Quan hệ với GMD có sử dụng BCS lo sợ bị HIV

T

Thanh Tâm

#1
Xin chào Bác Sĩ Bình,
Con năm nay 29t, cách đây 10 ngày trong lúc đi tiếp khách ăn nhậu, con có QH với md trong phòng karaoke, trong lúc QH con có sd BCS, và không hề có hôn âm đạo, hay để cô đó hôn dương vật. QH thì nhẹ nhàng không thô bạo.
Lúc xuất tinh con tự tay tháo BCS, nhưng con quên không kiểm tra có rách hay bị gì không.
Giờ con cảm thấy lo lắm, và hoang mang. Về nhà kiểm tra thì dương vật con bt, k có trấy xướt, k đau, không có sốt hay nổi hạch, nổi bang.
Bác sỹ cho con hỏi tình hình của con như vậy có bị nhiễm HIV không?
Sau đó cách 20 tiếng sau con có quan hệ với vợ con, và xuất tinh ngoài, như vậy vợ con có vấn đề gì không thưa Bác Sỹ.
Rất mong được tư vấn.
Con xin cám ơn Bác Sỹ.
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Như con trình bày thì con không có nguy cơ lây nhiễm HIV từ người kia, vì vậy con quan hệ với vợ con sẽ không làm lây cho cô ấy được.
 
T

Thanh Tâm

#3
Dạ, nhưng Bác Sĩ Bình ơi, tại vì con hoang mang là không biết BCS của con có bị rách không? Vì con không kiểm tra.
Bác cho con biết nguy cơ từ chiếc BCS đó là như thế nào? Lỡ nó rách mà con không biết, thì có nguy cơ lây HIV có cao không ạ?
Con có cần đi xét nghiệm và khám gì không thưa Bác Sĩ.
Con cám ơn.
 
T

Thanh Tâm

#4
Sao không ai tư vấn cho con hết vậy?
Con lo quá huhuhu.
 
B

Bác sĩ Bình

#5
Nếu con sợ BCS đó lỡ rách mà không biết thì con cứ đi xét nghiệm, bởi vì bác sĩ chỉ nhận định những gì con trình bày thì khả năng BCS không rách nên không có nguy cơ, bác sĩ không phải là cái BCS đó nên không biết thực tế có rách hay không.

Nhắc nhở: khi gửi câu hỏi thì chờ khi nào bác sĩ rãnh sẽ trả lời, nếu chưa được trả lời mà tiếp tục spam thêm 1 bài nữa sẽ bị banned nhé.
 
T

Thanh Tâm

#6
Dạ, con xin lỗi Bác Sĩ.
Tại con không biết.
Con cám ơn Bác Sĩ, vậy là trường hợp của con là an toàn 100% đúng không ạ?
 
H

Hoàng Minh

#7
Dạ, con xin lỗi Bác Sĩ.
Tại con không biết.
Con cám ơn Bác Sĩ, vậy là trường hợp của con là an toàn 100% đúng không ạ?
BCS không rách là an toàn 1000000% chứ 100% ít quá
 
T

Thanh Tâm

#8
Dạ chào anh Minh
Như vậy là trường hợp của em là không rách BCS đúng không anh?
Anh toàn tuyệt đối hả anh?
 
C

Cử nhân Phong

#9
an toàn rồi em nhé
 
T

Thanh Tâm

#10
Bác sĩ ơi, tính đến giờ là 14 ngày tính từ ngày con có hành vi. Con cứ nghỉ tới hoài và sợ lắm, hoang mang và lo đủ thứ, hay nghỉ ngợi lung tung, không tập trung được vào việc làm. Và cũng không dám QH với vợ con.
Con đang chờ 8 - 10 ngày nữa đi xét nghiệm combo ở Hòa Hảo.
Không biết kết quả sao, mà con lo quá.
Chắc sẽ âm tính và an toàn đúng không Bác sĩ.
 
B

Bác sĩ Bình

#11
Chắc sẽ âm tính và an toàn nhe con. Con cứ xét nghiệm xả stress.
 
T

Thanh Tâm

#12
Con cám ơn Bác Sĩ.
Hy vọng kết quả như mong đợi, sẽ âm tính.
Lần này con không dám ra ngoài QH với ai hết, chung thủy với vợ hixhix.
Giờ con thấy có lỗi với vợ con nhiều quá. Huhu
 
H

Huỳnh Tín

#13
Nói thì nhớ đấy nhé! Bạn không có nguy cơ nên xét nghiệm kết quả sẽ âm tính thôi.
 
T

Thanh Tâm

#14
Hixhix, Bác Sĩ ơi hôm nay tự dưng con cân lại thì thấy sụt cân hơn 2kg, trong khi con không có triệu chứng gì, không có tiêu chảy hay mất nước cơ thể.
Mỗi bữa ăn cin chỏ ăn qua lo, ăn ít, vì lo lắng. Thời tiết thì nóng bức khó chịu.
Con không con sụt cân là do lý do gì, con hoang mang và sợ quá, nhờ Bác Sĩ tư vấn giúp con với.
Bữa nay con nói là sao tự dưng ốm ta, thì anh trong cty nói là chắc bữa mày đi bị sida rồi con, bị ốm đó.
Ổng nói giỡ nhưng làm con lại suy nghĩ và hoang mang, trong khi mấy bữa trước con đã bớt lo lắng, giờ lại lo tiếp hixhix.
Bác Sĩ ơi con lo quá.
 
H

Huỳnh Tín

#15
- Như bạn trình bày quan hệ có sử dụng bao cao su là an toàn.
- Cứ lăn tăn triệu chứng mãi thì bạn đợi đến 28 ngày đi đến bệnh viện xét nghiệm combo nhớ là đếm đủ cho tôi.
 
T

Thanh Tâm

#16
Như vậy con sụt cân là do stress phải không ạ? m'l
 
H

Huỳnh Tín

#17
Sụt cân là do bạn stress quá thôi.
 
T

Thanh Tâm

#18
Hôm nay bị khó chịu và ói nữa anh, cứ nôn và nhợn hoài, mới bị ói xong.
Như vậy là bị gì vậy anh? Hizhiz
 
B

Bác sĩ Bình

#19
Chỉ là rối loạn tiêu hóa thôi, mua thuốc uống nhe con.
 
T

Thanh Tâm

#20
Dạ mấy hôm nay con ăn uống không thấy ngon, ngủ cũng không, suy nghĩ lung tung và hay nằm mơ.
Bụng đau và hay đi cầu, nhưng không tiêu chảy
Con đang chờ 3 ngày nữa là 22 ngày đi xét nghiệm ở Hòa Hảo để an tâm, và sống tốt hơn, chứ như vậy chắc con chết mất.
Tối hôm qua con có QH với vợ con, sau 18 ngày có hành vi, giờ con lo qua, nhờ Bác Bình tư vấn.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread