X
xindauten
Em xin chào bác sỹ và các thành viên trong diễn đàn.
Lúc này đây em đang rất hoang mang và thực sự stress nặng nề, không làm được việc gì cả.
Ngày 3/7/2016 em có đi công tác, nhậu cùng với các anh cùng đi và sau đó quan hệ tình dục với GMD. Vì là lần đầu tiên quan hệ với gái mại dâm, em lo lắng, run bắn cả người nhưng k hiểu sao em vẫn thực hiện hành vi đó. Em cũng không biết GMD có OS cho em không vì lúc đó cô ấy che em không nhìn thây rõ, em không thấy nóng đầu DV khi có tiếp xúc với miệng ( không chắc chắn có ÔS không). Quan hệ GMD có đeo BCS cho em nhưng quan hệ xong em lại không kiểm tra xem có rách hay thủng không. Em thực sự quá lo lắng, về nhà không dám bế con, không dám âu yếm vợ. EM hoang mang quá, mong bác sỹ tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều!
Lúc này đây em đang rất hoang mang và thực sự stress nặng nề, không làm được việc gì cả.
Ngày 3/7/2016 em có đi công tác, nhậu cùng với các anh cùng đi và sau đó quan hệ tình dục với GMD. Vì là lần đầu tiên quan hệ với gái mại dâm, em lo lắng, run bắn cả người nhưng k hiểu sao em vẫn thực hiện hành vi đó. Em cũng không biết GMD có OS cho em không vì lúc đó cô ấy che em không nhìn thây rõ, em không thấy nóng đầu DV khi có tiếp xúc với miệng ( không chắc chắn có ÔS không). Quan hệ GMD có đeo BCS cho em nhưng quan hệ xong em lại không kiểm tra xem có rách hay thủng không. Em thực sự quá lo lắng, về nhà không dám bế con, không dám âu yếm vợ. EM hoang mang quá, mong bác sỹ tư vấn cho em với ạ. Em cảm ơn rất nhiều!