L
langhoa
Kính chào bác sĩ Bình và các a/chị diễn đàn,
Em xin trình bày như sau:
Tối qua trước nhà em có mấy người ăn nhậu,có ói và xịt nước mũi. Lúc họ giải tán hết em có ra dọn dẹp 1 chút. Dọn xong đi vào thì em thấy trên ngón tay (ngón A) của em có dính 1 cái chất nhầy (nhầy mũi - màu trắng), em dùng ngón tay khác (ngón B) quẹt nó ra nhìn rồi chùi lên tường. Sau đó e lại lỡ dùng ngón tay B đó ngoáy vào mũi mình.
Em lo sợ tình huống cái chất nhầy đó dính vào ngón B rồi ngón B lại ngoáy mũi (tức là tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mũi)
Bác sĩ và các anh chị cho em hỏi là em có nguy cơ nào cho chuyện này không?
Em đang rất lo. Em có gọi điện cho bác sĩ Bình mà lúc đó em rối quá nên ăn nói không rõ ràng. Nay em lâp topic để hỏi kỹ hơn.
Em cám ơn anh chị và bác sĩ Bình.
Em xin trình bày như sau:
Tối qua trước nhà em có mấy người ăn nhậu,có ói và xịt nước mũi. Lúc họ giải tán hết em có ra dọn dẹp 1 chút. Dọn xong đi vào thì em thấy trên ngón tay (ngón A) của em có dính 1 cái chất nhầy (nhầy mũi - màu trắng), em dùng ngón tay khác (ngón B) quẹt nó ra nhìn rồi chùi lên tường. Sau đó e lại lỡ dùng ngón tay B đó ngoáy vào mũi mình.
Em lo sợ tình huống cái chất nhầy đó dính vào ngón B rồi ngón B lại ngoáy mũi (tức là tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mũi)
Bác sĩ và các anh chị cho em hỏi là em có nguy cơ nào cho chuyện này không?
Em đang rất lo. Em có gọi điện cho bác sĩ Bình mà lúc đó em rối quá nên ăn nói không rõ ràng. Nay em lâp topic để hỏi kỹ hơn.
Em cám ơn anh chị và bác sĩ Bình.