B
badboy
Con chào bác sĩ. Trước hết con xin cảm ơn sự tư vấn của bác sĩ ( hôm ấy hình như cô Nga tư vấn cho con). Con xin nhắc lại nguy cơ của con là khi quan hệ với GMD con có sử dụng BCS nhưng không may trong lúc quan hệ bao bị rách, con đã phát hiện ra và ngừng lại ngay lập tức để đem DV đi rửa sau đó thay bao mới và tiếp tục quan hệ. Ngay sau khi có hành vi đó tầm 8 tiếng con đã gọi đến tổng đài mình và được bác sĩ tư vấn là trường hợp của con không cần dùng PEP vì nguy cơ gần như ko có mà thuốc PEP lại rất độc, ko thể uống chỉ vì muốn trấn an tâm lý. Thực sự sau khi nghe những lời này của bác sĩ con cũng phần nào yên tâm nhưng cả ngày con luôn nghĩ tới nó nên con quyết định đi đến trung tâm y tế ở địa phương để hỏi. Nhưng ở đây họ toàn khuyên con dùng thuốc PEP và con có cảm giác họ muốn bán thuốc hơn là chữa bênh cho con ( vì có bác sĩ còn bảo bây h chạy xe lên phòng mạch của bác lấy thuốc). Giữa 2 luồng ý kiến trái chiều làm con hoang mang lắm.con có gọi lại tổng đài mình 1 lần nữa và gặp 1 chị nghe giọng trẻ và vẫn dc tư vấn là ko cần uống PEP. Đối chiếu giữa những lời tư vấn thì con thấy tin tưởng vào lời tư vấn của cô Nga ( cho con xin lỗi nếu ko phải cô ) nên con đã quyết định ko dùng PEP và để mặc cho 72h vàng trôi qua. COn vẫn đang còn là sinh viên và thực sự đây là quyết định lớn nhất của cuộc đời con. COn hối hận vì đã nghe bạn bè rủ rê và gặp sự cố ngay lần đầu tiên. TUy đã quyết định như vậy rồi nhưng con vẫn còn rất lo lắng, ngày nào con cũng nghĩ tới nó, cứ thể này trong vòng 3 tháng để chờ xét nghiệm chắc đầu con nổ tung và việc học tập của con sẽ ảnh hưởng rất nhiều. COn mong bác sĩ có lời khuyên hay cách gì giúp con vượt qua khỏi lúc này chẳng hạn như 1 lời khẳng định chắc chắn .... COn đã đặt hết lòng tin và cả cuộc đời mình vào bác sĩ. COn hy vọng đó là quyết định sáng suốt nhất đời con. Mong bác sĩ sớm có vài lời giúp con ạ. COn cảm ơn bác sĩ rất nhiều.