Z
zhabao313
Khoảng tuần trước, em có đi hớt tóc, và anh hớt tóc cho em có một thói quen, đó là lấy ngón tay để gạt tóc trên lưỡi dao sau mỗi nhát cạo. Em có hỏi là anh ấy không sợ đứt tay sao thì anh ấy bảo quen rồi. Em nghĩ mình không có nguy cơ gì trong chuyện này. Nhưng để tránh chủ quan thì hỏi ý kiến của chuyên gia vẫn sẽ tốt hơn.
1. Như đã trình bày thì trong quá trình cạo cho em thì anh ấy liên tục dùng ngón tay gạt tóc dính trên lưỡi dao, với tốc độ khá cao, nên rõ ràng đây là một thói quen. Gần như chắc chắn là ảnh không có đứt tay, vì em không nhận thấy phản xạ khi người ta vô tình làm đứt tay của mình. Nhưng biết đâu anh đứt tay quen rồi hay có một bệnh nào đó khiến xúc giác hoạt động kém tới mức không cảm nhận được vết dao cắt? Hoặc vết cắt quá nông nên không gây đau trên da. Liệu trường hợp này có thể xảy ra không ạ?
2. Về phần của mình thì em hình như không có vết thương nào cả. Ít nhất là kiểu vết thương bị phát biết ngay. Vì thỉnh thoảng em có xuất hiện mấy vết xước mà không cảm nhận được thời điểm chúng xuất hiện. Một vết thương mà không thể cảm nhận được khi bị, có đủ để tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm (HIV, Viêm gan B, C) xâm nhập không ạ. (Em có về nhà gội đầu và rửa xung quanh vùng dao cạo xem có rát hay không, nhưng đó là sau hơn 30 phút nên sợ vết cắt không còn rát nữa)
3. Trong quá trình cạo cho em, anh thợ liên tục vung dao, kiểu như biểu diễn ấy. Lỡ như trên lưỡi dao có dính máu thì nó có thể bay vào mắt em không? Nếu bay vào mắt thì phản ứng của mắt sẽ báo hiệu cho em biết đúng không ạ? Đó thường là phản ứng kiểu gì ạ?
Em là kiểu người hay nghi ngờ các giác quan của mình. Nên em sẽ rất biết ơn, nếu các bác sĩ tận tình giải thích từng thắc mắc, có phần hơi rắc rối và giúp đánh giá nguy cơ của em ạ. Em xin cảm ơn.
1. Như đã trình bày thì trong quá trình cạo cho em thì anh ấy liên tục dùng ngón tay gạt tóc dính trên lưỡi dao, với tốc độ khá cao, nên rõ ràng đây là một thói quen. Gần như chắc chắn là ảnh không có đứt tay, vì em không nhận thấy phản xạ khi người ta vô tình làm đứt tay của mình. Nhưng biết đâu anh đứt tay quen rồi hay có một bệnh nào đó khiến xúc giác hoạt động kém tới mức không cảm nhận được vết dao cắt? Hoặc vết cắt quá nông nên không gây đau trên da. Liệu trường hợp này có thể xảy ra không ạ?
2. Về phần của mình thì em hình như không có vết thương nào cả. Ít nhất là kiểu vết thương bị phát biết ngay. Vì thỉnh thoảng em có xuất hiện mấy vết xước mà không cảm nhận được thời điểm chúng xuất hiện. Một vết thương mà không thể cảm nhận được khi bị, có đủ để tạo điều kiện cho các bệnh truyền nhiễm (HIV, Viêm gan B, C) xâm nhập không ạ. (Em có về nhà gội đầu và rửa xung quanh vùng dao cạo xem có rát hay không, nhưng đó là sau hơn 30 phút nên sợ vết cắt không còn rát nữa)
3. Trong quá trình cạo cho em, anh thợ liên tục vung dao, kiểu như biểu diễn ấy. Lỡ như trên lưỡi dao có dính máu thì nó có thể bay vào mắt em không? Nếu bay vào mắt thì phản ứng của mắt sẽ báo hiệu cho em biết đúng không ạ? Đó thường là phản ứng kiểu gì ạ?
Em là kiểu người hay nghi ngờ các giác quan của mình. Nên em sẽ rất biết ơn, nếu các bác sĩ tận tình giải thích từng thắc mắc, có phần hơi rắc rối và giúp đánh giá nguy cơ của em ạ. Em xin cảm ơn.