Mẫu truyện vui giải stress mỗi ngày!

T

Tình nguyện viên 4

#1
Mẫu truyện số 1: BÀI HỌC TỰ VỆ
Ở trong một thành phố nọ, có một người Giáo Sư có 3 cô con gái vô cùng xinh đẹp, tài giỏi và nổi tiếng thông minh. Một ngày, vị Giáo Sư nhận thấy cả ba người con của mình đã đến tuổi trưởng thành và ông không còn đủ sức để bảo bọc, che chở cho họ nữa. Trong lòng đầy lo lắng, người cha gọi các cô con gái đến và hỏi rằng:
Các con à, ta có một tình huống muốn hỏi các con: nếu các con đang đi trên đường, bỗng nhiên gặp một tên yêu râu xanh, vô cùng biến thái nhào đến giở thói đồi bại thì các con sẽ làm như thế nào?- mục đích của người cha là muốn thử các con của mình xem chúng đã đủ khôn để xử lý các tình huống nguy hiểm như vậy chưa.
Cô gái lớn nhất thưa với cha: Con sẽ sử dụng món võ tự vệ mà con đã được học ở trường để khống chế hắn ta. - người cha gật gù tỏ vẻ đồng ý nhưng ông lại hỏi: Liệu con có thể đủ sức mạnh để khống chế một người đàn ông như thế không?- người con gái im lặng không đáp.
Cô gái thứ hai vội nói rằng: Con sẽ hô toán lên để mọi người xung quanh đến giúp đỡ.- người cha mỉm cười: thế nếu trong trường hợp xung quanh vắng vẻ không có ai hết thì sao, những kẻ biến thái không ngu khờ mà chọn nơi đông người để giở trò đồi bại đâu con ạ.
Người cha quay đến nhìn cô út. Cô gái nhỏ nhẹ thưa:
"Thưa cha, con sẽ vén váy của con lên và bảo hắn ta hãy tuột quần xuống ngang đầu gối..."
Người cha tái mặt: Ôi con ta, sao con lại làm thế? Con quả làm cho ta thất vọng quá! Ta thật không ngờ rằng ta lại có người con như vậy?
Cô con gái cười tinh nghịch:" Cha nghĩ rằng một người vén váy lên cao và một kẻ tuột quần đến ngang đầu gối, ai Sẽ chạy nhanh hơn?"
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread