Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã tư

M

mongrangkosao

#1
Trường hợp 1 của e là e đi hớt tóc và ráy tai. nhân viên nữ làm lổ tai bên phải của e xong thì làm qua tai bên trái. và khi làm xong nhân viên hỏi e là có đau ko. và nhân viên nữ đó ko dùng oxy già ngoái tai bên trái của e. lúc đó e nghĩ tại sao tai bên phải cô ấy ngoáy oxy già mà tai bên trái thì ko? chính vì vậy e mới nghi nghi. và khi về nhà e lấy tăm bông ngoáy lại tai trái của e thì e thấy có ít máu. e rất sợ. Anh chị cho e hỏi trường hợp này e có nguy cơ ko. và trường hợp 1 này e đã đi xn combo 22 ngày tại hòa hảo kq âm tính.
Và trường hợp 2 của e: e chạy xe trên đường. đến ngã 4 gặp đèn đỏ. có 1 người đàn ông băng qua đường và đột nhiên đứng trước đầu xe của e hỉ mũi. và gió mạnh thối làm chất dịch mũi bay vào mắt e. e sợ nếu dịch mũi của người đó có máu bay vào mắt e thì e có nguy cơ . e cảm nhận đc các hạt của dịch mũi bay vào khóe mắt e. anh chị cho e hỏi trường hợp này e có nguy cơ ko. ( trường hợp 2 của e chưa xn )
Anh chị trã lời giúp e. Em cảm ơn anh chị
 
B

Bác sĩ Bình

#2
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Bác sĩ vừ tư vấn cho em qua tổng đài. Nếu em không gọi thì ai cũng nghĩ đây là tình huống giả vì quá hoang tưởng không thể lây HIV trong trường hợp này nhé. Vì sao không lây thì bác sĩ đã giải thích rất kỹ qua tổng đài rồi. Em cứ yên tâm mà làm việc. Hoang tưởng này :765
 
M

mongrangkosao

#3
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Bác sĩ vừ tư vấn cho em qua tổng đài. Nếu em không gọi thì ai cũng nghĩ đây là tình huống giả vì quá hoang tưởng không thể lây HIV trong trường hợp này nhé. Vì sao không lây thì bác sĩ đã giải thích rất kỹ qua tổng đài rồi. Em cứ yên tâm mà làm việc. Hoang tưởng này :765
Dạ vâng. e cảm ơn bác sĩ. vậy e ko cần phải xn nữa phải ko phải bác sĩ.
 
H

Hoàng Minh

#4
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Dạ vâng. e cảm ơn bác sĩ. vậy e ko cần phải xn nữa phải ko phải bác sĩ.
Không có nguy cơ thì xét nghiệm tìm con gì em ???
 
M

mongrangkosao

#5
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Không có nguy cơ thì xét nghiệm tìm con gì em ???
Dạ. tại em lâu lâu e lại suy nghĩ về trường hợp của e. tự nhiên lại thấy lo lo. a nói vậy e cũng yên tâm :p
 
V

Vũ Bảo

#6
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Hai trường hợp của bạn điều an toàn nhé.ở TH1 chẳng phải bạn nói lỗ tai thứ nhất đã được khử oxi già hay sao,qua tai bên kia dù không khử cũng đây có sao.vì tai này hay tai kia cũng là tai của bạn,quan trọng là khi từ người trước qua bạn thì dụng cụ đã khử trùng rồi.H rất yếu khi ra môi trường ngoài huống hồ chi gặp Oxi già.
TH2 thì khỏi nói H không lây theo kiểu như vậy bạn nhé.an toàn và an tâm tuyệt đối.
 
M

mongrangkosao

#7
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Hai trường hợp của bạn điều an toàn nhé.ở TH1 chẳng phải bạn nói lỗ tai thứ nhất đã được khử oxi già hay sao,qua tai bên kia dù không khử cũng đây có sao.vì tai này hay tai kia cũng là tai của bạn,quan trọng là khi từ người trước qua bạn thì dụng cụ đã khử trùng rồi.H rất yếu khi ra môi trường ngoài huống hồ chi gặp Oxi già.
TH2 thì khỏi nói H không lây theo kiểu như vậy bạn nhé.an toàn và an tâm tuyệt đối.
Dạ khữ oxy già đó ko phải khữ lên dụng cụ đâu anh. và em cũng ko biết là tiệm hớt tóc đó có khữ trùng dụng cụ ko nữa :( mà là ráy tai phải xong. nữ nhân viên đó lấy bông gòn có thấm oxy già rồi ngoáy vào tai phải của e. tại bên phải ngoáy oxy già mà tai bên trái ko ngoáy oxy già. vì vậy e mới nghi và khi e lấy tâm bông nhà e ngoáy lại thì hok ngờ có tý máu. chính vì vậy e mới sợ anh à :(
 
B

Bác sĩ Bình

#8
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Dạ khữ oxy già đó ko phải khữ lên dụng cụ đâu anh. và em cũng ko biết là tiệm hớt tóc đó có khữ trùng dụng cụ ko nữa :( mà là ráy tai phải xong. nữ nhân viên đó lấy bông gòn có thấm oxy già rồi ngoáy vào tai phải của e. tại bên phải ngoáy oxy già mà tai bên trái ko ngoáy oxy già. vì vậy e mới nghi và khi e lấy tâm bông nhà e ngoáy lại thì hok ngờ có tý máu. chính vì vậy e mới sợ anh à :(
Ùm, vậy là em ngoái mạnh quá nó ra máu thôi, người ta ngoái cho mình có lẽ chưa ra máu đâu. cái này là do nghi ngờ nên ráng ngoái mạnh mới ra máu nà :765, nếu đã chảy máu ngoài tiệm thì về nhà máu đã khô và em chỉ thấy miếng vảy khô đen đen mà thôi làm gì còn thấy máu tươi, tự em làm chảy máu rồi nghi ngờ người ta nè. chuyện máu bay vào mắt khi đậu xe ở ngã tư đường là hoang tưởng nhé.:872 Haizzza, quánh cho tỉnh lại nà :872
 
M

mongrangkosao

#9
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Ùm, vậy là em ngoái mạnh quá nó ra máu thôi, người ta ngoái cho mình có lẽ chưa ra máu đâu. cái này là do nghi ngờ nên ráng ngoái mạnh mới ra máu nà :765, nếu đã chảy máu ngoài tiệm thì về nhà máu đã khô và em chỉ thấy miếng vảy khô đen đen mà thôi làm gì còn thấy máu tươi, tự em làm chảy máu rồi nghi ngờ người ta nè. chuyện máu bay vào mắt khi đậu xe ở ngã tư đường là hoang tưởng nhé.:872 Haizzza, quánh cho tỉnh lại nà :872
Dạ từ tiệm hớt tóc cách nhà e khoản 30m à bác sĩ. lúc ngoáy tai xong e về nhà và dùng tăm bông ngoáy lại liền. tại e nghĩ cô ấy lỡ làm mạnh nên tai e chảy máu nên ko dám dùng oxy già. vì dùng oxy già tai e sẽ rát. cô ấy sợ e biết rồi la cô ấy.
Chiều nay nếu ko mưa. e định đi xn 1 lần nữa bác sĩ à. tâm lý của e hơi lo lo bác sĩ ạ. hok biết kết quả có thay đổi ko nữa
vì e tính. đến h này là đã bước vào ngày thứ 23. nên e định chiều nay làm 1 lần combo nữa ạ. :(
 
H

Hải Dương

#10
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Nếu bạn muốn xét nghiệm thì xét nhưng kết quả sẽ âm tính cho 2 TH bạn nêu trên, yên tâm đi bạn, sẽ âm tính thì không có nguy cơ
 
M

mongrangkosao

#11
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

Nếu bạn muốn xét nghiệm thì xét nhưng kết quả sẽ âm tính cho 2 TH bạn nêu trên, yên tâm đi bạn, sẽ âm tính thì không có nguy cơ
e cảm ơn anh. chiều này e đã đi xn 22 ngày. nếu tính theo giờ thì đã là ngày thứ 23 và có kết quả âm tính. e cảm ơn bác sĩ Bình và anh chị trong diễn đàn :ldk
 
H

Hoàng Minh

#12
Re: Lấy rái tai chảy máu và máu bay vào mắt ở ngã

e cảm ơn anh. chiều này e đã đi xn 22 ngày. nếu tính theo giờ thì đã là ngày thứ 23 và có kết quả âm tính. e cảm ơn bác sĩ Bình và anh chị trong diễn đàn :ldk
Chúc mừng em đã giải toả tâm lý
 
M

mongrangkosao

#13
Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Như trường hợp trước của em, e đã giải tỏa. nên hôm qua e và các bạn của e đi ăn mừng.
E có tìm hiểu trên dd là hành vi làm bằng tay là ko có nguy cơ. nên hôm qua e xĩn e đã đi massa và thư giản bằng tay.
Lúc thư giãn thì nhân viên bôi dầu và DV của e. và làm đến khi xuất tinh.
Lúc về nhà thì e lại sợ nếu như trong quá trình thư giãn tay cô ta có máu và dính vào đầu khất của e thì e có nguy cơ ko các anh chị?
Anh chị và Bác sĩ Bình giúp e :( e cảm ơn anh chị và Bác sĩ Bình
 
Đ

Đông Hoàng

#14
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Như trường hợp trước của em, e đã giải tỏa. nên hôm qua e và các bạn của e đi ăn mừng.
E có tìm hiểu trên dd là hành vi làm bằng tay là ko có nguy cơ. nên hôm qua e xĩn e đã đi massa và thư giản bằng tay.
Lúc thư giãn thì nhân viên bôi dầu và DV của e. và làm đến khi xuất tinh.
Lúc về nhà thì e lại sợ nếu như trong quá trình thư giãn tay cô ta có máu và dính vào đầu khất của e thì e có nguy cơ ko các anh chị?
Anh chị và Bác sĩ Bình giúp e :( e cảm ơn anh chị và Bác sĩ Bình


Nếu GMS tay dính đầy máu thì có nguy cơ đó bạn, Vui lòng đọc kiến thức thêm trên diễn đàn, tránh hỏi những vấn đề mà cứ "nếu như" như thế này sẽ mất thời gian của bạn và moi người trên đây.
 
H

Hoàng Minh

#15
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Như trường hợp trước của em, e đã giải tỏa. nên hôm qua e và các bạn của e đi ăn mừng.
E có tìm hiểu trên dd là hành vi làm bằng tay là ko có nguy cơ. nên hôm qua e xĩn e đã đi massa và thư giản bằng tay.
Lúc thư giãn thì nhân viên bôi dầu và DV của e. và làm đến khi xuất tinh.
Lúc về nhà thì e lại sợ nếu như trong quá trình thư giãn tay cô ta có máu và dính vào đầu khất của e thì e có nguy cơ ko các anh chị?
Anh chị và Bác sĩ Bình giúp e :( e cảm ơn anh chị và Bác sĩ Bình
Bạn thử rạch tay mình chảy máu rồi dùng tay đó kích dục coi xem thế nào
 
M

mongrangkosao

#16
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Nếu GMS tay dính đầy máu thì có nguy cơ đó bạn, Vui lòng đọc kiến thức thêm trên diễn đàn, tránh hỏi những vấn đề mà cứ "nếu như" như thế này sẽ mất thời gian của bạn và moi người trên đây.
Dạ tay cô ta ko có dính đầu máu. e trong lúc làm tay cô ta có dính ít máu trúng vào đầu khất của e anh ah :(
 
M

mongrangkosao

#17
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Bạn thử rạch tay mình chảy máu rồi dùng tay đó kích dục coi xem thế nào
e sợ tay cô ấy có 1 tý máu, lúc làm xong cô ấy lau cho e. e ko rữa gì cả. về nhà e dùng giấy xúc chậm vào hết DV của e xem có j đỏ đỏ hay ko ( vì nếu có đỏ đó dính vào giấy thì lúc đó mới là máu) . thì e ko thấy j đỏ đỏ hết.
 
B

Bác sĩ Bình

#18
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

e sợ tay cô ấy có 1 tý máu, lúc làm xong cô ấy lau cho e. e ko rữa gì cả. về nhà e dùng giấy xúc chậm vào hết DV của e xem có j đỏ đỏ hay ko ( vì nếu có đỏ đó dính vào giấy thì lúc đó mới là máu) . thì e ko thấy j đỏ đỏ hết.
Haizaa, em lấy dao lam cắt tay cho chảy em rồi kích dục thử coi được hôn nhe. làm như trong phim kinh dị vậy đó, vừa chảy máu tay vừa kích dục :872 hoang tưởng này :765
 
M

mongrangkosao

#19
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Haizaa, em lấy dao lam cắt tay cho chảy em rồi kích dục thử coi được hôn nhe. làm như trong phim kinh dị vậy đó, vừa chảy máu tay vừa kích dục :872 hoang tưởng này :765
Dạ tại tự nhiên đi massa xong trên đường chạy về em lại nghĩ ngay trường hợp cô ấy thư giãn cho e rùi chét máu vào đầu DV của e :( rùi làm e lo. :(
Vậy là trường hợp của e chắc chắn ko sao phải hok bác sĩ. hum qua đến h e cứ suy nghĩ hoài. hok biết e có sao hok nữa :(
 
B

Bác sĩ Bình

#20
Re: Đi massa thư giản bằng tay sợ dính máu :(

Dạ tại tự nhiên đi massa xong trên đường chạy về em lại nghĩ ngay trường hợp cô ấy thư giãn cho e rùi chét máu vào đầu DV của e :( rùi làm e lo. :(
Vậy là trường hợp của e chắc chắn ko sao phải hok bác sĩ. hum qua đến h e cứ suy nghĩ hoài. hok biết e có sao hok nữa :(
Có sao có trăng gì ở đây? nếu em cứ suy nghĩ như vậy hoài có ngày em đi khám 192 Hàm Tử đấy nhé. Cô ấy làm cho khách còn phải giữ uy tín cho tiệm đó và cho bản thân cô ấy, trét máu cho em người ta có lợi gì đâu, chẳng may em phát hiện la lên om sòm thì cô ấy bị đuổi khỏi tiệm đó thì sao. Hoang tưởng quá đi :765 không nguy cơ nhé. dán tem bảo hành luôn này. Quánh cho tỉnh lại nà :872:872 đưa nick em về nhóm *VIP để bác sĩ chăm sóc kỹ hơn nhé :48:
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread