N
người ẩn danh118
Em xinh trình bày như sau ạ, chuyện là mấy tháng trước em có nguy cơ Bj có vết xước với quan hệ có BCS, xong rồi em uống PEP 72h mua trên Facebook địa chỉ vĩnh lộc bình chánh,tại vì bệnh viện chỗ em ở không ai bán, em cũng tìm hiểu và hỏi kỹ mới mua PEP tld 600k được tặng cái que test nhanh ab còn mới, nhưng hiện tại em sợ là thuốc giả với que test có HIV , mặc dù em có kiểm tra thấy que chưa mở bao bì, em còn test trước mặt cô em là dược sĩ nữa, kết quả âm tính, lý do em sợ là hôm nay vào tìm trang bán thuốc không còn thấy đăng bài mới, hình như khóa nên em mới sợ, trước lúc tới hết nguy cơ em vẫn nói chuyện với anh đó, em còn nhờ những người chuyên về thuốc PEP tư vấn là thuốc thật, cái em sợ là que test sợ chứa HIV , em có tự dùng kim tiêm của cô lấy máu nhỏ vào test đó, ở ngày 28 sau khi gần hết PEP bằng test đó, và từ 28 em chờ thêm 62 ngày tròn 3 tháng em test nhanh ở bệnh viện cũng âm tính, trong lúc chờ em cũng tự mua 2 que combo a lờ ree của bác sĩ Lavie về test thêm cũng âm tính, chắc em bị hoang tưởng phải không ạ, em cứ suy nghĩ là thuốc với test có HIV trong đó, mặc dù em kiểm tra là nó còn mới chưa khui, TLD my lăn ấn độ, và que ab fates em nhớ vậy, lúc nói chuyện em cũng cảm nhận là người bán đàng hoàng ạ , tại em bank tiền trước rồi thuốc mới gửi, và gửi rất nhanh suốt nguy cơ ảnh vẫn tư vấn cho em , chỉ là em mất ACC Facebook giờ mới chợt nhớ lại, em xin lỗi vì viết dài, cảm ơn bác sĩ đã đọc