Em chào bác sỹ. bác sĩ làm ơn cho em hỏi có nên uống PEP sau khi bị phơi nhiễm 4 ngày không ạ? em cám ơn
Em hỏi vì trường hợp của em trước đây là như thế. bị 4 ngày thì biết người kia dương tính. giờ em ko còn gì phải hối hận nữa rồi ạĐiều trị dự phòng sau phơi nhiễm chỉ thực hiện trước 72 giờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Như vậy 94 giờ không nên dùng thuốc vì không còn hiệu quả bảo vệ.
Em đã có topic trước là đã nhiễm HIV bằng 3 phương pháp rồi, nick em đã xếp vào nhóm "sức sống mới" dành cho các bạn có HIV. Bây giờ hỏi uống PEP là sao em.
Topic nhiễm HIV của em đây: http://tuvanhiv.vn/threads/5810-QHTD-chi-1-lan-duy-nhat-khong-dung-PEP-nhiem-HIV.html
Em hỏi vì trường hợp của em trước đây là như thế. bị 4 ngày thì biết người kia dương tính. giờ em ko còn gì phải hối hận nữa rồi ạ
em biết sau 4 ngày và ko uống PEP dư phòng. em bị dằn vặt vì sợ đos là quyết định sai nhưng giờ em yên tâm rồi. Bác sĩ ơi e uống ảrv từ hôm qua thấy choáng váng mệt mỏi và buồn ngủ. Em sẽ sống khoẻ mạnh và có ích cho xã hội đung ko bác sỹ? em sẽ sống như người bình thường đúng ko ạ? xin ông trời đừng cướp đi sức khoẻ của con nữa...Tức là em có nguy cơ 4 ngày mới biết người kia dương tính, rồi cuối cùng em có uống thuốc dự phònghay không? em có thể nói rõ hơn được không? nhưng bây giờ quan trọng là em cố gắng tuân thủ ARV đi em. HIV ngày nay chỉ là bệnh mãn tính thôi nên em đừng lo quá nha.
Trên dđ có nhiều trường hợp dù đã bị nhiễm nhưng họ vẫn sống rất lạc quan, yêu đời và có ích cho xã hội. Nếu bạn tuân thủ tốt ARV và giữ cho tinh thần lạc quan cũng như ăn uống đầy đủ thì bạn sẽ có cuộc sống như người bình thường. Thời gian đầu điều trị ARV bạn có thể gặp nhiều triệu chứng nhưng khoảng 2 tuần thì cở thể sẽ bình thường trở lại, bạn cố gắng lên nhé :pem biết sau 4 ngày và ko uống PEP dư phòng. em bị dằn vặt vì sợ đos là quyết định sai nhưng giờ em yên tâm rồi. Bác sĩ ơi e uống ảrv từ hôm qua thấy choáng váng mệt mỏi và buồn ngủ. Em sẽ sống khoẻ mạnh và có ích cho xã hội đung ko bác sỹ? em sẽ sống như người bình thường đúng ko ạ? xin ông trời đừng cướp đi sức khoẻ của con nữa...