Bsĩ ơi e là người đã gọi cho bsĩ tối qua, mặc dù bsi đã tư vấn là nguy cơ của e thấp nhưng theo lý thuyết thì vẫn có nguy cơ bị HIV, hôm nay đọc bài của 1 anh cũng nguy cơ thấp ( anh này có OS với GMD) mà cuối cùng cũng bị HIV, e hoang mang cực độ, e thương mẹ già và đứa con thơ, trong những ngày chờ đợi xn này e ko ăn, ko ngủ đc, e bắt đầu có linh cảm xấu, e thay đổi hanh vi quan tâm mẹ nhiều hơn trước, thương con gái, nhìn con gái đùa vui mà lòng e quặn thắt lại, mong sao kết quả an toàn. E rối quá. Mong bsĩ và các anh chị chia sẻ với e. Chân thành cảm ơn