Q
Em nghĩ thời gian cũng lâu rồi anh nên đi xét nghiệm giải tỏa tâm lý đi vì có BCS thì đc tư vấn an toàn mà
Xin chào các bác sĩ và các bạn. Tôi là nam, năm nay 31 tuổi
Cách đây khoảng 11 tháng trước tôi có lỡ 1 lần QHTD với GMD, có dùng bao( bao có hơi tụt xuống 1 đoạn nhưng vẫn ôm hết nửa DV), dùng tay cho vào AD (tôi không biết tay có bị xước măng rô không nhưng không bị đứt tay) và dùng miệng lên ngực GMD. Sau khi QH xong tôi có vào nhà vệ sinh rửa bằng nước và dung dịch vệ sinh ở trong nhà tắm của họ. Về đến nhà tôi lo lắng và tắm lại. Tôi cũng nghĩ là không vấn đề gì.
Khoảng 3 tuần sau tôi bị sốt khoảng 3-4 ngày và tôi có uống thuốc hạ sốt thì hết sốt. 3-4 ngày tiếp theo tôi thấy mình bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm (t chưa từng bị thế này bao giờ). Tôi càng lo lắng hơn khi khoảng 1 tuần sau vợ tôi cũng bị ốm sốt và ra mồ hôi trộm giống tôi ( khoảng 2 đêm). 1 tháng sau Tôi có bị đau dữ dội 1 bên đầu.
Trong 6 tháng tiếp theo tôi thấy sức khoẻ khá mệt và rất lo lắng nhưng tôi sợ đi khám và cũng không dám chia sẻ với ai. Trong 1 lần đi chăm người bệnh ở viện tôi lại bị cúm xoang (tôi có bị xoang mãn tính có chữa nhưng hay tái phát), đợt ốm này tôi lại bị sốt và đổ mồ hôi giống hệt 6 tháng trước. Tôi có ra viện khám họ bảo bị bội nhiễm và cho thuốc uống. T có kiểm tra cân nặng thấy mình bị sút từ khoảng từ 70kg xuống 66kg. Vợ tôi đợt sau này cũng ốm sốt nhưng không bị ra mồ hôi trộm giống tôi nhưng cô ý cũng bị tụt cân khoảng 3kg. Nhưng khoảng thời gian này vợ tôi hay bị chậm kinh và hay bị viêm.
Đến tháng thứ 10 tôi thấy sức khoẻ khá hơn, tôi đã tăng cân lại 70 kg và vợ tôi cũng tăng cân lại. Nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng, hối hận và chưa dám đi xét nghiệm. Tôi rất sợ lây nhiễm cho vợ tôi. 2 vợ chồng tôi cũng chưa có con. Tôi luôn lo lắng về tương lai mà ko dám chia sẻ với ai.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong được tư vấn từ bác sỹ và nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Xin chào các bác sĩ và các bạn. Tôi là nam, năm nay 31 tuổi
Cách đây khoảng 11 tháng trước tôi có lỡ 1 lần QHTD với GMD, có dùng bao( bao có hơi tụt xuống 1 đoạn nhưng vẫn ôm hết nửa DV), dùng tay cho vào AD (tôi không biết tay có bị xước măng rô không nhưng không bị đứt tay) và dùng miệng lên ngực GMD. Sau khi QH xong tôi có vào nhà vệ sinh rửa bằng nước và dung dịch vệ sinh ở trong nhà tắm của họ. Về đến nhà tôi lo lắng và tắm lại. Tôi cũng nghĩ là không vấn đề gì.
Khoảng 3 tuần sau tôi bị sốt khoảng 3-4 ngày và tôi có uống thuốc hạ sốt thì hết sốt. 3-4 ngày tiếp theo tôi thấy mình bị đổ mồ hôi trộm vào ban đêm (t chưa từng bị thế này bao giờ). Tôi càng lo lắng hơn khi khoảng 1 tuần sau vợ tôi cũng bị ốm sốt và ra mồ hôi trộm giống tôi ( khoảng 2 đêm). 1 tháng sau Tôi có bị đau dữ dội 1 bên đầu.
Trong 6 tháng tiếp theo tôi thấy sức khoẻ khá mệt và rất lo lắng nhưng tôi sợ đi khám và cũng không dám chia sẻ với ai. Trong 1 lần đi chăm người bệnh ở viện tôi lại bị cúm xoang (tôi có bị xoang mãn tính có chữa nhưng hay tái phát), đợt ốm này tôi lại bị sốt và đổ mồ hôi giống hệt 6 tháng trước. Tôi có ra viện khám họ bảo bị bội nhiễm và cho thuốc uống. T có kiểm tra cân nặng thấy mình bị sút từ khoảng từ 70kg xuống 66kg. Vợ tôi đợt sau này cũng ốm sốt nhưng không bị ra mồ hôi trộm giống tôi nhưng cô ý cũng bị tụt cân khoảng 3kg. Nhưng khoảng thời gian này vợ tôi hay bị chậm kinh và hay bị viêm.
Đến tháng thứ 10 tôi thấy sức khoẻ khá hơn, tôi đã tăng cân lại 70 kg và vợ tôi cũng tăng cân lại. Nhưng tôi luôn cảm thấy lo lắng, hối hận và chưa dám đi xét nghiệm. Tôi rất sợ lây nhiễm cho vợ tôi. 2 vợ chồng tôi cũng chưa có con. Tôi luôn lo lắng về tương lai mà ko dám chia sẻ với ai.
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mong được tư vấn từ bác sỹ và nhận được lời khuyên từ các bạn. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Em cám ơn bác sỹ. Vợ em thì chắc chắn không có hành vi hay nguy cơ nào cả. Chính vì vậy nên em với lo là em lây cho cô ấy nên cô ấy với có biểu hiện giống em. Em thì chỉ lỡ 1 lần như vậy còn không biết có nguy cơ từ đâu khác nữa thôi bác sỹ a. Hiện tại em rất lo lắng mong bác sỹ tư vấn triệu chứng này của em có nhiều người như vậy không aNhư em trình bày thì không có nguy cơ lây nhiễm HIV nhé. Em muốn giải tỏa tâm lý cứ đi xét nghiệm, kết quả sẽ âm tính nếu em không có nguy cơ nào khác. Còn vợ em không phải là thành viên diễn đàn và không trình bày nguy cơ nên bác sĩ không tư vấn cho vợ em được. Em cứ đi xét nghiệm nếu muốn an tâm hơn. Triệu chứng không có giá trị chẩn đoán nhiễm HIV mà phải dựa vào kết quả xét nghiệm HIV.
Ba tư vấn a an toàn r đi xn cho giải tỏa đi anh em cũng như a mà k có triệu chứng gì nè , triệu chứng nào cũng v qtrong là kết quả xnEm cám ơn bác sỹ. Vợ em thì chắc chắn không có hành vi hay nguy cơ nào cả. Chính vì vậy nên em với lo là em lây cho cô ấy nên cô ấy với có biểu hiện giống em. Em thì chỉ lỡ 1 lần như vậy còn không biết có nguy cơ từ đâu khác nữa thôi bác sỹ a. Hiện tại em rất lo lắng mong bác sỹ tư vấn triệu chứng này của em có nhiều người như vậy không a
Triệu chứng bất kể là gì đều không thể dựa vào để chẩn đoán HIV nhé bạn, chờ xét nghiệm đi nha bạn.Em cám ơn bác sỹ. Vợ em thì chắc chắn không có hành vi hay nguy cơ nào cả. Chính vì vậy nên em với lo là em lây cho cô ấy nên cô ấy với có biểu hiện giống em. Em thì chỉ lỡ 1 lần như vậy còn không biết có nguy cơ từ đâu khác nữa thôi bác sỹ a. Hiện tại em rất lo lắng mong bác sỹ tư vấn triệu chứng này của em có nhiều người như vậy không a