Nỗi ưu tư về một kiếp người

C

cuocdoi555

#1
Trong cuộc sống ngày nay cuộc sống phát triển theo từng giây từng phút cho nên chúng ta luôn bị cuốn theo vòng tuần hoàn đó và đến khi nhìn bình tâm lại thì chúng ta lại thốt lên "Giá như", "Giá như tôi được quay trở lại", "Giá như tôi hết bệnh"... Nhưng đã chấp nhận đi trong kiếp người này thì chúng ta không thể nào lường trước được hết những khó khăn, trắc trở mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày. Có người hôm qua con ngồi ăn cơm chung mà hôm nay đã với đất mẹ, chỉ cần một giây thôi là cũng có thể kết thúc một kiếp người. Thật sự một kiếp của con người là bao nhiêu năm? Không ai có thể trả lời được ngày mình kết thúc nhưng chúng ta biết điểm khởi đầu. Thật sự những ngày hôm nay tôi lên diễn đàn đọc những tâm tư tình cảm của các bạn bị nhiễm HIV tôi cảm thấy rất buồn, rất xúc... thậm chí những giọt nước mắt đã rơi. Mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một số phận nhưng tôi thất khát vọng lớn nhất của các bạn là được sống, được làm lại. Tôi biết các bạn không có lỗi gì khi mang trong mình căn bệnh đó nhưng chỉ vì một lí do nào đó mà đã vô tình mang bệnh. Tôi hiểu được con virus đó nó hủy hoại các bạn từng ngày từng giờ nhưng các bạn ah hãy mạnh mẽ lên, kiên cường lên rồi biết đâu được các bạn sẽ vượt qua? Đúng là chỉ những ai đã trải qua mới hiểu được cảm giác của các bạn mới biết sự phá hủy của HIV là lớn như thế nào nhưng các bạn ah. Chúng mình là con rông cháu tiên mà, nước mình dù nhỏ nhưng tinh thần rất lớn mà, bom rơi trên đầu mà dân tộc ta vẫn cứ chạy trên bom đạn để giải phóng dân tộc mà. Bây h các bạn hãy dùng cái tinh thần đó để giải cứu bản thân, để chứng minh cho xã hội thấy các bạn tuy mang trong mình căn bệnh đó nhưng các bạn vẫn còn làm tốt hơn rất nhiều người, vs quan trọng hơn các bạn sẽ là người đầu tiên trong xã hội thu hẹp khoảng cách vs cái nhìn của tất cả mọi người đối với HIV vs cũng chính các bạn là người sẽ đẩy lùi căn bệnh này. Tôi hiểu khi mắc bệnh ai mà không bị suy sụp tinh thần, chính cái suy sụp đó sẽ làm cho những căn bệnh trong người chúng ta có cơ hội chiến thắng. Một kiếp người không dài, cũng không ngắn nhưng quan trọng chúng ta làm được gì cho cuộc đời này. Thật sự tôi rất buồn rất buồn vì khi nghe một người đang trong tình trạng suy yếu, khi không nghe được những dòng tâm sự của các bạn tại diễn đàn. Các bạn ơi nếu lỡ trong mình đã lỡ mang căn bệnh HIV thì các bạn hãy cố gắng đi hết kiếp người của mình nhé như Steven JOB từng nói hãy sống như ngày mai là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình. Vì thế các bạn hãy cố gắng mạnh mẽ để giữ vững tinh thần điều trị vui vẻ, mang lại hạnh phúc cho người thân vs những người đang hằng ngày hằng h giành giật sự sống cho các bạn nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread