Lo lắng

X

Xinloinhieu99i

#1
Trước hết em muốn xin lỗi ạ, em xin lỗi, em không hề có ý chọc ghẹo gì các anh hết, lúc đó em lo quá, nên ăn nói khá là hồ đồ , mong anh và các bác sĩ bỏ qua cho em, em không biết sao cơn lo lắng cứ tìm tới em, và em phải suy nghĩ lung tung ạ ! Có thể hôm nay cho em xin phép hỏi 2 việc được không ạ ! Mấy nay em bớt lo mấy cái hoang tưởng rồi, nhưng có 2 chuyện , nếu được, xin tư vấn giúp em ạ!
Dạ cho em hỏi ạ, chiều hôm nay em có đi cắt tóc, trước đó có một người cắt, người đó vừa cắt tóc xong thì em vào cắt, bình thường khi mới cắt, thợ sẽ không dùng dao cạo tóc, mà dùng kéo với đông đơ trước, lúc người ấy cắt cho em thì không sao, nhưng sau lỗ tai em có cục mụn, em có nói trước với người ấy, người ấy có chạm tay vào cục mụn em, mà hình như trước đó người ấy có dùng tay để trây kem cạo râu vào khách trước, với lại lúc cạo sau gáy tóc cho em, cổ em có mụn li ti, lúc em về tắm , em thấy cổ em rất rát, có thể nó đã xước nhẹ, vì sau khi dùng dao cạo , da mình hay có triệu chứng rát nhẹ nếu ít thoa ít nước! Lúc ấy em không chú ý người ấy có thay dao cạo mới không nữa, vì mấy lần trước cắt , người ấy đều thay dao mới, mà hôm nay em quên để ý, hic , em có nguy cơ lây nhiễm không ạ, vì người trước cắt tóc vừa xong , là em ngồi vào ghế cắt liền ạ .
 
X

Xinloinhieu99i

#2
Chuyện 2 là ! Dạ sáng nay em có đi vào bệnh viện để tiêm ngừa , thì lúc đóng tiền em qua một quầy kia , thì có chú kia mới dùng tay của chú khều vào người em , em không biết tại sao lại như thế, rõ ràng chú ấy khều em , có thể là chỉ em qua quầy kia , nhưng sao lúc khều, em thấy cứ như có vật gì quẹt vào tay em vậy! Do mới tiêm ngừa , chỗ tiêm của em hơi sưng , và có một vết trầy nhẹ nữa, em lo là không biết do vết tiêm, hay vật gì đấy từ chú ấy quẹt vào em nữa! Còn lúc ra cổng đi về, lúc ấy cũng hơi đông người, em chen qua để em đi , thì em có cảm giác ai đó vừa chọt vật gì vào người em, thật sự em cảm nhận rõ luôn ạ ! Hic , thật sự cái ngoài cổng mới làm em lo, em cảm nhận rõ ai vừa châm vật gì đấy nhọn nhọn vào người em ! Với lại lúc trong phòng tiêm nữa, em có vô tình đạp trúng một mảnh bông băng hay giấy bọc kim tiêm ấy , em không biết nó có dính máu không nữa , thật sự có những chuyện em lo lắng hoang tưởng, nhưng lúc ra cổng, với chú kia khều em, thật sự làm em rất lo, không biết em có nguy cơ lây nhiễm không ạ ?? Với lúc nãy có người chạy xe qua em, và em cảm nhận được phía sau, có vật gì đấy đập vào chân em hơi nhói, hic , những gì em kể có nguy cơ không ạ, thật sự chuyện trong bệnh viện, bị va quẹt , làm em khá lo
 
V

Vũ Đắc Tính

#3
Trước hết em muốn xin lỗi ạ, em xin lỗi, em không hề có ý chọc ghẹo gì các anh hết, lúc đó em lo quá, nên ăn nói khá là hồ đồ , mong anh và các bác sĩ bỏ qua cho em, em không biết sao cơn lo lắng cứ tìm tới em, và em phải suy nghĩ lung tung ạ ! Có thể hôm nay cho em xin phép hỏi 2 việc được không ạ ! Mấy nay em bớt lo mấy cái hoang tưởng rồi, nhưng có 2 chuyện , nếu được, xin tư vấn giúp em ạ!
Dạ cho em hỏi ạ, chiều hôm nay em có đi cắt tóc, trước đó có một người cắt, người đó vừa cắt tóc xong thì em vào cắt, bình thường khi mới cắt, thợ sẽ không dùng dao cạo tóc, mà dùng kéo với đông đơ trước, lúc người ấy cắt cho em thì không sao, nhưng sau lỗ tai em có cục mụn, em có nói trước với người ấy, người ấy có chạm tay vào cục mụn em, mà hình như trước đó người ấy có dùng tay để trây kem cạo râu vào khách trước, với lại lúc cạo sau gáy tóc cho em, cổ em có mụn li ti, lúc em về tắm , em thấy cổ em rất rát, có thể nó đã xước nhẹ, vì sau khi dùng dao cạo , da mình hay có triệu chứng rát nhẹ nếu ít thoa ít nước! Lúc ấy em không chú ý người ấy có thay dao cạo mới không nữa, vì mấy lần trước cắt , người ấy đều thay dao mới, mà hôm nay em quên để ý, hic , em có nguy cơ lây nhiễm không ạ, vì người trước cắt tóc vừa xong , là em ngồi vào ghế cắt liền ạ .
MỘT LÀ BẠN ĐĂNG KÝ KHÁM RỒI LOẠN LO ÂU, RỐI LOẠN CƯỠNG CHẾ
HAI LÀ TÔI KHÓA TÀI KHOẢN !
 
X

Xinloinhieu99i

#4
Anh ơi , em sợ quá anh ơi , chuyện này em không hoang tưởng ạ! Lúc nãy em đi mua đồ, lúc em đang ngồi để lấy đồ trên kệ hàng, thì có 2 người phụ nữ, đắt theo một con bé còn nhỏ tuổi, lúc em đang ngồi, thì bỗng dưng có gì đấy quẹt vào lưng em, em chắc chắn là có quẹt vào lưng em, em có quay qua thì thấy con bé sau lưng, đứng kế là cái chị kia! Em mới quay mặt qua lại, thì bỗng dưng bị quẹt thêm 2 3 cái nữa! Mà khá rát! Em có kiểm tra lưng , thì thấy một đường trầy! Hình như con bé nó cầm cái ghế! Một chút sau, em thấy chị ấy có doạ còn bé phá đồ, chị ấy có lấy ra trong túi quần một cây tăm, chị ấy chích con bé giỡn thôi, khá nhẹ! Anh ơi , em lo quá, em sợ người ta quẹt vật nhọn vào người em quá ạ! Hình như đấy là 2 mẹ con ! Thêm 1 chị nữa đi chung! Mà lúc bị quẹt, em thấy rát lắm ạ! Hic, chuyện này là thật, cảm giác đau là thật, em có nên. Uống thuốc chống nhiễm không ạ
 
V

Vũ Đắc Tính

#5
KHÓA VĨNH VIỄN TÀI KHOẢN
HOANG TƯỞNG, KHÔNG CHỊU ĐI KHÁM ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN LO ÂU
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread