C
Chilamotgiacmothoi
Xin chào Bác Sĩ Bình, các bác kỹ thuật viên và đội ngũ quản trị của trang web, cảm ơn mọi người đã tạo ra diễn đàn để hỗ trợ cho những người hoang mang và gặp nguy cơ như em ạ.
Trường hợp của em vào ngày mùng 8 em có tham gia một đám tang, ở đây có một người đàn ông vừa đi tù về, cơ thể xăm trổ và cũng thuộc thành phần bất hảo ở khu vực. Khi người đàn ông này đi qua em, em thấy anh ta lấy tay lau mặt anh ta, sau đó vỗ vào lưng em rồi quay lại cười kiểu chào hỏi vì cũng có chút quen biết. Sau khi đó em trở về nhà và kiểm tra lưng áo, thấy có 2 chấm màu cam gạch ( kích cỡ to như đầu bút bi ), em kiểm tra thấy nó có thấm cả ra phía sau áo em mặc, kích cỡ cũng giống với mặt trước. Nếu đây là máu thì liệu em có nguy cơ phơi nhiễm không ạ vì lưng em cũng có vết gãi ngứa và mụn. Em cảm ơn bác sĩ Bình, các bác kỹ thuật viên và ban quản trị cũng như các tình nguyện viễn đã trả lời giúp em ạ.
Trường hợp của em vào ngày mùng 8 em có tham gia một đám tang, ở đây có một người đàn ông vừa đi tù về, cơ thể xăm trổ và cũng thuộc thành phần bất hảo ở khu vực. Khi người đàn ông này đi qua em, em thấy anh ta lấy tay lau mặt anh ta, sau đó vỗ vào lưng em rồi quay lại cười kiểu chào hỏi vì cũng có chút quen biết. Sau khi đó em trở về nhà và kiểm tra lưng áo, thấy có 2 chấm màu cam gạch ( kích cỡ to như đầu bút bi ), em kiểm tra thấy nó có thấm cả ra phía sau áo em mặc, kích cỡ cũng giống với mặt trước. Nếu đây là máu thì liệu em có nguy cơ phơi nhiễm không ạ vì lưng em cũng có vết gãi ngứa và mụn. Em cảm ơn bác sĩ Bình, các bác kỹ thuật viên và ban quản trị cũng như các tình nguyện viễn đã trả lời giúp em ạ.