Ngày tuyệt vọng...nước mắt không còn rơi được nữa

M

Mãi xanh

#1
Hôm nay là một ngày có thể nói là đen tối nhất cuộc đời em...cái ngày mà những giọt nước mắt không còn rơi được nữa...là ngày e dương tính với HIV..
E không biết mình phải sống sao và làm gì...chỉ toàn nghĩ đến cái chết...nghĩ đến những chuyện phải đối mặt trong tương lai..làm e k còn hy vọng sống nữa..
E chân thành cảm ơn BQT và BS Bình...đã giúp e trấn an tâm lí trong thời gian qua...cảm ơn các a chi e trong Diễn đàn ạ..cuối lời e chúc cho những ai đang có nguy cơ sẽ âm tính hết ạ...và những ai k may mắn bị DT thì sống tốt mọi ng nhé...E rất muốn viết dài để nói lên cảm xúc của mình từ khi nghi ngờ đến giờ..nhưng h k suy nghĩ nhiều d nữa..
THÂN MẾN!!

NHỮNG THÀNH VIÊN KHÁC ĐANG BỊ TÂM LÝ SỢ ÁM ẢNH HIV. DÒ TÌM BÀI VIẾT CŨ ĐỌC LUNG TUNG TÌM NHỮNG THÀNH VIÊN BỊ NHIỄM HIV ĐỂ COI THÌ VUI LÒNG GIỮ CÁI ĐẦU BÌNH TĨNH MÀ SUY NGHĨ CHO NÓ HỢP LÝ. ĐỪNG CÓ ĐỂ NỖI SỢ THIẾU SUY NGHĨ BAO TRÙM RỒI CHO RẰNG BẢN THÂN GIỐNG NHƯ NGƯỜI TA.

THÔNG TIN BÀI VIẾT CHỈ ĐỌC THAM KHẢO
 
H

HungVuongLab

#2
H bây giờ đã là 1 bệnh mãn tính rồi em nhé, không phải đường cùng đậu em, nếu em kiểm soát tốt bằng ARV thì vẫn khỏe manh bình thường em nhé , chúc em mau lấy lại tinh thần
 
M

Mãi xanh

#3
H bây giờ đã là 1 bệnh mãn tính rồi em nhé, không phải đường cùng đậu em, nếu em kiểm soát tốt bằng ARV thì vẫn khỏe manh bình thường em nhé , chúc em mau lấy lại tinh thần
Dạ cảm ơn BS...e h hết thật rồi BS ơi...cha mẹ e sắp biết e bị H rồi..cha mẹ e sẽ k bỏ e...nhưng nhìn ánh mặt họ lo lắng...họ thất vọng..Thì đó còn hơn là án tử hình với e
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Bác sĩ chia sẻ với em điều không may này. Tuy nhiên, HIV ngày nay được xem như một bệnh mạn tính mà thôi, có thể kiểm soát bằng ARV. Nếu em tuân thủ điều trị tốt thì tuổi thọ không thua kém gì người không có HIV. Em vẫn sống học tập và làm việc như người khác, chỉ có điều là uống thuốc mỗi ngày thôi em. Em cố gắng nhé. Em có thể gửi ảnh kết quả xét nghiệm để xác thực nick thành viên. Nếu cần tư vấn thêm thì em có thể gọi bác sĩ tư vấn cho em miễn phí.
 
M

Mãi xanh

#5
Bác sĩ chia sẻ với em điều không may này. Tuy nhiên, HIV ngày nay được xem như một bệnh mạn tính mà thôi, có thể kiểm soát bằng ARV. Nếu em tuân thủ điều trị tốt thì tuổi thọ không thua kém gì người không có HIV. Em vẫn sống học tập và làm việc như người khác, chỉ có điều là uống thuốc mỗi ngày thôi em. Em cố gắng nhé. Em có thể gửi ảnh kết quả xét nghiệm để xác thực nick thành viên. Nếu cần tư vấn thêm thì em có thể gọi bác sĩ tư vấn cho em miễn phí.
E cảm ơn BS...h e chẳng biết mình cần làm gì...CS nó rối cả lên.
 
M

Mãi xanh

#6
Bác sĩ chia sẻ với em điều không may này. Tuy nhiên, HIV ngày nay được xem như một bệnh mạn tính mà thôi, có thể kiểm soát bằng ARV. Nếu em tuân thủ điều trị tốt thì tuổi thọ không thua kém gì người không có HIV. Em vẫn sống học tập và làm việc như người khác, chỉ có điều là uống thuốc mỗi ngày thôi em. Em cố gắng nhé. Em có thể gửi ảnh kết quả xét nghiệm để xác thực nick thành viên. Nếu cần tư vấn thêm thì em có thể gọi bác sĩ tư vấn cho em miễn phí.
E đã mail KQ cho BS rồi a..
 
H

HungVuongLab

#7
Bs đang bận em chờ trả lời sau em nhé
 
M

minh beo

#8
Bạn bị thế .vậy cho mình hỏi mười có trắng ko bạn
 
M

Mãi xanh

#9
Bạn bị thế .vậy cho mình hỏi mười có trắng ko bạn
Lưỡi như đống rêu trắng nha bạn...tất cả những triệu chứng trên mạng mình đều có hết...
 
H

hyvong95

#10
Bạn xét nghiệm sau nguy cơ bao lâu thế ?
 
C

Conduongmoi

#11
Thực sự thì đọc từng câu em chia sẻ mà a thấy rất buồn, a xin chia sẻ với em về điều không may này. A nghĩ Thời gian mới biết thông tin ai cũng sẽ bị shock, cũng đau khổ, nhưng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ tiếp tục phải sống, phải chiến đấu. Cố lên em trai, anh em diễn đàn luôn sát cánh với em
 
L

Long Tran

#12
Xin chia sẻ cùng bạn . Mình cũng bối rối lắm không dám làm xn . B giúp mình cho mình hỏi là nguy cơ của mình 7 8 tháng rồi . Thi thoảng bị đau cơ . Đau lưng mỏi khớp gối
 
M

minh beo

#14
Compo xét nghiệm bao nhiêu tiền vậy bạn.mình téc nhanh 90 ngày âm tính nhưng triệu chứng đầy đủ
 
M

Mãi xanh

#15
Thực sự thì đọc từng câu em chia sẻ mà a thấy rất buồn, a xin chia sẻ với em về điều không may này. A nghĩ Thời gian mới biết thông tin ai cũng sẽ bị shock, cũng đau khổ, nhưng rồi mọi thứ sẽ trở lại bình thường, sẽ tiếp tục phải sống, phải chiến đấu. Cố lên em trai, anh em diễn đàn luôn sát cánh với em
E cảm ơn a...giờ e sống cũng như một cái xác a ơi...k thể nào quên đi dc mình là một ng nhiễm căn bệnh thế kỷ....mình k dc sống như những ng mạnh khoẻ ngoài kia..mình phải sống trong thấp thỏm lo sợ....che dấu...e từng tìm đến nhiều cái chết...nhưng k thể bỏ lại cha mẹ....
 
M

Mãi xanh

#16
Compo xét nghiệm bao nhiêu tiền vậy bạn.mình téc nhanh 90 ngày âm tính nhưng triệu chứng đầy đủ
Mình làm ở Trung tâm phòng chống HIV... Nên kết quả khẳng định và k mất tiền bạn nhé
 
M

Mãi xanh

#17
Xin chia sẻ cùng bạn . Mình cũng bối rối lắm không dám làm xn . B giúp mình cho mình hỏi là nguy cơ của mình 7 8 tháng rồi . Thi thoảng bị đau cơ . Đau lưng mỏi khớp gối
Người bình thường cũng có thể có những triệu chứng trên bạn nhé....Nếu bạn lo lắng bạn có thể đi test nhanh đễ giải toả...vì sau 3 tháng test nhanh rất nhậy bạn nhé
 
M

minh beo

#18
Mình chẳng dám đi xét nghiệm nửa.thế bạn đau họng lâu ko thì nó tự khỏi hay sao
 
C

Conduongmoi

#19
E cảm ơn a...giờ e sống cũng như một cái xác a ơi...k thể nào quên đi dc mình là một ng nhiễm căn bệnh thế kỷ....mình k dc sống như những ng mạnh khoẻ ngoài kia..mình phải sống trong thấp thỏm lo sợ....che dấu...e từng tìm đến nhiều cái chết...nhưng k thể bỏ lại cha mẹ....
Bố mẹ gia đình sẽ luôn bên em, họ sẽ là những người giúp đỡ em, động viên em, sống cùng em theo em tới suốt cuộc đời mà K bao giờ kêu than. Hãy vì họ nhé, vì họ mà cố gắng sống tốt, cố gắng yêu lấy bản thân mình, đừng dại dột mà tước đi những gì mình đang được hưởng.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread