Nhiễm HIV mức CD4 chỉ còn 15 thì có dễ điều trị không

T

T.M

#1
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
 
S

Saew123

#2
Sống chung thủy mà bị H ?
 
C

Cố Lên Tôi Ơi

#3
Xin chưa buồn với bạn! Mình nghĩ bạn bị H cách đây cũng hơn 2 năm rồi vì con anh 2 tuổi và vợ anh cũng bị. Cố gắng điều trị thì sẽ sống như người bình thường thôi. Bạn gọi bác sĩ bình để được tư vấn nhé
 
T

T.M

#4
Sống chung thủy mà bị H ?
chứ sao bạn! Tôi không biện hộ cho bản thân tôi. Nhưng tôi làm gì tôi biết bạn nhé. Khi bạn đạc câu hỏi như thế. Chứng tỏ kiến thức về HIV bạn còn hạn chế lắm.. Các bạn nghĩ những người có H luôn là những người hư hỏng, hặc lây từ gái mại dâm? hiểu biết một cách hạn chế! Bản thân chúng tôi là những người có H. Chúng tôi đã có những tổn thương. Nên ko cần những câu hỏi như thế nhé. Thân.
 
T

T.M

#5
Xin chưa buồn với bạn! Mình nghĩ bạn bị H cách đây cũng hơn 2 năm rồi vì con anh 2 tuổi và vợ anh cũng bị. Cố gắng điều trị thì sẽ sống như người bình thường thôi. Bạn gọi bác sĩ bình để được tư vấn nhé
Cám ơn bạn rất nhiều. cả nhà đã tiến hành điều trị rồi. bản thân tôi thì chịu dc. nhưng khi nghĩ đến vợ , đến đứa con bé bỏng tôi dau xót và muốn gục ngã. bé vô tư như thiên thần. Vợ và con tôi thì chưa có biểu hiện gì. Mức CD4 cũng ổn định. vì nếu vậy tôi mắc bệnh khi vợ tôi có bầu dc vài tháng. lúc đó tôi hoàn ko QHTD đến khi sinh con ra dc 6 tháng. và tôi nghĩ vợ và bé lây từ thời diểm đó, bé lây từ mẹ qua đường bú. vì vài lần vợ cũng bị trày xướt và cương mũ khi cho bé bú.
 
T

T.M

#6
Cám ơn bạn rất nhiều. cả nhà đã tiến hành điều trị rồi. bản thân tôi thì chịu dc. nhưng khi nghĩ đến vợ , đến đứa con bé bỏng tôi dau xót và muốn gục ngã. bé vô tư như thiên thần. Vợ và con tôi thì chưa có biểu hiện gì. Mức CD4 cũng ổn định. vì nếu vậy tôi mắc bệnh khi vợ tôi có bầu dc vài tháng. lúc đó tôi hoàn ko QHTD đến khi sinh con ra dc 6 tháng. và tôi nghĩ vợ và bé lây từ thời diểm đó, bé lây từ mẹ qua đường bú. vì vài lần vợ cũng bị trày xướt và cương mũ khi cho bé bú.
gặp BS BÌnh có khó không bạn. Bạn cho mình hỏi là giờ cả nhà mình phải đi xét nghiệm hay phải đi kiểm tra gì thêm ko ạ?
 
H

HungVuongLab

#7
Chào bạn, trước tiên cho mình chia sẽ nỗi buồn này với gia đình bạn nhé, H bây giờ là một căn bệnh mãn tính và mình có thể kiểm soát tốt với thuốc ARV, nếu bạn cần BS bình tư vấn cụ thể có thể gọi vào số 08.28.98.08.08 để gặp BS trực tiếp tư vấn cho bạn.chúc gia đình bạn vui.
 
L

linhtokyo

#8
Cám ơn bạn rất nhiều. cả nhà đã tiến hành điều trị rồi. bản thân tôi thì chịu dc. nhưng khi nghĩ đến vợ , đến đứa con bé bỏng tôi dau xót và muốn gục ngã. bé vô tư như thiên thần. Vợ và con tôi thì chưa có biểu hiện gì. Mức CD4 cũng ổn định. vì nếu vậy tôi mắc bệnh khi vợ tôi có bầu dc vài tháng. lúc đó tôi hoàn ko QHTD đến khi sinh con ra dc 6 tháng. và tôi nghĩ vợ và bé lây từ thời diểm đó, bé lây từ mẹ qua đường bú. vì vài lần vợ cũng bị trày xướt và cương mũ khi cho bé bú.
A ơi trong thời điểm đóa a có tiếp xúc nguy cơ nào đáng nhớ không a ? E cũng vừa hớt tóc cạo mặt mà thợ cầm nhầm dao cạo chưa thay dao lam nên e lo lắm. Vừa đọc topic a e thấy có khảng nang lây khi hớt tóc làm e hoang mang lắm huhu! E xin chia bùn cùng a và gia đình chúc a chị sồn vượt qua lo cho con nhe a !!!!
 
H

Hà nam

#9
Cháu chia buồn cùng bác ạ năm nay cháu 18 tuổi 4 năm trước cháu có nhiều triệu chứng bất thường lắm ạ cháu lướt fb thì thấy 1 bài viết nói về triệu chứng nhiễm HIV cháu bấm vào xem thì thấy giống mình từng tý ạ cháu lo sợ lắm cháu cũng không biết mình có phải bị hay không nữa vì triệu chứng giống đến từng tý 1 ạ cháu sợ lắm cháu mới nghĩ lại thì cháu đi cắt tóc ông chủ quán không thay dao cạo mà trước 1 năm đó làng cháu có 3 người nhiễm HIV mà đó cũng là những người nhiễm đầu tiên ạ nên cả xã ai cũng hoang mang bây h đa 4 năm rồi gần đây cháu hay bị run tay viêm họng mà lại nổi 3 cái hạch bên phải cổ nữa cháu tuyệt vọng lắm stress căng thẳng kéo dài làm cháu tuyệt vọng cháu chẳng quan tâm nữa buông bỏ cho số phận thôi từ trước đến nay cháu sống nghiêm túc chưa bao giờ quan hệ với ạ thuốc lá còn chưa dám hút nói gì đến ma tuý cháu buồn lắm ạ cứ nghĩ đến HIV là ai cũng nghĩ mại dâm ma tuý chẳng ai biết hiểu được cho những người bị oan đâu ạ nếu mà cháu bị nhiễm thâjt cháu sẽ tự tự ạ cháu còn trẻ cháu ko thể sống cái cuộc sống bị mọi người xa lánh được ạ nhiều lúc cháu trách ông trời sao bất công với mình như vậy cháu sợ mình vô tình lây cho mọi người xung quanh mình khi thấy những người xung quanh bị các triệu chứng cháu sợ lắm sợ bản thân mình gây ra tội lỗi cho người khác còn cháu chúc bác hãy lạc quan lên ạ bây giờ bác lập gia đình rồi không phải sống cho mình nữa mà sống vì con cháu bác ạ bác hãy lạc quan lên để nuôi con cháu thì khác bác ạ cháu còn trẻ nếu mà cháu bị thì là gánh nặng của gia đình mọi người nên cháu chọn cái cách ích kỉ đó bây giờ cháu vẫn vậy ạ vẫn chưa đi khám vì không biết nói sao bố mẹ ạ cháu sợ lắm bác hãy lạc quan lên nhé hãy sống vì con của mình
 
H

Hà nam

#10
Đọc mà thương gia đình bác quá
 
B

BoyNghèo122

#11
Cháu chia buồn cùng bác ạ năm nay cháu 18 tuổi 4 năm trước cháu có nhiều triệu chứng bất thường lắm ạ cháu lướt fb thì thấy 1 bài viết nói về triệu chứng nhiễm HIV cháu bấm vào xem thì thấy giống mình từng tý ạ cháu lo sợ lắm cháu cũng không biết mình có phải bị hay không nữa vì triệu chứng giống đến từng tý 1 ạ cháu sợ lắm cháu mới nghĩ lại thì cháu đi cắt tóc ông chủ quán không thay dao cạo mà trước 1 năm đó làng cháu có 3 người nhiễm HIV mà đó cũng là những người nhiễm đầu tiên ạ nên cả xã ai cũng hoang mang bây h đa 4 năm rồi gần đây cháu hay bị run tay viêm họng mà lại nổi 3 cái hạch bên phải cổ nữa cháu tuyệt vọng lắm stress căng thẳng kéo dài làm cháu tuyệt vọng cháu chẳng quan tâm nữa buông bỏ cho số phận thôi từ trước đến nay cháu sống nghiêm túc chưa bao giờ quan hệ với ạ thuốc lá còn chưa dám hút nói gì đến ma tuý cháu buồn lắm ạ cứ nghĩ đến HIV là ai cũng nghĩ mại dâm ma tuý chẳng ai biết hiểu được cho những người bị oan đâu ạ nếu mà cháu bị nhiễm thâjt cháu sẽ tự tự ạ cháu còn trẻ cháu ko thể sống cái cuộc sống bị mọi người xa lánh được ạ nhiều lúc cháu trách ông trời sao bất công với mình như vậy cháu sợ mình vô tình lây cho mọi người xung quanh mình khi thấy những người xung quanh bị các triệu chứng cháu sợ lắm sợ bản thân mình gây ra tội lỗi cho người khác còn cháu chúc bác hãy lạc quan lên ạ bây giờ bác lập gia đình rồi không phải sống cho mình nữa mà sống vì con cháu bác ạ bác hãy lạc quan lên để nuôi con cháu thì khác bác ạ cháu còn trẻ nếu mà cháu bị thì là gánh nặng của gia đình mọi người nên cháu chọn cái cách ích kỉ đó bây giờ cháu vẫn vậy ạ vẫn chưa đi khám vì không biết nói sao bố mẹ ạ cháu sợ lắm bác hãy lạc quan lên nhé hãy sống vì con của mình
Khong có gi phai ngục ngã het e trai ah
Du va neu lo co H trong nguoi e vang phai manh me song vi cha me gia dinh va song cho xa hoi
H ko xau no chi la benh xa hoi chua co thuoc tri nhung e xn som biet dung thuoc som se ko lay cho nguoi than va se song them vai chuc nam
Hay manh me len nhe e
Nguoi Việt Nam! Ko dc gục nga chuc e that nhieu suc khoe
 
B

BoyNghèo122

#12
Tôi là nam. 36 tuổi. Là một người có học thức, sông nghiêm túc, gương mẫu, chung thủy. Cách đây hơn 10 tháng tôi có trịu chứng sốt kéo dài, nấm lưỡi.... điều trị hoài không hết. BV tuyến huyện có yêu cầu lên Paster xét nghiệm, kết quả là dương tính với virut HIV..nhưng may mắn vì chưa bị nhiễm trùng cơ hội. Tôi hoàn toàn suy sụp và đã báo kết quả với vo. Vợ tôi bắt đầu đi xét nghiệm tại viện paster cùng hai con. Kết quả bé lớn 5tuoi âm tính. Vợ và bé út 2 tuổi dương tính với HIV. vc tôi đã suy sụp hoàn toàn. và có ý định tự tử. nhưng vì còn bé lớn là niềm hvong. VC tôi đã cố vượt qua. Khi xét nghiệm lần 2 cũng tại viện Paster lượng CD4 của tôi chỉ còn 15. có phải tôi đã bệnh lâu và chuyển sang giai đoạn ADS phả không. Hiện tại thì sức khỏe tôi chưa có dấu hiệu giảm súc. trong khoảng gần tháng nay do ăn uống hợp lý, bỏ hẳn rượu, bia, thuốc lá, thể duc đêù đặn tôi tăng dc 3 kí. Và Điều tôi buân khuân nhất là ko biết lý do lây bệnh do đâu? tôi rất thường xuyên cắt tóc, ráy tai, cạo râu bên ngoài. có thể lây nhiễm ko ạ. Rất mong sự chia sẽ ạ! chân thành cảm ơn.
Hay co gang len a vì con cua a
E chuc gd a that nhieu suc khoe
 
T

T.M

#13
Chào bạn, trước tiên cho mình chia sẽ nỗi buồn này với gia đình bạn nhé, H bây giờ là một căn bệnh mãn tính và mình có thể kiểm soát tốt với thuốc ARV, nếu bạn cần BS bình tư vấn cụ thể có thể gọi vào số 08.28.98.08.08 để gặp BS trực tiếp tư vấn cho bạn.chúc gia đình bạn vui.
cám ơn bạn nhiều. cũng dt vào sdt trên nhưng chưa bao giở gặp dc bs BÌnh ạ. chăc kiên nhẫn sẽ dc .
 
T

T.M

#14
A ơi trong thời điểm đóa a có tiếp xúc nguy cơ nào đáng nhớ không a ? E cũng vừa hớt tóc cạo mặt mà thợ cầm nhầm dao cạo chưa thay dao lam nên e lo lắm. Vừa đọc topic a e thấy có khảng nang lây khi hớt tóc làm e hoang mang lắm huhu! E xin chia bùn cùng a và gia đình chúc a chị sồn vượt qua lo cho con nhe a !!!!
nguy cơ thì mình thương xuuyn cạo rậu, ráy tai. nhưng ko biết nhiễm lúc nào thôi ạ
 
T

T.M

#15
Khong có gi phai ngục ngã het e trai ah
Du va neu lo co H trong nguoi e vang phai manh me song vi cha me gia dinh va song cho xa hoi
H ko xau no chi la benh xa hoi chua co thuoc tri nhung e xn som biet dung thuoc som se ko lay cho nguoi than va se song them vai chuc nam
Hay manh me len nhe e
Nguoi Việt Nam! Ko dc gục nga chuc e that nhieu suc khoe
vâng. luôn cố gắn vì các con. vc tôi sống những năm còn lại rất tích cực và có ích.
trân trọng từng phút giây.
 
C

cố lên ^^

#16
HIV chỉ là bệnh mãn tính thôi anh.... cố gắng điều trị thì anh sẽ lại khỏe như người bình thường thôi.... sẽ có thuốc điều trị dứt điểm trong tương lai không xa ... giờ cố gắng điều trị thật tốt anh nhé...
 
V

Vũ Hoàng

#17
Chào bạn mình chia sẽ với bạn điều không may này, nhưng bạn đừng lo lắng quá dù mức cd4 thấp như vậy nhưng vẫn có thể kéo lên trở lại bình thường với ARV mình có một vài điều chia sẽ với bạn nhé:
Với mức CD4 thấp như vậy thì theo mình nghĩ bạn đã bị nhiễm lâu lắm rồi tối thiểu 5 năm có thể bạn có một nguy cơ nào đó trong quá khứ mà có thể bạn quên hoặc không để ý đến nó và con trai lớn của bạn bình thường thì có thể lấy đó làm mốc tuy nhiên đó chỉ là suy đoán của mình thôi điều quan trọng bây giờ là bạn ổn định lại tâm lý và tuân thủ điều trị sẽ như người bình thường thôi bạn nhé
 
A

Anhvnn

#18
Cắt tóc cạo râu ráy tai là chuyện bình thường ko hiểu sao lại lây được
 
T

T.M

#19
HIV chỉ là bệnh mãn tính thôi anh.... cố gắng điều trị thì anh sẽ lại khỏe như người bình thường thôi.... sẽ có thuốc điều trị dứt điểm trong tương lai không xa ... giờ cố gắng điều trị thật tốt anh nhé...
cám ơn ban . Minh se cô gắn hết sức có thể.
 
A

Anhvnn

#20
Anh ko có triệu chứng gi à anh
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread