L
Lacquanbuoctiep
Thật ra em vừa nhập viện Phạm Ngọc Thạch vì bị viêm phổi và phát hiện bị nhiễm H. Em nằm viện 17 ngày và nghỉ thêm 2 tháng do tác dụng phụ của thuốc. Khi đó em cd4 có 7 con, lại bị thêm Herpes làm lở miệng và môi rất mất thẩm mĩ. Từ 62kg em tuột còn 55kg. Hjx, em lên mạng tìm hiểu và muốn tự tử cho xong. Ai cũng hỏi thăm em và rất lo cho em. Và nhờ em kiêng trì ăn uống nhiều, phải nói là rất nhiều. Những ngày đầu do tác dụng phụ và bị lở miệng do Herpes em ốm và xanh xao lắm, không dám nhìn vào gương luôn. Em kiêng trì no cũng ăn khi nào bụng không chứa nổi nữa thôi. Và mới 2 tuần em đã lên dc 7kg. Em tái khám tại Opc bác sĩ hỏi cân nặng bao nhiêu em nói 62,5kg. Bác sĩ bảo cân kĩ chưa, không được nói xạo nha. Hihi, em vui lắm. Giờ thì em thấy cơ thể như ươiời bình thường nhưng uống thuốc được hơn 2 tháng em nay được 66kg. Em đang hy vọng 3 tháng xét nghiệm lại CD4 em lên, chứ ngày xưa có 7 con, em suy sụp muốn tự tử và bỏ nhà đi luôn. Bác sĩ Bình cho em hỏi nếu em sống lành mạnh và uống thuốc điều độ thì em có thể sống thêm 20 30 năm nữa để phụng dưỡng lại cho ba mẹ không. Và bác sĩ có biết chỗ nào giúp đỡ bệnh nhân H khi về già không? Chứ em nghĩ ba mẹ mà mất chắc không ai lo cho em nữa. Em nghĩ đến cảnh đó là nước mắt em tuôn rơi ngay.
Em cám ơn bác sĩ!
Em cám ơn bác sĩ!