N
ngoisaoxanh
Mến chào mọi người tôi hiện là giáo viên cấp 3. Tôi còn 1 hũ thuốc nữa uống đến ngày 13/9 con mới đi tái khám (thuốc ARV phác đồ 1- Relvir). Nhưng dạo này tôi càng ngày càng trầm trọng hơn triệu chứng sợ dơ (nhất là sợ đất cát). Ví dụ như ai đó rớt 1 quyển tập hay một cây bút gì đó dưới sàn nhà trong lớp học hay thư viện thôi nhưng nơi đó có giầy dép đi qua rồi cầm lên xài tiếp nhưng họ không rửa tay xà bông thì một hồi họ cầm vật gì khác đưa tôi là tôi không dám cầm mà nếu vì công việc tôi phải cầm thì sau đó con rửa tay xà bông rất nhiều lần nhưng vẫn cảm giác là những vật khác con cầm vào cũng bị dơ: như cái bàn, cái ghế ... Lúc khác tôi tiếp xúc lại cái bàn cái ghế đó thì tôi lại phải rửa tay nữa. Giờ tôi sợ đến mức không dám ngồi ở ghế đá vì học sinh học thể dục ngồi dưới sân sau đó lên ghế đá ngồi sẽ làm dơ ghế đá nếu tôi ngồi vào sẽ bị dơ. Tôi luôn sống trong nỗi ám ảnh sợ hãi như thế thậm chí tôi còn muốn tự tử vì không chịu nỗi áp lực lo âu. Tôi không biết phải do tác dụng phụ của thuốc ARV phác đồ 1 mà tôi đang dùng không? Mà nếu như vậy tôi có cần đổi thuốc khác không? Chứ giờ mỗi ngày tôi đến cơ quan là tôi đều bị ám ảnh đủ thứ hết. Tôi khổ tâm quá mọi người ơi. Xin mọi người cho tôi lời khuyên tốt nhất tôi đang hoang mang lắm!!! ... Chân thành cảm ơn mọi người.