Nên hay Ko Nên cho mọi người biết mình bị HIV

V

vuive90

#1
tâm trạng rồi bời lắm các bác ạ.
e nhận kết quả đc vài ngày rồi, nói thật thì củng buồn. nhưng vẫn sống vì tương lai mà.
nhưng có 1 điều e cứ băng khoăng mãi là, có nên để mọi người biết mình bị nhiễm HIV ko?
vì trong lòng lúc nào cúng có cái tư tưởng lo sợ một ngày nào đó ng này biết ng kia biết.
cảm giác cứ như giấu đi 1 chuyện mà tương lai ai củng sẽ biết rất khó chịu trong lòng.
chuyện này thì thật sự ko thể giấu gia đình và người thân rồi nên trước tiên là tìm cách để khẻ cho gia đình ng thân biết nhưng đó củng là điều mà e đang băng khoăng là ngỏ lời thế nào để hạn chế thấp nhất khiến ng thân bị shock.
mọi người có ai cùng cảnh ngộ với e không ạ. cho e chút lời khuyên đi nào các HIVER...
 
Đ

Đình Nam

#2
bạn cố lên nhé, đừng buồn nữa, ko phri bị HIV là mất tất cả đau nếu điều trị, sống tốt bạn sẽ sống tới già, mình chúc bạn luôn gặp may mắn
 
V

vuive90

#3
bạn cố lên nhé, đừng buồn nữa, ko phri bị HIV là mất tất cả đau nếu điều trị, sống tốt bạn sẽ sống tới già, mình chúc bạn luôn gặp may mắn
dạ e đã và đang cố sống thật tốt nhưng vì e vẫn chưa thể mở lời cho gia đình nhất là với mẹ của e. e băng khoăng lắm nên cần sự chia sẽ thôi của người đồng cảnh ngộ thôi ạ.
 
V

Vũ Bảo

#4
Theo tôi hiện tại bạn khoan hãy nói cho gia đình biết.cứ điều trị đi,sau này có kết quả tốt rồi báo cũng chưa muộn
 
V

vuive90

#5
Theo tôi hiện tại bạn khoan hãy nói cho gia đình biết.cứ điều trị đi,sau này có kết quả tốt rồi báo cũng chưa muộn
dạ. nhưng e đang rắt rối ở chổ sáng nay đi tư vấn ở trung tâm phòng chống HIV. thì bảo là phải mang hộ khẩu, CMND và thẻ Bảo Hiểm lên, khổ cái mẹ e đang giử cả rồi. e chỉ có mỗi CMND. giờ ko biết phải lấy như thế nào.
 
V

Vũ Bảo

#6
Bạn có thể hỏi mượn mẹ lên làm hồ sơ gì gì đấy.có nhiều cách mà bạn ấy
 
M

Mit23717

#7
Theo mình thì bạn đừng nên cho bme biết, bố mẹ bạn sẽ rất sốc đó, bạn hãy tự giữ cho mình và bme, y tế xã họ cũng nắm dc thì phải nhưng theo luật họ ko nói ra đâu, nên b hãy giấu đến khi nào có thể, mình cũng rơi vào hc của bạn, nhưng trong lúc hoảng loạn quá mình lại ns vs bme đẻ và ck mình rùi, mình cũng luôn nhận dc sự động viên từ họ, jo mình chỉ nghĩ phải cố gắng cố gắng thật nhiều, bao nhiêu người đùng cái ra ngoài đường bị chết đột ngột, tại sao m còn sống mình không sống nốt quảng đời còn lại thật vui vẻ để mọi ng vui
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Bác sĩ cùng ý kiến với bạn Mit23717. Con tự suy nghĩ và quyết định có cho cha mẹ biết không là do con nhé.
 
V

vuive90

#9
Hí hí. Chuyện này em bỏ qua lâu r bsi ơi.
E chả bận tâm nửa. Đằng nào củng biết nên e cứ im im vậy. Tới khi nào biết rồi hay ko biết thì càng tốt.
E chả lo chết vì cái H+ này mà chỉ sợ ung thư phát là thăng thiên thôi.
Dạo này xóm em toàn chết trẻ vì ung thư.
2 ông mới 30-38 ung thư gan ngủm đc 10-11 ngày. Ông còn lại đi trước 1 tuần. Ghe mà rùng mình. Phát hiện ra thì sống được vài tháng.
Số mình vẫn còn tốt chán.
Chỉ sợ trời hại chứ H+ hại ko nổi e đâu... 'h]
 
T

Toingoclam

#10
Hí hí. Chuyện này em bỏ qua lâu r bsi ơi.
E chả bận tâm nửa. Đằng nào củng biết nên e cứ im im vậy. Tới khi nào biết rồi hay ko biết thì càng tốt.
E chả lo chết vì cái H+ này mà chỉ sợ ung thư phát là thăng thiên thôi.
Dạo này xóm em toàn chết trẻ vì ung thư.
2 ông mới 30-38 ung thư gan ngủm đc 10-11 ngày. Ông còn lại đi trước 1 tuần. Ghe mà rùng mình. Phát hiện ra thì sống được vài tháng.
Số mình vẫn còn tốt chán.
Chỉ sợ trời hại chứ H+ hại ko nổi e đâu... 'h]
Bạn đã nghic thoáng hơn về HIV và sống tốt hơn cùng nó được như vậy thù tốt quá .
Chúc b sức khỏe và may mắn nhé !
 
T

Tình nguyện viên 4

#11
Chúc bạn có nhiều nghị lực, sức khỏe và niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread