T
Trankimlinh
Cách đây 3 ngày con có về quê ăn đám cưới , vì đường trong quê khá nhỏ nên không thể đi xe vào được , nên phải lội bộ , lúc đi về con có lội bộ đoạn để ra lộ lớn nhưng không may , do đường không có đèn , con mang dép quay hậu đế bánh mì cao cỡ 3 phân , con không hiểu tại sao con lại bị vật gì nhọn đâm vào chân của con
Con qua bên pasteus thì bs kêu con chích ngừa uốn ván và uống thuốc phơi nhiễm
Con muốn gửi hình lên nhưng không biết gửi bằng cách nào được ạ
Con uống thuốc phơi nhiễm cho tới hôm nay đã được 3 ngày kể từ lúc có nguy cơ trong 2-6 tiếng là con uống liền ạ
Cho hỏi trường hợp của con có nguy cơ cao không ạ
Con qua bên pasteus thì bs kêu con chích ngừa uốn ván và uống thuốc phơi nhiễm
Con muốn gửi hình lên nhưng không biết gửi bằng cách nào được ạ
Con uống thuốc phơi nhiễm cho tới hôm nay đã được 3 ngày kể từ lúc có nguy cơ trong 2-6 tiếng là con uống liền ạ
Cho hỏi trường hợp của con có nguy cơ cao không ạ