Lỡ lắng khi giúp người

L

Lê Quang Huy

#1
Con xin chào bác sĩ, hiện tại con đang rất lo lắng ko biết mình bị nhiễm HIV hay ko. Cụ thể là vào ngày 10/10 khi đang đi làm về trên đường thấy tai nạn giao thông nên con đến giúp người bị nạn, con làm bếp nên tay con lúc đó có vài vết thương hở, giúp họ cầm máu nên tay con tiếp xúc trược tiếp với máu người bị nạn.Ông đó lúc đó say bí xị rồi ko biết gì cả, người như nghiện vậy lúc đó do lo cứu người nên ko nghĩ tới việc này. Hiện con đang có vài chịu chứng như sốt nhẹ, hình như đang nổi hạch.. ko biết khả năng bị lây là bao nhiêu và có nên đi điều trị bằng thuốc ko ạ!
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Quan trọng là máu người đó có chạm vào vết thương của con hay không, nếu không có thì con khỏi phải lo lắng nhé.
 
L

Lê Quang Huy

#3
Dạ con cũng không biết nữa ạ, chắc là có do cả hai tay đều có vết thương lúc đó con dùng nước muối mua ở tiệm thuốc rửa vết thương cho người bị nạn nên tay tiếp xúc trược tiếp với máu của họ nên giờ con đang rất lo lắng đây ạ, con còn trẻ lắm nếu dính phải chắc ko dám sống nữa, ko ngờ giúp người mà cũng mang họa vào thân
 
T

Tình nguyện viên 5

#4
Vì các bác sĩ không nhìn thấy vết thương của bạn lúc đấy để đánh giá nên bạn sẽ phải tự nhớ lại và đánh giá nguy cơ của mình. Nếu máu của người nghi nhiễm H bắn vào vết thương hở đang chảy máu thì có nguy cơ. Còn không thì thôi. Bạn có thể xét nghiệm HIV sau 1 tháng và 3 tháng để chốt lại nguy cơ của mình nhé. Thân!
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread