D
ducvi
Chuyện là như thế này. Vào ngày 2 tháng 6 e có lén vợ đi QH với GMD. Vào e chỉ kêu đeo bao dùm e. Rồi e bắt đầu QH. Nhưng khoảng 5p e ko ra vì e sáy. Nên e tự dùng tay keo BCS ra. Vào lấy chính tay đó kích thích DV khoảng 5p nữa rồi mệt quá e bỏ luôn. Ra vệ sinh sơ rồi e về. Từ lúc đó về e nhức moi toàn thân đến giờ đã 15 ngày chưa hết. Cách đây khoảng 3 4 bữa cổ e có nổi cục gì đó. Không đau. E hoi tụi bạn e thì nói ai củng có. Nhưng e sợ nó là hạch quá. Lúc e tháo ra. E nhìn sơ thì chắc ko vấn đề gì. Vì e biết rách là đầu DV lồi ra. Và rách là mình biết liền. E thấy lúc e kéo BCS ra ngon cái e có 1 đường đen không đau không chãy máu. Và tay e dính dịch tiết âm hộ rồi kích thích có sao ko bác sĩ. E có đi phân lỏng do e có uống rượu bia. chiều chiều là e bị ấm ấm. E rất lo.
Mong mọi người ở đây giúp đỡ. E đã bị trầm cảm lo lăng suốt 15 ngày nay. Cảm ơn mọi người.
Mong mọi người ở đây giúp đỡ. E đã bị trầm cảm lo lăng suốt 15 ngày nay. Cảm ơn mọi người.