Lo lắng lây nhiễm HIV trong cuộc sống hàng ngày

Q

quynk

#1
Con chào Bác Bình và các anh trên diễn đàn. Em làm công nhân em ở nhà trọ, nên không có thời gian nấu ăn nên em thường ăn ở quán. Tối hôm qua em đi làm về em có ghé quán ăn tô bún, tô bún em ăn nước không được nóng với lại nước rất chua, nhưng vì đói bụng nên em ráng ăn hết, về nhà em mới nghĩ lại không biết trong tô bún có lẫn máu không nữa, do buổi tối nên em không để ý em lo lắng quá không biết người phục vụ quán có đứt tay rồi chảy máu vào tô bún không nữa, miệng em thường xuyên bị chảy máu chân răng. Như vậy em có phải uống thuốc phơi nhiễm không ạ
 
Q

quynk

#3
Không có nguy cơ em nhé.
Bác sĩ và các anh trên diễn đàn cho hỏi thêm. Nếu thật sự có máu lẫn trong tô bún mà mình không biết, mà lại ăn hết tô bún, miệng em lại đang bị chảy máu chân răng. Vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
 
B

Bác sĩ Bình

#4
Bác sĩ và các anh trên diễn đàn cho hỏi thêm. Nếu thật sự có máu lẫn trong tô bún mà mình không biết, mà lại ăn hết tô bún, miệng em lại đang bị chảy máu chân răng. Vậy em có nguy cơ lây nhiễm HIV không ạ
Máu trong tô bún nếu số lượng nhiều em đã nhìn thấy vậy em có dám ăn không? Còn nếu lượng máu không nhìn thấy được thì cũng không có nguy cơ lây HIV qua ăn uống em nhé.
 
Q

quynk

#5
Máu trong tô bún nếu số lượng nhiều em đã nhìn thấy vậy em có dám ăn không? Còn nếu lượng máu không nhìn thấy được thì cũng không có nguy cơ lây HIV qua ăn uống em nhé.
Em cảm ơn Bác sĩ và các anh trên diễn đàn. Vậy là em không có nguy cơ lây nhiễm HIV em trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường rồi phải không Bác sĩ
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread