơn nhưng e vẫn bị sưng sạch dưới hàm không đỡ và xuất hiện 1 số triệu chứng mới:
- nổi ban đỏ chấm ở ngực (trong 3 ngày ltuc) nổi lên rồi khoảng 1 tiếng sau lại đỡ, mờ dần;
- miệng e bị xuất hiện đốm trắng trong hốc má và vết loét ở lợi;
- Hơn 1 tuần nay e ngủ thì bị sốt, nóng đầu về đêm nhưng chân tay thì lạnh cóng, e phải đắp chăn để ngủ, đến sáng tỉnh dậy thì đỡ hơn;
- E vẫn đi ngoài chỉ 1 lần vào 1 sáng, nhưng phân lỏng và đen;
- Các khớp xương ngón tay, ngón chân của e thì bị đau âm ỉ, lâu lâu đau rồi lại hết rồi lại đau, các cơ cũng bị đau, giật liên tục rồi lại hết rồi lại đau
- E ăn vẫn ngon miệng mà cố gắng ăn nhiều hơn, ngủ sớm nhưng sáng dậy e vẫn thấy mệt mỏi, thiếu sức sống và e mới bị sụt mất 1-2ki
- E thấy mình thường có các cơn nóng đầu (sốt) bất chợt.
Và sắp tới khoảng 3 tuần nữa e sẽ lấy vợ, e đã chia sẻ với cô ấy về tình trạng của e, cô ấy luôn động viên e và tin e không bị sao, nhưng e rất lo lắng, e thấy mình có đủ các triệu chứng HIV giai đoạn đầu, e lo e sẽ lây qua cô ấy và ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy.
Nếu như e bị nhiễm HIV vì việc này thì chắc e cũng chỉ biết chấp nhận là số phận mình như vậy chứ e không biết sao nữa, mong bác sĩ Bình và mọi người tư vấn cho e, giờ e chỉ muốn biết mình có bị hay không để e sớm quyết định được hôn nhân và tương lai của mình, chứ e thấy rất căng thẳng, chán nản, khó chịu, e không chịu nổi.
Mong mọi người giúp đỡ em!
 
K

Khải Thiên

#2
Chào bạn! Kết quả xét nghiệm là chính xác rồi. Triệu chứng có thể do nguyên nhân khác bạn nên đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread