Lo vì nổi mụn nhỏ ở ngực 6-8 cái hạt màu đỏ sợ HIV

H

hayloxa

#1
Chào các anh chị ạ.
Tự dưng em bị nổi khoảng 6-8 cái hạt màu đỏ ở giữa hõm ngực, vùng xa xung quanh bình thường không bị đỏ (em không sốt hay nổi hạch gì cả) trước đó khi ngủ em sờ thấy rồi gãi vào. Sau 1 ngày thì nó không phát triển gì thêm nữa. Em lo quá vì em tự nhận thấy mình có 1 số nguy cơ sau:
1. Cách đây khoảng 2, 3 tháng (em không nhớ rõ) em đi công trường bị cái dây buộc hộp gạch ốp tường cứa vào chân chảy máu. Em hỏi người thợ ốp gạch thì họ nói họ không bị dây đấy cắt phải. Nhưng em không xác nhận được là trước đó họ có bị cứa giống như em không (vì có thể họ quên hoặc không nói thật), vì cái dây đó sắc, nó lại nằm ngay giữa đường đi.
2. Cách đây khoảng 1 tháng em lại bị cái đinh vít (để bắn vào trần thạch cao) đâm phải, thấy hơi đau, kiểm tra thì cái đinh không có máu, còn chân thì em chủ quan không kiểm tra xem có bị chảy máu hay không. Em không biết trước đó có ai bị cái đinh vít đâm phải không nữa.
Bây giờ em rất sợ. Em sợ hơn nữa là cái sự ám ảnh của mình. Chả lẽ cứ bị nổi mấy cái mụn nhọt là lại phải đi xét nghiệm sao?
Các anh chị cho em hỏi 2 câu ạ:
1. Phát ban trong HIV là phát ban toàn thân, diện rộng hay sao ạ, vì vùng da bị nổi mụn đỏ của em hẹp, bán kính chỉ chừng 2-4 cm
2. Em có nên đi XN cho 2 trường hợp trên không ạ
Em xin chân thành cảm ơn. Mong mọi người giúp đỡ em ạ.
 
H

hayloxa

#2
Có anh chị nào trả lời giúp em được không ạ, em lo quá. Với lại phát ban HIV thì bao lâu nó mới hết (kéo dài bao lâu) ạ?
 
X

xinthoigiantrolai

#3
Mình thấy ko có nguy cơ gì cả. Nếu vì mấy cái đó mà cũng nhiễm HIV thì cả thế giới bị rồi.
 
H

Hùng Anh 2

#4
Cả 2 trường hợp bạn nói đều không có nguy cơ đâu bạn. Do lo lắng thôi.
 
H

hayloxa

#5
Em cảm ơn các anh chị đã tư vấn ạ.
 
H

Hoàng Đô

#6
Chào các anh chị ạ.
Tự dưng em bị nổi khoảng 6-8 cái hạt màu đỏ ở giữa hõm ngực, vùng xa xung quanh bình thường không bị đỏ (em không sốt hay nổi hạch gì cả) trước đó khi ngủ em sờ thấy rồi gãi vào. Sau 1 ngày thì nó không phát triển gì thêm nữa. Em lo quá vì em tự nhận thấy mình có 1 số nguy cơ sau:
1. Cách đây khoảng 2, 3 tháng (em không nhớ rõ) em đi công trường bị cái dây buộc hộp gạch ốp tường cứa vào chân chảy máu. Em hỏi người thợ ốp gạch thì họ nói họ không bị dây đấy cắt phải. Nhưng em không xác nhận được là trước đó họ có bị cứa giống như em không (vì có thể họ quên hoặc không nói thật), vì cái dây đó sắc, nó lại nằm ngay giữa đường đi.
2. Cách đây khoảng 1 tháng em lại bị cái đinh vít (để bắn vào trần thạch cao) đâm phải, thấy hơi đau, kiểm tra thì cái đinh không có máu, còn chân thì em chủ quan không kiểm tra xem có bị chảy máu hay không. Em không biết trước đó có ai bị cái đinh vít đâm phải không nữa.
Bây giờ em rất sợ. Em sợ hơn nữa là cái sự ám ảnh của mình. Chả lẽ cứ bị nổi mấy cái mụn nhọt là lại phải đi xét nghiệm sao?
Các anh chị cho em hỏi 2 câu ạ:
1. Phát ban trong HIV là phát ban toàn thân, diện rộng hay sao ạ, vì vùng da bị nổi mụn đỏ của em hẹp, bán kính chỉ chừng 2-4 cm
2. Em có nên đi XN cho 2 trường hợp trên không ạ
Em xin chân thành cảm ơn. Mong mọi người giúp đỡ em ạ.
Như em trình bày thì không có nguy cơ lây HIV nhe em. Em cũng không cần đi xét nghiệm nếu không có nguy cơ nào khác.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread