Số máu

N

Nguyễn giang123

#1
Hôm qua em có mua mấy gói mì của bà cụ em quen ở xóm về ăn , lúc xé mì em thấy nước gì đỏ đỏ trong trong dính ngoài gói mì, xong em lau lên áo không biết có vô tình thoa lên mặt không, do mặt em có mụn, nước đó nhìn giống nước dưa hấu, em cũng lấy nước dưa hấu để so sánh, nhưng em sợ nó là máu và tay em tiếp xúc với nó, tay em không bị thương,nhưng sợ có vết nhỏ mà em không thấy, xin tư vấn giúp em với , nước nó đỏ mờ trong trong giống nước dưa hấu
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Hôm qua em có mua mấy gói mì của bà cụ em quen ở xóm về ăn , lúc xé mì em thấy nước gì đỏ đỏ trong trong dính ngoài gói mì, xong em lau lên áo không biết có vô tình thoa lên mặt không, do mặt em có mụn, nước đó nhìn giống nước dưa hấu, em cũng lấy nước dưa hấu để so sánh, nhưng em sợ nó là máu và tay em tiếp xúc với nó, tay em không bị thương,nhưng sợ có vết nhỏ mà em không thấy, xin tư vấn giúp em với , nước nó đỏ mờ trong trong giống nước dưa hấu
Như em trình bày thì dù đó là nước dưa hấu hay máu cũng không có nguy cơ do tay em không có vết thương. HIV không xâm nhập qua da lành được. Em yên tâm nhé.
 
N

Nguyễn giang123

#3
Như em trình bày thì dù đó là nước dưa hấu hay máu cũng không có nguy cơ do tay em không có vết thương. HIV không xâm nhập qua da lành được. Em yên tâm nhé.
Dạ em cảm ơn bác sĩ, chỉ cần tay mình không còn vết thương, hay vết thương đã lành thì cho dù máu thật cũng không sợ phải không bác sĩ
 
H

HungVuongLab

#4
Dạ em cảm ơn bác sĩ, chỉ cần tay mình không còn vết thương, hay vết thương đã lành thì cho dù máu thật cũng không sợ phải không bác sĩ
Không có vết thương là không đủ khả năng lây nhiễm em nhé.
 
N

Nguyễn giang123

#5
Không có vết thương là không đủ khả năng lây nhiễm em nhé.
Dạ sẵn bác sĩ cho em hỏi thêm với ạ, khoảng 1 tuần trước tay em có vết xước ở đầu ngón tay , xong em có làm gà rồi đi phụ người ta rinh mấy chậu kiểng, rinh xong em kiểm tra thì thấy có vết máu khô ở đầu ngón tay , em không biết nó là máu gà hay là máu của em hay ai đó, em cố nặn máu ngay vết thương nhưng nó không ra, em sợ máu người ta dính vào, xong em lao đi và phụ rinh tiếp, lúc rinh lần thứ 2 thì mấy ngón tay người ta có chạm sơ qua vết thương của em, lần trước thì em không nhớ có chạm vào vết thương không, em không mại dâm hay tiêm chích thì những nguy cơ em kể có khả năng bị HIV không, và những người em tiếp xúc họ rất đàng hoàng lo làm ăn
 
H

HungVuongLab

#6
Cũng không thấy nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
 
N

Nguyễn giang123

#7
Cũng không thấy nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
Em lại bị gì nữa rồi, chuyện là em có dọn đóng rác ở xóm, lúc dọn không bị gì có vô tình rơi dép đi chân trần tầm 30s xong mang vào kiểm tra thì không có kim tiêm , rồi em đi về gần tới nhà thì đạp cái gì đó bị lủng lổ nhỏ dưới chân , em kiểm tra không thấy kim tiêm, chỉ thấy có cây gai ở gót dép dính vào mấy ngày trước em quên lấy ra , nhưng em sợ bãi rác có kim tiêm, tại gần đó có người mua ve chai lẫn kim tiêm em sợ , nhưng đạp kim tiêm thì nó phải dính vào dép em luôn phải không anh, hay là em lo lắng quá thôi, chủ ve chai em hỏi thì người ta bảo đầu kim tiêm bỏ vào lon không quăng bải rác
 
N

Nguyễn giang123

#8
Em lại bị gì nữa rồi, chuyện là em có dọn đóng rác ở xóm, lúc dọn không bị gì có vô tình rơi dép đi chân trần tầm 30s xong mang vào kiểm tra thì không có kim tiêm , rồi em đi về gần tới nhà thì đạp cái gì đó bị lủng lổ nhỏ dưới chân , em kiểm tra không thấy kim tiêm, chỉ thấy có cây gai ở gót dép dính vào mấy ngày trước em quên lấy ra , nhưng em sợ bãi rác có kim tiêm, tại gần đó có người mua ve chai lẫn kim tiêm em sợ , nhưng đạp kim tiêm thì nó phải dính vào dép em luôn phải không anh, hay là em lo lắng quá thôi, chủ ve chai em hỏi thì người ta bảo đầu kim tiêm bỏ vào lon không quăng bải rác
Em xin lỗi vì tạo topic , xin tư vấn giúp em với
 
H

HungVuongLab

#9
Em lại bị gì nữa rồi, chuyện là em có dọn đóng rác ở xóm, lúc dọn không bị gì có vô tình rơi dép đi chân trần tầm 30s xong mang vào kiểm tra thì không có kim tiêm , rồi em đi về gần tới nhà thì đạp cái gì đó bị lủng lổ nhỏ dưới chân , em kiểm tra không thấy kim tiêm, chỉ thấy có cây gai ở gót dép dính vào mấy ngày trước em quên lấy ra , nhưng em sợ bãi rác có kim tiêm, tại gần đó có người mua ve chai lẫn kim tiêm em sợ , nhưng đạp kim tiêm thì nó phải dính vào dép em luôn phải không anh, hay là em lo lắng quá thôi, chủ ve chai em hỏi thì người ta bảo đầu kim tiêm bỏ vào lon không quăng bải rác
Không có nguy cơ lây nhiễm nào em nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread