N
NgocNamxxx
Chào Bác sĩ Bình và các Anh chị trên diễn đàn. Vào tối mùng 3 âm lịch (07/02/2019) em có uống bia rượu với bạn bè sau đó chúng em đi quan hệ tình dục với Gai mại dâm. Em quan hệ với một cô gái rất gầy và ốm yếu (em không biết có bệnh gì không, hỏi cô ta thì cô ta trả lời nhiều bệnh). Do có bia rượu nên dương vật của em có lúc không được cứng lắm và rất lâu xuất tinh. Em quan hệ có lúc đâm dương vật rất mạnh sau đó có đổi tư thế và tư thế cuối trai trên gai dưới em nhớ là vẫn còn bao ở dương vật. Tuy là không quá say xỉn nhưng em có nhớ là sau khi xuất tin em ôm đầu cô ta rồi nhìn vào mặt cô ta sau đó em nói: từ từ để anh rút ra không tuột". Em có nhớ cô ta thò tay xuống, rồi em rút dương vật ra. Do quá tối (tắt hết điện khi QH) nên em nhìn kĩ thì sau 15 giây em nhận ra bao cao su không còn trên DV mình nữa. Em hoảng quá hỏi cô ta thì cô cầm bao đi vào nhà vệ sinh và bảo bao không thủng rồi đổ nước giơ lên cho em xem thì bao không thủng. Em đã gọi điện từ số 0931384xxx và chuyển khoản cho Bác sĩ Bình tư vấn thì em được biết có hai khả năng: Một là bao cao su tuột trong quá trình quan hệ thì có nguy cơ và hai là sau khi em xuất tinh, cô ta thò tay xuống giữ âm đạo và kẹp bao rồi em rút dương vật ra ko có bao thì coi như không có nguy cơ. Lúc trưa em có yên tâm nhưng giờ em cũng lo sợ Bác sĩ và các anh chị ak. Em chỉ nhớ sau khi xuất tinh cô ta có thò tay xuống nhưng không biết làm gì và trong 15 giây đó em chỉ nhìn DV em thôi nên ko biết cô ta có móc bao ra hay rặn bao ra ko. Và tư thế cuối em đút DV vào vẫn còn bao nhưng tư thế này em cũng quan hệ rất mạnh và lâu sau mới xuất nên ko biết bao có tuột vào trong giai đoạn cuối này hay không . Còn một chi tiết nữa em nhớ ra đó là khi cô ta đổ nước vào bao tuy em không đứng gần em thấy có ít váng của tinh trùng trong bao cùng với nước như vậy theo kinh nghiệm của các anh chị và Bác sĩ nếu bao tuột khi quan hệ thì có váng tinh trùng khi đổ nước vào không ạ? Xin được các anh chị cùng Bác sĩ tư vấn
Chào Bác sĩ và các Anh chị trên diễn đàn. Tầm 10 h đêm nay là hết 72h rồi, thật sự em buồn lắm. Giờ chẳng biết sao cả. Tự nhiên tết đang yên đang lành uống bia theo bạn bè quan hệ tình dục với gái mại dâm. Bây giờ không may lại bị tuột bao như vậy. Giờ em chỉ hi vọng mọi điều tốt sẽ đến với em. Lúc đó em có hơi men và phòng tắt điện tối om nên khi rút dương vật ra thì em tưởng đang còn bao nhưng sau đó 15 giây sau em cứ nhìn dương vật của mình rồi sờ lên thì không thấy bao đâu. Em cũng không biết trong thời gian đó cô ta móc bao trong âm đạo ra hay cái bao đã tuột từ trước. Bình thường em thấy tháo bao khỏi dương vật khó lắm mà. Đây em rút dương vật ra âm đạo thấy bình thường và có hơi men nên dương vật có lúc bị xìu em nghi ngờ mình đã tuột bao. Còn hai chi tiết cô ta thò tay xuống và váng tinh trùng trong bao khi đổ nước vào em chỉ loáng thoáng qua thôi thật sự không chắc chắn lắm vì lúc đó em có hơi men trong người. Đôi lúc em muốn gọi điện tâm sự với Bác sĩ cho đỡ buồn nhưng bác sĩ thường xuyên bận nên em cũng không dám gọi. Lúc chiều đây em có gặp một anh nào đó cầm máy thay cho Bác sĩ, em muốn xin số điện thoại Bác sĩ ANh để mua PEP uống (vì em cũng có ý định muốn mua PEP trong sáng nay), anh đó cũng cho số nhưng khi em gọi điện thì họ bảo nhầm máy. Thôi thì giờ chẳng kịp nữa rồi, đành mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi. Thật sự em buồn lắm mọi người ak. Mong mọi người và các bác sĩ trò chuyện với em trong diễn đàn này thôi
Chào Bác sĩ và các Anh chị trên diễn đàn. Tầm 10 h đêm nay là hết 72h rồi, thật sự em buồn lắm. Giờ chẳng biết sao cả. Tự nhiên tết đang yên đang lành uống bia theo bạn bè quan hệ tình dục với gái mại dâm. Bây giờ không may lại bị tuột bao như vậy. Giờ em chỉ hi vọng mọi điều tốt sẽ đến với em. Lúc đó em có hơi men và phòng tắt điện tối om nên khi rút dương vật ra thì em tưởng đang còn bao nhưng sau đó 15 giây sau em cứ nhìn dương vật của mình rồi sờ lên thì không thấy bao đâu. Em cũng không biết trong thời gian đó cô ta móc bao trong âm đạo ra hay cái bao đã tuột từ trước. Bình thường em thấy tháo bao khỏi dương vật khó lắm mà. Đây em rút dương vật ra âm đạo thấy bình thường và có hơi men nên dương vật có lúc bị xìu em nghi ngờ mình đã tuột bao. Còn hai chi tiết cô ta thò tay xuống và váng tinh trùng trong bao khi đổ nước vào em chỉ loáng thoáng qua thôi thật sự không chắc chắn lắm vì lúc đó em có hơi men trong người. Đôi lúc em muốn gọi điện tâm sự với Bác sĩ cho đỡ buồn nhưng bác sĩ thường xuyên bận nên em cũng không dám gọi. Lúc chiều đây em có gặp một anh nào đó cầm máy thay cho Bác sĩ, em muốn xin số điện thoại Bác sĩ ANh để mua PEP uống (vì em cũng có ý định muốn mua PEP trong sáng nay), anh đó cũng cho số nhưng khi em gọi điện thì họ bảo nhầm máy. Thôi thì giờ chẳng kịp nữa rồi, đành mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em thôi. Thật sự em buồn lắm mọi người ak. Mong mọi người và các bác sĩ trò chuyện với em trong diễn đàn này thôi