Mỗi lần uống PEP xong em như say thuốc không làm gì cả

B

Bài Học Cuối

#1
Thưa bác sỹ. Cách đây vài hôm em có đi nhậu và đi karaoke cùng các ae. Sau đó khi về có 1 chị cùng hát đồng nghiệp của mấy anh. Mặc dù em không quen biết đã đi về phòng với em. Từ đầu quan hệ em có đeo bao. Nhưng sau đó chị ý đã rút bao ra. Sáng hôm sau em vội nghĩ rồi tìm trên mạng mua thuốc phơi nhiễm. Trước khi đc mua thuốc em có đc test HIV và âm tính. Thuốc có tên mylan. 300mg/300mg/600mg. Em uống đến hôm nay là viên thứ 3. Mà mỗi lần uống xong em như say thuốc không làm đc gì cả. Ngoài ra k có vấn đề gì khác. Em thấy hối hận quá. Vì 1 lần ham vui mà sợ mang bệnh vào người. Dạo này em stress rất nặng. Mong bác sỹ tư vấn dùm. Nghe nói thuốc rất hại gan và thận. Trước đó thì em có hay bị nóng gan gây dị ứng v có sao không bác sỹ. Và em bị say thuốc suốt 28 lần em dùng thuốc sao ak. Em mệt mỏi quá
 
B

Bài Học Cuối

#2
Tối nay e uống viên thứ 4. Mà em uống thuốc cơ thể mệt mỏi quá thèm ngủ không lgi đc. Lại săp nghỉ lễ nên e rất sợ về quê vì sợ bố mẹ biết. Bác sỹ ơi em lo quá
 
T

Tình nguyện viên 5

#3
Chỉ bị trong tuần đầu tiên uống thuốc thôi. Lần sau không tự ý mua thuốc điều trị như thế rất nguy hiểm. Ai theo dõi các tác dụng phụ cho bạn? Cố gắng tuân thủ sẽ có kết quả tốt thôi. Thân!
 
B

Bài Học Cuối

#4
Em cảm ơn bác sỹ ạ. Hôm nay là hôm thứ 6 uống thuốc r. Cảm giác k có tác dụng phụ mấy nữa. Nhưng stress k giảm đc bác sỹ ạ. E chỉ lo nếu bị thì k dám đối diện với bố mẹ. Nghĩ đến gia đình em thấy hối hận qua. E mới 20 tuổi. Vì 1 phút nông nổi bây giờ hối hận. Còn tận 22 viên thuốc nữa.
 
T

Tình nguyện viên 5

#5
Em cảm ơn bác sỹ ạ. Hôm nay là hôm thứ 6 uống thuốc r. Cảm giác k có tác dụng phụ mấy nữa. Nhưng stress k giảm đc bác sỹ ạ. E chỉ lo nếu bị thì k dám đối diện với bố mẹ. Nghĩ đến gia đình em thấy hối hận qua. E mới 20 tuổi. Vì 1 phút nông nổi bây giờ hối hận. Còn tận 22 viên thuốc nữa.
PEP cá nhân mình chưa thấy ca nào thất bại cả, cố gắng tuân thủ sẽ có kết quả tốt thôi. Yên tâm
 
B

Bài Học Cuối

#6
Em uống đợt này làm ngày thứ 10 rồi ạ. Nghe bơt triệu trứng và k thấy say nặng thuốc lắm nữa bác sỹ ạ. Bác sỹ ơi. Em uống xong thuốc em có thể XN bằng pp nào khả quan nhất ạ. Test nhanh hay combo ạ. Và kết quả bao nhiêu phân trăm ak
 
T

Tình nguyện viên 5

#7
Em uống đợt này làm ngày thứ 10 rồi ạ. Nghe bơt triệu trứng và k thấy say nặng thuốc lắm nữa bác sỹ ạ. Bác sỹ ơi. Em uống xong thuốc em có thể XN bằng pp nào khả quan nhất ạ. Test nhanh hay combo ạ. Và kết quả bao nhiêu phân trăm ak
Bạn cần xét nghiệm sau khi hết thuốc và 3 tháng sau khi có nguy cơ. Combo bạn có thể làm sau khi dừng PEP được rồi, sau 3 tháng làm bằng bất cứ phương pháp gì đều được nhé.
 
B

Bài Học Cuối

#8
Bác sỹ ơi. E còn 1 ngày thuốc nữa thôi. Bớt strees đc tý rồi. Mà em cứ lâu lâu em hay bị nóng ran 2 bên chân. Từ háng xuống. Nóng ran ran ý ạ. Không biết như vậy có phải triệu trứng không ạ. Bác sỹ trả lời dùm em
 
B

Bác sĩ Bình

#9
Bác sỹ ơi. E còn 1 ngày thuốc nữa thôi. Bớt strees đc tý rồi. Mà em cứ lâu lâu em hay bị nóng ran 2 bên chân. Từ háng xuống. Nóng ran ran ý ạ. Không biết như vậy có phải triệu trứng không ạ. Bác sỹ trả lời dùm em
Không phải triệu chứng HIV đâu mà đó là tác dụng phụ của thuốc thôi em. Em có thể uống nước khá hơn nhé.
 
B

Bài Học Cuối

#10
Bác sỹ ơi. Sắp đc 3 tháng để xét nghiệm rồi mà mấy hôm nay châu cứ thấy nóng hai bên chân và háng có bị sao k bác sỹ. Cháu hết PEP lâu rồi mà bh vẫn hay bị nóng vậy. Bây giờ sờ 2 bên nghe có hạch nữa bác sỹ ạ. Cháu lo quá
 
B

Bác sĩ Bình

#11
Bác sỹ ơi. Sắp đc 3 tháng để xét nghiệm rồi mà mấy hôm nay châu cứ thấy nóng hai bên chân và háng có bị sao k bác sỹ. Cháu hết PEP lâu rồi mà bh vẫn hay bị nóng vậy. Bây giờ sờ 2 bên nghe có hạch nữa bác sỹ ạ. Cháu lo quá
Không liên quan HIV nhé, cháu cứ xét nghiệm lại sau 3 tháng theo khuyến cáo. Triệu chứng đó do nguyên nhân khác thôi nhé, cháu có thể đi khám bệnh để bác sĩ chẩn đoán.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread