K
Kenny2019
Chào bác sỹ và các thành viên ban quản trị cũng như mọi người
Ngày 15 tháng 1 em có bạn bè rủ đi mát xa. Nhân viên mát xa có dùng lưỡi liếm quy đầu em khoảng 10 lần thời gian tầm 10 giây và kích dục dương vật bằng tay khoảng 30 giây. Xong chuyện em có vệ sinh lại bằng xà phòng. Tối đêm đó về em rất hoảng sợ. Và 70 giờ sau em có qua trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai để tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm. Sau khi nghe trình bày nhân viên tư vấn trung nói rằng nguy cơ em gần như không có và không cần thiết uống thuốc phơi nhiễm. Nhưng em hoang mang quá. Ngày thứ 28 em lên viện pasteur để xét nghiêm combi pt. Kết quả âm tính. Em xin hỏi với kết quả này em đã có thể an tâm chưa. Chứ em còn hoang quá. Em không ngủ được liên tục cả tuần liền. Chán ăn, ăn không thấy ngon và rối loạn tiêu hóa tiêu chảy 2 ngày nay. Tối đến em cảm thấy nóng rang từ lưng lên sau gáy em càng lo sợ. Cảm giác như muốn sốt. Nhưng dùng nhiệt kế đo thì 36 độ. Tâm lý em rất yếu. Em mong mọi người tư vấn giúp em
Ngày 15 tháng 1 em có bạn bè rủ đi mát xa. Nhân viên mát xa có dùng lưỡi liếm quy đầu em khoảng 10 lần thời gian tầm 10 giây và kích dục dương vật bằng tay khoảng 30 giây. Xong chuyện em có vệ sinh lại bằng xà phòng. Tối đêm đó về em rất hoảng sợ. Và 70 giờ sau em có qua trung tâm phòng chống HIV/AIDS Đồng Nai để tư vấn uống thuốc dự phòng phơi nhiễm. Sau khi nghe trình bày nhân viên tư vấn trung nói rằng nguy cơ em gần như không có và không cần thiết uống thuốc phơi nhiễm. Nhưng em hoang mang quá. Ngày thứ 28 em lên viện pasteur để xét nghiêm combi pt. Kết quả âm tính. Em xin hỏi với kết quả này em đã có thể an tâm chưa. Chứ em còn hoang quá. Em không ngủ được liên tục cả tuần liền. Chán ăn, ăn không thấy ngon và rối loạn tiêu hóa tiêu chảy 2 ngày nay. Tối đến em cảm thấy nóng rang từ lưng lên sau gáy em càng lo sợ. Cảm giác như muốn sốt. Nhưng dùng nhiệt kế đo thì 36 độ. Tâm lý em rất yếu. Em mong mọi người tư vấn giúp em