Sợ máu HIV bắn vào mắt khi đến những nơi công cộng

T

Trần Dũng

#1
Thưa bác sĩ bình sáng hôm nay con đi làm ở công trường rất nhiều người ở dưới tầng hầm đang thi công và đội con có 9 người làm và bên cạnh có nhiều người làm ở đó với tụi con thì con thấy có nước gì nó bắn vào mắt con ( con có cảm giác là nước ạ) con sợ máu của các công nhân ở đó rơi vào mắt con vì con sợ trong lúc làm lỡ ai có bị đứt tay chảy máu họ rảy lên và nó trúng ạ khi đó mắt con chớp 1 cái nên con không để ý nước ở đâu ra ạ... Bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không ạ. Con cảm ơn
 
H

HungVuongLab

#2
Nếu là máu em sẽ nhận biết được em nhé.
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Thưa bác sĩ bình sáng hôm nay con đi làm ở công trường rất nhiều người ở dưới tầng hầm đang thi công và đội con có 9 người làm và bên cạnh có nhiều người làm ở đó với tụi con thì con thấy có nước gì nó bắn vào mắt con ( con có cảm giác là nước ạ) con sợ máu của các công nhân ở đó rơi vào mắt con vì con sợ trong lúc làm lỡ ai có bị đứt tay chảy máu họ rảy lên và nó trúng ạ khi đó mắt con chớp 1 cái nên con không để ý nước ở đâu ra ạ... Bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không ạ. Con cảm ơn
Máu rơi vào mắt sẽ có cảm giác xót và khi xem sẽ có màu đỏ chảy ra theo nước mắt nhé.
 
T

Trần Dũng

#5
Máu rơi vào mắt sẽ có cảm giác xót và khi xem sẽ có màu đỏ chảy ra theo nước mắt nhé.
Khi đó nó chỉ hơi khó chịu 1 xíu ở khóe mắt thôi ạ... Nước mắt của con k có chảy ra từng dọt ạ với lại con cũng không xem vì nước mắt không chảy ra nữa
 
C

cuocsong2017

#6
Bạn ơi, bình tĩnh đi. Cuộc sống này va chạm rất nhiều, nếu chỉ mỗi thế mà lo lắng thì chỉ có ra đảo sống như Robinson thôi, cách ly hoàn toàn với mọi người, nếu máu bắn vào mắt bạn, dù ít hay nhiều thì nó sẽ đỏ lòm ra, nhìn sẽ thấy ngay chứ không thể có chuyện ko thấy. Bạn sống lành mạnh, ko tiêm chích gái gú, ko đạp trúng kim tiêm thì yên tâm hoàn toàn đi bạn.
 
H

Hùng Anh 2

#7
Cái này do bạn bị ám ảnh thôi. Không nên nghĩ lung tung đâu bạn
 
T

Trần Dũng

#8
Cái này do bạn bị ám ảnh thôi. Không nên nghĩ lung tung đâu bạn
Lúc đó nó bay vào khóe mắt con( chỗ tiết ra nước mắt) mắt con nhắm 1 cái nên con cũng k xem mắt có màu gì nữa không ạ mà con hỏi có ai bị đứt tay không thì mấy đứa bạn con bảo không. Con chỉ sợ máu của người khác nó đi ngang qua nó rảy và bọn đứng gần con nó chảy ít máu nó rảy ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#9
Do con lo lắng quá chứ không có chuyện máu ở đâu ngoài đường bay vào mắt nhé.
 
T

Trần Dũng

#10
Lúc đó nó bay vào khóe mắt con( chỗ tiết ra nước mắt) mắt con nhắm 1 cái nên con cũng k xem mắt có màu gì nữa không ạ mà con hỏi có ai bị đứt tay không thì mấy đứa bạn con bảo không. Con chỉ sợ máu của người khác nó đi ngang qua nó rảy và bọn đứng gần con nó chảy ít máu nó rảy ạ
Có bác sĩ nào đánh giá nguy cơ của con với con hoang mang lắm ạ. Con sợ nó làm bị chảy máu nó rảy tay rồi máu bay vào mắt con ạ. Con cảm ơn
 
T

Trần Dũng

#11
Do con lo lắng quá chứ không có chuyện máu ở đâu ngoài đường bay vào mắt nhé.
Dạ không phải ở đường mà ở công trường ạ con xin trình bày lại Thưa bác sĩ bình sáng hôm nay con đi làm ở công trường rất nhiều người ở dưới tầng hầm đang thi công và đội con có 9 người làm và bên cạnh có nhiều người làm ở đó với tụi con thì con thấy có nước gì nó bắn vào mắt con ( con có cảm giác là nước ạ) con sợ máu của các công nhân ở đó rơi vào mắt con vì con sợ trong lúc làm lỡ ai có bị đứt tay chảy máu họ rảy lên và nó trúng ạ khi đó mắt con chớp 1 cái nên con không để ý nước ở đâu ra ạ... Bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không ạ. Con cảm ơn con con có phải uống PEP k ạ
 
T

Tình nguyện viên 1

#12
Trường hợp của em nói chỉ có thể là nước bắn vào mắt thôi, còn nếu ai đó đứt tay bị chảy máu nếu người ta vảy tay thì sẽ có nhiều giọt bị vang ra sẽ bắn vào mắt, vào mặt và áo của em nữa chứ kg chỉ có 1 giọt bay vào mắt đâu, yên tâm em nhé
 
T

Trần Dũng

#13
Trường hợp của em nói chỉ có thể là nước bắn vào mắt thôi, còn nếu ai đó đứt tay bị chảy máu nếu người ta vảy tay thì sẽ có nhiều giọt bị vang ra sẽ bắn vào mắt, vào mặt và áo của em nữa chứ kg chỉ có 1 giọt bay vào mắt đâu, yên tâm em nhé
Bác sĩ ơi có khi nào có người nào đó nó nặn mụn chảy máu và lấy tay búng máu ra và nó dính trên mắt con không rõ ràng con thấy có chất lỏng nó bay vào khóe mắt con ( chỗ tiết ra nước mắt) .và hôm nay con thấy có 1 người nặn mụn chảy máu và búng cái máu và mụn ạ nên con nghĩ có thể vậy..trường hợp của con có an toàn tuyệt đối k ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#14
Con an toàn tuyệt đối nhé, con đi khám tâm lý nhe con.
 
T

Trần Dũng

#15
Con an toàn tuyệt đối nhé, con đi khám tâm lý nhe con.
Bác sĩ ơi mới nguy cơ con cách vài ngày đó bây giờ con lại đi thang máy ở công trường cỡ 15 người cả đồ nghề để lên làm thì thang máy đang lên cao mọi người đứng sát cạnh nhau thì con thấy có cái gì nó bay vào mắt con và con nhắm mắt liên tục nó giống 1 xíu chất lỏng bay vào mắt con vì con thấy cảm giác bay vào mắt nó mát và bác sĩ ơi nếu 1 chút xíu máu nó bắn vào giữa mắt con và con nhấp nháy mắt liên tục nó có rửa đi và không thấy máu không? Vì lúc đó con thấy nước mắt con không chảy ra khỏi mắt, và con bảo 1 ng xem hộ thì bảo không thấy gì trong mắt...con sợ máu ít nên lúc con nhắm mắt thì nó rửa và không thấy nữa, nước mắt cũng không thấy chảy ra khỏi mắt nhưng vẫn có ít nước nó ở trong viền mắt ... bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không và có phải uống PEP k ạ
 
H

Hùng Anh 2

#16
Bạn được bác sĩ tư vấn trực tiếp rồi thì không nên lăn tăn đâu ạ.
 
T

Trần Dũng

#17
Bạn được bác sĩ tư vấn trực tiếp rồi thì không nên lăn tăn đâu ạ.
Dạ trường hợp nguy cơ đầu con được tư vấn rồi nhưng chiều hôm nay con lại bị có gì bay vào mắt ạ
 
T

Trần Dũng

#18
Bác sĩ ơi chiều hôm nay con đi thang máy ở công trường cỡ 15 người cả đồ nghề để lên làm thì thang máy đang lên cao mọi người đứng sát cạnh nhau thì con thấy có cái gì nó bay vào mắt con và con nhắm mắt liên tục nó giống 1 xíu chất lỏng bay vào mắt con vì con thấy cảm giác bay vào mắt nó mát và bác sĩ ơi nếu 1 chút xíu máu nó bắn vào giữa mắt con và con nhấp nháy mắt liên tục nó có rửa đi và không thấy máu không? Vì lúc đó con thấy nước mắt con không chảy ra khỏi mắt, và con bảo 1 ng xem hộ thì bảo không thấy gì trong mắt...con sợ máu ít nên lúc con nhắm mắt thì nó rửa và không thấy nữa, nước mắt cũng không thấy chảy ra khỏi mắt nhưng vẫn có ít nước nó ở trong viền mắt ... bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không và có phải uống PEP k ạ
 
T

Tình nguyện viên 1

#19
Cũng kg sao, yên tâm em nhé
 
T

Trâm Ngọc

#20
Bác sĩ ơi mới nguy cơ con cách vài ngày đó bây giờ con lại đi thang máy ở công trường cỡ 15 người cả đồ nghề để lên làm thì thang máy đang lên cao mọi người đứng sát cạnh nhau thì con thấy có cái gì nó bay vào mắt con và con nhắm mắt liên tục nó giống 1 xíu chất lỏng bay vào mắt con vì con thấy cảm giác bay vào mắt nó mát và bác sĩ ơi nếu 1 chút xíu máu nó bắn vào giữa mắt con và con nhấp nháy mắt liên tục nó có rửa đi và không thấy máu không? Vì lúc đó con thấy nước mắt con không chảy ra khỏi mắt, và con bảo 1 ng xem hộ thì bảo không thấy gì trong mắt...con sợ máu ít nên lúc con nhắm mắt thì nó rửa và không thấy nữa, nước mắt cũng không thấy chảy ra khỏi mắt nhưng vẫn có ít nước nó ở trong viền mắt ... bác sĩ cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không và có phải uống PEP k ạ
Bạn ơi cần uống PEP nha bạn . ( pepsi á cho tỉnh lại nha ) cứ lo sợ hoài sao mà tập trung làm việc được bạn .
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread