Chào anh Tính và tất cả bs trong diễn đàn tư vấn HIV.Hôm nay em lại rơi vào stress nặng, mặc dù biết không nên dựa vào triệu chứng để khám bệnh HIV, nhưng thà không có hơn có, nó khiến chúng ta càng rơi vào trạng thái lo âu tột độ.Em cũng vậy trải qua 2 tuần đầu sau nguy cơ em xuất hiện hàng loạt các triệu chứng của một người phơi nhiễm. Cho em xin phép được trình bày ạ : Khoảng 2 ngày sau nguy cơ em bắt đầu có cảm giác ngứa ngáy và rát da toàn thân, lúc đó em nghĩ chỉ là do dị ứng thời tiết và cũng chẳng nghĩ đến H vì như TH em đã trình bày ở trên có vẻ nguy cơ là thấp, sau đó khoảng 2 ngày tiếp theo em bắt đầu thấy cơ thể nóng lên khác thường và có những ban đỏ ẩn dưới da trên 2 tay vị trí đối xứng nhau-lúc này em mới bắt đầu nghĩ đến H, nhưng em vẫn không tin vào những tc này cho đến ngày thứ 6 thì em có cảm nhận sưng hạch ở cổ-lúc này em hoàn toàn suy sụp, hạch sưng lúc ẩn lúc hiện nhìn mắt nhìn không rõ lắm cảm nhận thì rất rõ và nó kéo dài đến ngày thứ 14(2 tuần) thì mất. Đặc biệt đêm thứ 10 sau nguy cơ nó vẫn làm em ám ảnh đến giờ tối đó em có sốt nhẹ kèm hạch sưng to và nứa rát từ vùng ngực trở lên mặt đồng thời xuất hiện nhiều mụn rộp và ban đỏ khắp ngực lúc này em rát ước mình bị trái rạ nhưng không nó chỉ dừng ở đó khoảng vài ngày sau thì bắt đầu lặn bớt- lúc này em tin 100% là mình nhiễm H ngoài những triệu chứng trên em còn có cảm giác như kim chít dưới da hay kiến bò quanh người chỉ xuất hiện lúc ngủ, và các triệu chứng ho loét miệng đau đầu và nhứt cơ,.. hầu như ko tha tc nào. Lúc này em biết chắc mình bị nhiễm H rồi em đã khóc rất nhiều, nhưng em cảm thấy TH của mình có vẽ khá thâp nhiễm H không lẽ HIV dễ lây đến vậy sao và lấy hết can đảm đến phòng xét nghiệm HIV, lúc xn là ngày 20 cách nguy cơ và em nhận được kq HIV Combo Ag/Ab là âm tính(trước xn 4 ngày em sd khá nhiều sensa cool khoảng 2 hộp do cơ thể em rất nóng không biết có ảnh hưởng đén kq ko) , lúc này em rất mừng nhưng chỉ vui lúc đó thôi . Hôm sau cho đến tận bây giờ 40 ngày sau nguy cơ em vấn sống trong stress tột cùng. Em sợ tới đây em sẽ là người đầu tiên bị lật kèo sau combo 20 ngày AT đầu tiên ở diễn đàn mình. Em chỉ mong có một phép màu đến với em để em có thể lam lại cuộc đời bởi lẽ những tc trên em trình bày sao có thể xuất hiện hàng loạt một cách trùng hợp đến thế .Một tháng qua em đã dầy vò bản thân mình rất nhiều và luôn nghĩ đến cái chết.Xin lỗi mọi người vì em đã chia sẻ trên đây nhưng thật sự em đang stress rất nặng và không biết nói cùng ai mong được mọi người thông cảm bỏ qua cho. Em xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều