Lo Lắng Về HIV

Đ

Đoàn Văn Hùng

#1
E Chào Tất Cả Mn Trong DD 30 Tháng 7 E Có Đi QHTD Với Gái Trong Quán Hát Lúc Vào E Hỏi Có Đeo Bao Không Thì Cô Ta Bảo Có Xong E Nằm Xuống Cô Ta Đeo Bao Cho E (Bao Của Cô Ta) Rồi E Quan Hệ 1 Phút Là Xong Rồi Còn Lại E Không Làm Gì Khác Vì Đây Là Lần Đầu Tiên Lúc QH Xong Cô Ta Lấy Giấy Quận Vào Rồi Rút BCS Ra E Thấy Trong Bao Vẫn Còn Nguyên Tinh Trùng Mà Lần Đầu Lên E Không Để Í Là Bao Có Rách Hay Châm Kim Không, Rồi Cô Ta Đưa Sà Phòng Cho E Vệ Sinh DV Rồi. đẦU tHÁNG 11 e có Đi xét nghiệm máu tại bệnh viện đa khoa và e có bảo bs xem có bị HIV và vgb không thì bs bảo kq âm tính và k bị vgb đến nay gần được 6 tháng rồi mà e cữ thấy lo lắng mn cho e xin í kiến với ạ e cảm ơn mn
 
K

Khải Thiên

#2
Chào bạn. Kết quả như vậy là chính xác rồi bạn yên tâm nhé.
 
Đ

Đoàn Văn Hùng

#3
vâng bs mà 6 tháng xn kq âm tính thì đã hoàn toàn an tâm chưa ạ
 
V

Vũ Bảo

#4
Như vậy đã hoàn toàn yên tâm rồi quên HIV đi nehs
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread