Chuyện của em là như vậy. Em có 1 nhóm bạn tụi nó nhậu xong là đi bia ôm, massage. Em nhậu xong là về. Nhưng không biết bữa đó quỹ khiến hay sao em lại đi theo. Lúc vô đó thì do lần đầu đi nên em không biết gì nên chỉ QH vs GMD(đeo BCS) chỉ mới vài nhấp em xuất. Em sợ quá trả tiền chạy về luôn. Mấy thằng kia nó làm xong đứa này chưa đã tới đứa khác(mà tụi nó về vẫn vui vẻ, không bệnh tật gì hết). Từ bữa đó về em cảm thấy tội lỗi (tại em là GV). Em cũng bắt đầu lên mạng tìm hiểu về triệu chứng HIV, em sợ mà em đọc cái nào là cái đó 2,3 bữa sau là có liền(soi mói cơ thể) . Em bị stress nặng. 1 tháng em đi test nhanh âm tính nhưng em biết kết quả test nhanh sau 1 tháng là chưa chính xác. Sau đó em bị đau cơ tay và đau lưng( các đầu ngón tay bị tê và và 2 cánh tay nặng nề nhấc không lên). Sau đó em đi xét nghiệm máu tổng quát xem có bệnh gì không ? kết quả bác sĩ nói mọi chỉ số em bình thường. Sau đó 72 ngày em đi XN HIV compi PT và viêm gan B,C. Kết quả ÂT. Cô bác sĩ đó nói chúc mừng em lần sau nhớ cẩn thận nhe! Em muốn an tâm hơn thì làm lại sau 3 tháng. Ngày hôm đó đột nhiên e vui lại hết bệnh. Nhưng đến ngày hôm sau cơ tay vẫn còn đau mà nó còn lang xuống chân nữa. Em thấy rối quá. Nếu mọi thứ an toàn với em, em sẽ không bao giờ đi bậy bạ nữa. Sẽ vô đạo, đọc kinh xin tội.