Quan hệ bị tuột bao cao su dùng PEP 60hsợ lây HIV

N

nguyen van long

#1
Chào BS Bình và các anh chị,
Mình có nguy cơ cách đây 1 tháng trong lúc quan hệ với gái masage và vị tuột hẳng bao cao su ra ngoài trong vòng 1 phút , sau đó mình đeo trở lại quan hệ nhưng lo sợ quá mình dừng và vệ sinh kỹ bộ phận sinh dục (không bị trầy hay sướt).Về nhà do sợ quá mình đến bệnh viện được tư vấn và dùng thuốc chống phơi nhiễm như sau:
1) Tenofovin 300mmg
2) Lamuvidin 300mmg
3)Efavirenz 600mmg
uống 1 ngày/lần trong 28 ngày.Cho em hỏi em uống thuốc như vây đúng chưa bác sĩ.Và các thuốc trên có dự phòng phơi nhiễm cho cả bệnh viêm gan B và C không ạ? Và khả năng bị lây HIV của em có cao không các anh chị
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Nguy cơ của em rất thấp, có thuốc dự phòng thì an toàn rồi, thuốc này có thể dự phòng cả viêm gan B, tuy nhiên không có tác dụng trên viêm gan C nhé.
 
N

nguyen van long

#3
Cám ơn bác sĩ.Tại chủ đề em viết lầntrước diễn đàn bị sự cố mất dữ liêu nên hôm qua đăng ký lại thành viên và đăng lại topic.Em đang đấu tranh tư tưởng để đi xét nghiệm, hy vọng em có thể dũng cảm để đi xét nghiệm.Cảm giác của những người bị nguy cơ như em thật kinh khủng.Cầu mong tất cả mọi người như em đều âm tính
 
Y

Y sĩ Tùng

#4
em đừng suy nghĩ nhiều quá, gây stress ảnh hưởng đến sức khỏe em nha. hãy mạnh mẽ để XN em nhé
 
N

nguyen van long

#5
Em cố gắng không suy nghĩ nữa.Nhưng cứ nghĩ đến nó hoài rồi Stress không dám xét nghiệm mặc dù có PEP.Tại vì sắp cưới vợ nên nổi lo tăng gấp bội.Chỉ vì 1 lần sơ xuất mà khổ thế này.Hic..
 
Y

Y sĩ Tùng

#6
mọi người ở diễn đàn luôn động viên, giúp đỡ mọi người mà, em cứ đi xét nghiệm có kết qủa thì báo cho Diễn đàn biết em nhé
 
N

nguyen van long

#7
Các bác sĩ cho em cái tem bảo đảm với.Sợ xét nghiệm quá.Em cần đông lực các anh ơi.Hic hic
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Các bác sĩ cho em cái tem bảo đảm với.Sợ xét nghiệm quá.Em cần đông lực các anh ơi.Hic hic
Xin tem thấy tội nghiệp luôn á c;l bác sĩ dán tem bảo hành cho nà. Xét nghiệm trường hợp này chắc chắn âm tính nhe em.b'v

 
N

nguyen van long

#9
Em nhát quá đi đến cổng bện viện lại không dám vào xét nghiệm.Chắc phải sống trong sự sợ hải này suốt đời quá. Cám ơn tất cản các bác sĩ đã tư vấn cho em. Nhưng em không đi xét nghiệm thấy phụ lòng mấy anh quá.Nếu 1 ngày đẹp trời nào em đủ dũng cảm xét nghiệm sẽ báo tin cho diễn đàn liền.m'l
 
Đ

Đức Duy

#10
em an tâm đi. Bác sĩ Bình đã cấp tem cho rồi thì sẽ âm tính thôi. Vào XN chỉ để xã stress nhé em
 
N

nguyen van long

#11
Em quyết định ngày thứ 4 này sẽ đi xét nghiệm Combo ở Hòa Hảo.Vầ đây sẽ là ngày phán quyết của em..Hic hic.Em bị stress quá không chịu nỗi nữa rồip/(
 
Y

Y sĩ Tùng

#12
em bình tĩnh nhé, đừng quá lo sợ, mạnh mẽ lên. kết quả sẽ như mong muốn mà, BS cho tem rồi em đừng lo nha
 
N

nguyen van long

#13
Vâng.Cám ơn anh.Chỉ còn 1 tháng nữa là em đám cưới.Không hiểu tại sao em lại vướn vào chuyện này nữa.Chỉ vì 1 đợt đi công tác và 1 lần say xỉn mà phải chịu tình cảnh thế này,Em uống thuốc rất đúng giờ và không thiếu 1 ngày luôn.Đúng là ông bà mình có câu "đi đêm có ngày gặp ma " là quá chính xác.Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với em..
 
B

Bác sĩ Bình

#14
Em cứ an tâm chuẩn bị đám cưới nhe, trường hợp của em sẽ an toàn theo đánh giá của bác sĩ.
 
T

Thời Gian

#15
Chào Bác Sĩ Bình và các anh đã tư vấn cho chu đề này. Em là người viết cai chủ đề này hồi cuối năm 2016 nhưng mất pass nick nguyen van long nen em sử dụng nick mới Thoi Gian.Hồi cuối năm 2016 bác sĩ Bình và các anh tư vấn trường họp của em khả năng âm tính cao.Nhưng do lo sợ em không dám đi xét nghiệm HIV , mãi đến ngay hom nay 14/3/2018 lấy hết can đảm đến phòng xét nghiệm HungVuong Lab 114/2 để xét nghiệm combi . kết quả NEG 0.35 em rất mừng và đã xả được mối lo tìm ẩn suốt hơn 1 nam qua . Qua đây em xin cảm on bac sĩ Bình và các anh tư vấn ở diễn đàn này, chúc mọi người sức khỏe , chúc diễn đàn càng lớn mạnh và giúp them được nhiều người như em
 
H

Huuphong

#16
Chào Bác Sĩ Bình và các anh đã tư vấn cho chu đề này. Em là người viết cai chủ đề này hồi cuối năm 2016 nhưng mất pass nick nguyen van long nen em sử dụng nick mới Thoi Gian.Hồi cuối năm 2016 bác sĩ Bình và các anh tư vấn trường họp của em khả năng âm tính cao.Nhưng do lo sợ em không dám đi xét nghiệm HIV , mãi đến ngay hom nay 14/3/2018 lấy hết can đảm đến phòng xét nghiệm HungVuong Lab 114/2 để xét nghiệm combi . kết quả NEG 0.35 em rất mừng và đã xả được mối lo tìm ẩn suốt hơn 1 nam qua . Qua đây em xin cảm on bac sĩ Bình và các anh tư vấn ở diễn đàn này, chúc mọi người sức khỏe , chúc diễn đàn càng lớn mạnh và giúp them được nhiều người như em
^^ sợ ông luôn xoăn dữ thế ^^
 
H

Hùng Anh 2

#17
An tâm rồi nha. Chúc mừng bạn
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread