Sợ nguy cơ bị kim tiêm đâm sau lưng mong Bác sĩ Bình tư vấn

T

thachgiac

#1
Tầm hôm rài con có hay lo sợ lại mấy tình huống vô lý là do khi con về quê ở 1 mình con bị trầm cảm lại nên ra vậy.nhưng con nhận thức được là do con lo nên con hay hỏi cho yên tâm chứ biết mấy tình huống này k thể nào dễ bị vậy.
chuyện không đáng nói.tự nhưng nay con nhớ lại sau cái ngày con làm xét nghiệm men gan bên phòng của bác bình thì có làm luôn HIV âm tính bên hùng vương do anh nam làm cho con là ngày 20/4/2023 và sau 7 ngày đó là ngày 27/4 con nhớ 1 chi tiết là ngày đó con đi đám sinh nhật. đứng trước nhà hàng quán nhậu chờ người bạn ra về.thì bỏng cảm thấy nhói phía sau lưng 1 cái con giật mình luôn,.lúc đó không biết sao con có lo nhưng con bỏ qua tình huống này rất nhanh mà k lo sợ gì nhiều hay để ý gì,con nghĩ có lẽ 7 ngày trước đó con có vô tình ghé a nam làm combo kèm theo khi đi xét nghiệm men gan bên đó nên con nghĩ chắc đầu con nhạy cảm rồi và con nghĩ cũng không ai rãnh mà đi đâm kim mình cả chắc do con gì cắn thôi(có tác động đau thật).lúc đó con có say nên tâm trạng không lo sợ quá (nãy giờ con cố gắng nhớ chi tiết nhưng k nhớ chính xác cảm giác nhói mức như thế nào.vô tình sao 4 5 ngày nay con nổi mẩn ngứa như muỗi đốt đơn lẻ xong lận và bị mụn nhọt bên 2 mong rất nhiều tự nhiên nó khiến con chợt nhớ lại hôm 27/4 con đi đám sinh nhật có 1 tình huống có thể bị ai đâm kim tiêm vào lưng con với việc nay con bị triệu chứng ngẩu nhiên mà k nghĩ đến nó như những lần trước. không giống như những lần đầu con vào nhóm hồi 4 5 năm trước con có triệu chứng là do lúc đó con mới biết sợ lây căn bệnh này. con bị stress vì đọc triệu chứng nên ra vậy.nhưng lần này con không để ý gì về nguy cơ bị người khác đâm kim 62 ngày trước đó nên con cũng k có để ý gì nhiều ba cái triệu chứng mình từng trải qua rồi này.nhưng nghĩ lại tuần nay con bị 1 số thay đổi cơ ther nó làm con nhớ lại ngày 27/4/2023 có con bị nhói phía sau lưng như bị ai đâm kim tim mình trong lúc chờ người bạn ra cổng đi dắt xe ra về.này là nhà hàng quán nhậu.xong hôm nay con lại 1 lần nữa rơi vào lo lắng và bất mãn.nay con không quá sợ hãi như những lần đầu tiên 4 5 năm trước khi con mới vào nhóm.nhưng nay cảm thấy buồn và bất mãn.cuộc sống gia đình xãy ra quá nhiều chuyện rồi.giờ ở quê không làm gì có kinh phí như trước.lên sài gòn thì chưa lên được lúc này.sao nay con lại có cảm giác tuyệt vọng quá mọi người ơi.gáng 1 tháng nữa con canh hôm nào có bác bình và a nam bên đó con sẻ lên sg 1 chiến.lần này nếu con bị con cũng chấp nhận 1 cách nhẹ nhàng thôi.đọc lại mấy topic cũ mà cảm xúc lẩn lộn ùa về
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Tầm hôm rài con có hay lo sợ lại mấy tình huống vô lý là do khi con về quê ở 1 mình con bị trầm cảm lại nên ra vậy.nhưng con nhận thức được là do con lo nên con hay hỏi cho yên tâm chứ biết mấy tình huống này k thể nào dễ bị vậy.
chuyện không đáng nói.tự nhưng nay con nhớ lại sau cái ngày con làm xét nghiệm men gan bên phòng của bác bình thì có làm luôn HIV âm tính bên hùng vương do anh nam làm cho con là ngày 20/4/2023 và sau 7 ngày đó là ngày 27/4 con nhớ 1 chi tiết là ngày đó con đi đám sinh nhật. đứng trước nhà hàng quán nhậu chờ người bạn ra về.thì bỏng cảm thấy nhói phía sau lưng 1 cái con giật mình luôn,.lúc đó không biết sao con có lo nhưng con bỏ qua tình huống này rất nhanh mà k lo sợ gì nhiều hay để ý gì,con nghĩ có lẽ 7 ngày trước đó con có vô tình ghé a nam làm combo kèm theo khi đi xét nghiệm men gan bên đó nên con nghĩ chắc đầu con nhạy cảm rồi và con nghĩ cũng không ai rãnh mà đi đâm kim mình cả chắc do con gì cắn thôi(có tác động đau thật).lúc đó con có say nên tâm trạng không lo sợ quá (nãy giờ con cố gắng nhớ chi tiết nhưng k nhớ chính xác cảm giác nhói mức như thế nào.vô tình sao 4 5 ngày nay con nổi mẩn ngứa như muỗi đốt đơn lẻ xong lận và bị mụn nhọt bên 2 mong rất nhiều tự nhiên nó khiến con chợt nhớ lại hôm 27/4 con đi đám sinh nhật có 1 tình huống có thể bị ai đâm kim tiêm vào lưng con với việc nay con bị triệu chứng ngẩu nhiên mà k nghĩ đến nó như những lần trước. không giống như những lần đầu con vào nhóm hồi 4 5 năm trước con có triệu chứng là do lúc đó con mới biết sợ lây căn bệnh này. con bị stress vì đọc triệu chứng nên ra vậy.nhưng lần này con không để ý gì về nguy cơ bị người khác đâm kim 62 ngày trước đó nên con cũng k có để ý gì nhiều ba cái triệu chứng mình từng trải qua rồi này.nhưng nghĩ lại tuần nay con bị 1 số thay đổi cơ ther nó làm con nhớ lại ngày 27/4/2023 có con bị nhói phía sau lưng như bị ai đâm kim tim mình trong lúc chờ người bạn ra cổng đi dắt xe ra về.này là nhà hàng quán nhậu.xong hôm nay con lại 1 lần nữa rơi vào lo lắng và bất mãn.nay con không quá sợ hãi như những lần đầu tiên 4 5 năm trước khi con mới vào nhóm.nhưng nay cảm thấy buồn và bất mãn.cuộc sống gia đình xãy ra quá nhiều chuyện rồi.giờ ở quê không làm gì có kinh phí như trước.lên sài gòn thì chưa lên được lúc này.sao nay con lại có cảm giác tuyệt vọng quá mọi người ơi.gáng 1 tháng nữa con canh hôm nào có bác bình và a nam bên đó con sẻ lên sg 1 chiến.lần này nếu con bị con cũng chấp nhận 1 cách nhẹ nhàng thôi.đọc lại mấy topic cũ mà cảm xúc lẩn lộn ùa về
Do tâm lý con thôi chứ ai mà đâm kim sau lưng con làm gì. Con muốn gặp bác sĩ thì hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc zalo 08.28.98.08.08 nhe con. Do lúc này bác hỗ trợ nhiều phòng khám nên lịch có thể thay đổi chứ không cố định ngày như trước kia được. Con cứ yên tâm sống bình thường như trước đây hoặc đi khám tâm lý để được bác sĩ chuyên khoa tâm lý hỗ trợ nhé.
 
T

thachgiac

#3
Do tâm lý con thôi chứ ai mà đâm kim sau lưng con làm gì. Con muốn gặp bác sĩ thì hẹn lịch trước qua điện thoại hoặc zalo 08.28.98.08.08 nhe con. Do lúc này bác hỗ trợ nhiều phòng khám nên lịch có thể thay đổi chứ không cố định ngày như trước kia được. Con cứ yên tâm sống bình thường như trước đây hoặc đi khám tâm lý để được bác sĩ chuyên khoa tâm lý hỗ trợ nhé.
Yess con chào bác bình.được nói ra cảm nghĩ và được bác đọc là con mạnh mẽ lên phần nào liền.Thì lúc ban đầu con cũng nghĩ do tâm lý của con thôi chứ ai đâu làm vậy với mình nên con bỏ qua không để ý.mặc dù hôm đấy con bị đau nhói sau lưng thật.và lần đầu tiên con có suy nghĩ là bị ai đó cầm kim tiêm đâm con luôn chứ không phải con đang trong trạng thái lo lắng mà nghĩ ra vậy.vì cảm giác quá thật như bị ông đốt hay con gì cắn vậy,chắc do hôm đấy con có tí say nên con dẽ dàng bỏ qua mà không lo nghĩ gì.tầm tuần nay tự nhiên con thức tới sáng k ngủ được.con bị nổi mẩn ngứa lại lúc tầm 3 4h sáng mà lần này nó nổi từng nốt đơn lẽ như muỗi đốt rồi lận, ngày nào cũng nổi.gan thì con không bị viêm gan virus,men gan mới khám ổn gần đây chưa được 2 tháng nên ngứa con nghĩ hong phải do gan.mặc dù cả tháng nay con bị rối loạn giấc ngủ lại.2 bên mông thì nổi mụn nhọt nhiều, thêm qua nay con bị tiêu chảy nữa đi ngoài nhiều nữa.mặt dù hôm rài con đâu nghĩ con bị nguy cơ gì đâu mà sinh stress v giống lần trước .nhưng qua nay con nhớ lại tình huống đó cộng thêm triệu chứng giờ con buồn và có chút tuyệt vọng.thôi để gáng 1 tháng sau là đủ 3 tháng tròn con làm lại 1 cái nữa,.có hay không thì con cũng phải đối mặt chấp nhận thôi thì lần này đâu phải con tự tạo ra nguy cơ cho mình đâu.biết sao giờ đáy.hong lẽ con xui đến mức v bác ơi
 
H

HungVuongLab

#4
Em không có nguy cơ nào hết xét nghiệm sẽ âm tính thôi em nhé.
 
T

thachgiac

#5
Em không có nguy cơ nào hết xét nghiệm sẽ âm tính thôi em nhé.
Dạ e cũng mong là như vậy a nam ơi.chứ tự nhiên e buồn nôn tiêu chảy rồi muốn ói 2 ngày nay k hết, thêm mẩn ngứa nữa.e k nghĩ đến cũng k được,thà không có xuất hiện bất thường như v thì e vẫn nghĩ là do bị côn trùng gì cắn chứ k nghĩ ai làm vậy với e đâu.gặp trên sg là e chạy qua a liền rồi.hong lẽ e xui đến mức v sao.nguy cơ này từ ngày 27/4 đến nay e mong là triệu chứng nó không xuất hiện sớm đến như v.1 lần nữa e rơi vào sự chờ đợi nữa rồi
 
B

Bác sĩ Bình

#6
Dạ e cũng mong là như vậy a nam ơi.chứ tự nhiên e buồn nôn tiêu chảy rồi muốn ói 2 ngày nay k hết, thêm mẩn ngứa nữa.e k nghĩ đến cũng k được,thà không có xuất hiện bất thường như v thì e vẫn nghĩ là do bị côn trùng gì cắn chứ k nghĩ ai làm vậy với e đâu.gặp trên sg là e chạy qua a liền rồi.hong lẽ e xui đến mức v sao.nguy cơ này từ ngày 27/4 đến nay e mong là triệu chứng nó không xuất hiện sớm đến như v.1 lần nữa e rơi vào sự chờ đợi nữa rồi
Con có triệu chứng thì đi khám tìm nguyên nhân khác nhe con. Chứ không có nguy cơ HIV thì triệu chứng đó không liên quan.
 
T

thachgiac

#7
Con có triệu chứng thì đi khám tìm nguyên nhân khác nhe con. Chứ không có nguy cơ HIV thì triệu chứng đó không liên quan.
Bác bình ơi bác bình ơi.hôm con trình bài nguy cơ con nghi bị đâm kim tiêm á.vì đó còn 50/50 nên vẫn còn hi vọng nhiều.giờ con nhớ lại 1 nguy cơ này thật sự mới đáng lo.vì ngày 20/5 con có xỏ khuyên trên sg.xong lúc về quê tằm tuần sau là bị ngứa da mẩn ngứa đến giờ.con k để ý tình huống này hôm rài vì lí do, thường thợ họ sẻ dùng kim mới và tuyệt trùng.giờ con nghĩ lại con sợ là tiệt trùng k kĩ sẻ lây virus viêm gan và HIV vì cây kim xỏ đó rỗng ruột.
con tính thứ 2 này con lên lại sg xét nghiệm HIV và viêm gan C. Riêng Viêm gan B con có anti kháng thể rồi nên đỡ lo.
bác cho con hỏi nếu thứ 2 con lên xét nghiệm lại tính ra là được 55 ngày đúng.khoảng thời gian đó đủ biết được có nhiễm HIV hay k,nhưng với viêm gan C thì có đủ chưa bác?lần này con lo thật bác ơi.
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Bác bình ơi bác bình ơi.hôm con trình bài nguy cơ con nghi bị đâm kim tiêm á.vì đó còn 50/50 nên vẫn còn hi vọng nhiều.giờ con nhớ lại 1 nguy cơ này thật sự mới đáng lo.vì ngày 20/5 con có xỏ khuyên trên sg.xong lúc về quê tằm tuần sau là bị ngứa da mẩn ngứa đến giờ.con k để ý tình huống này hôm rài vì lí do, thường thợ họ sẻ dùng kim mới và tuyệt trùng.giờ con nghĩ lại con sợ là tiệt trùng k kĩ sẻ lây virus viêm gan và HIV vì cây kim xỏ đó rỗng ruột.
con tính thứ 2 này con lên lại sg xét nghiệm HIV và viêm gan C. Riêng Viêm gan B con có anti kháng thể rồi nên đỡ lo.
bác cho con hỏi nếu thứ 2 con lên xét nghiệm lại tính ra là được 55 ngày đúng.khoảng thời gian đó đủ biết được có nhiễm HIV hay k,nhưng với viêm gan C thì có đủ chưa bác?lần này con lo thật bác ơi.
Có thể do con bị dị ứng với khuyên tai thôi con. Nếu con lăn tăn có thể xét nghiệm HIV và viêm gan C được rồi nhé. Như thể 55 ngày cũng phát hiện được rồi.
 
T

thachgiac

#9
Có thể do con bị dị ứng với khuyên tai thôi con. Nếu con lăn tăn có thể xét nghiệm HIV và viêm gan C được rồi nhé. Như thể 55 ngày cũng phát hiện được rồi.
Dạ tks bác.55 ngày có phải mình làm phương pháp anti HCV nếu âm tính tỷ lệ con k mắc viêm gan c cao k bác?tại con nghe đâu đến 3-6 tháng lận hic.

Có thể do con bị dị ứng với khuyên tai thôi con. Nếu con lăn tăn có thể xét nghiệm HIV và viêm gan C được rồi nhé. Như thể 55 ngày cũng phát hiện được rồi.
Dạ con xin lỗi bác cho con spam 1 cái.lúc này đầu óc có cứ rối.ngày 20/5 có 1 tháng nhuần tính đến thứ 2 sắp tới con lên xét nghiệm là được 85 ngày rồi bác ạ,.k biết 85 ngày xét nghiệm viêm gan C kết luận được chưa bác ơi.năn nỉ bác tl con câu nữa
 
B

Bác sĩ Bình

#10
Dạ tks bác.55 ngày có phải mình làm phương pháp anti HCV nếu âm tính tỷ lệ con k mắc viêm gan c cao k bác?tại con nghe đâu đến 3-6 tháng lận hic.


Dạ con xin lỗi bác cho con spam 1 cái.lúc này đầu óc có cứ rối.ngày 20/5 có 1 tháng nhuần tính đến thứ 2 sắp tới con lên xét nghiệm là được 85 ngày rồi bác ạ,.k biết 85 ngày xét nghiệm viêm gan C kết luận được chưa bác ơi.năn nỉ bác tl con câu nữa
Sau nguy cơ 85 ngày xét nghiệm viêm gan B chính xác rồi con. Nếu con sợ cơ thể mình sinh kháng thể muộn thì xét nghiệm PCR định chứ không cần chờ đến 6 tháng đâu con.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread