Kiên trì chiến đấu cùng H sau QH đồng giới không an toàn

H

hạtcát09

#1
Chào mọi người, mình nam, 26t, mình biết bị H cách nay 1 tháng rồi. Cũng buồn cười, 26 năm trong trắng, trót quan hệ đồng giới không an toàn và thành ra kết quả này.
Sau 3 tháng kể từ lần đó mình hay sốt về chiều, đau họng, tiêu chảy, và phát hiện nổi sùi ở hậu môn nên mình đi đốt và xét nghiệm ra H ở BV Da liễu TP.HCM.
Sau khi có kết quả khẳng định, mình gọi cho Bác Bình và muốn theo Bác điều trị, vì mình không muốn điều trị BHYT, mình sợ lộ thông tin, và tờ kết quả khẳng định còn nằm ở BV Da liễu, mình chưa có thời gian đi lấy nữa, hôm nào người ta gửi về trạm y tế xã chắc xĩu.
Bác rất nhiệt tình tư vấn và trả lời những câu hỏi của mình, mình rất vui vì như tìm được cái phao để cố gắng bơi vào bờ vậy. Những ngày đầu biết bệnh mình buồn lắm, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng là bệnh này cũng như viêm gan B mạn, nên kiên trì điều trị, chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh.
Trước điều trị CD4 là 355, virus thì cao ngất ngưỡng, cũng may mắn là Viêm gan B,C giang mai âm tính, hi vọng sau 3 tháng điều trị, kết quả sẽ tốt hơn.
Và hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng của lọ thuốc đầu tiên. Lúc đầu uống thì thấy bình thường, uống tới ngày thứ 10 mình bị phát ban, sợ quá hỏi Bác, rồi Bác chỉ thuốc uống chống dị ứng, được vài ngày hết, mừng ghê, tưởng ngưng thuốc chắc xĩu.
Mình không rụng tóc, không xạm da, không sụt cân mà còn tăng cân @@.
Điều đáng lo nhất hiện tại của mình là sắp tới không biết có bị gọi khám nghĩa vụ quân sự không đây, mình được biết là khám sơ tuyển sắp tới sẽ có test nhanh HIV.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ai có H thì kiên trì điều trị, ai không có thì nhớ phòng bệnh. Sắp 10 giờ tối rồi, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha.:-h:-h:-h:-h:-h
 
H

hùng herry

#2
b
Chào mọi người, mình nam, 26t, mình biết bị H cách nay 1 tháng rồi. Cũng buồn cười, 26 năm trong trắng, trót quan hệ đồng giới không an toàn và thành ra kết quả này.
Sau 3 tháng kể từ lần đó mình hay sốt về chiều, đau họng, tiêu chảy, và phát hiện nổi sùi ở hậu môn nên mình đi đốt và xét nghiệm ra H ở BV Da liễu TP.HCM.
Sau khi có kết quả khẳng định, mình gọi cho Bác Bình và muốn theo Bác điều trị, vì mình không muốn điều trị BHYT, mình sợ lộ thông tin, và tờ kết quả khẳng định còn nằm ở BV Da liễu, mình chưa có thời gian đi lấy nữa, hôm nào người ta gửi về trạm y tế xã chắc xĩu.
Bác rất nhiệt tình tư vấn và trả lời những câu hỏi của mình, mình rất vui vì như tìm được cái phao để cố gắng bơi vào bờ vậy. Những ngày đầu biết bệnh mình buồn lắm, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng là bệnh này cũng như viêm gan B mạn, nên kiên trì điều trị, chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh.
Trước điều trị CD4 là 355, virus thì cao ngất ngưỡng, cũng may mắn là Viêm gan B,C giang mai âm tính, hi vọng sau 3 tháng điều trị, kết quả sẽ tốt hơn.
Và hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng của lọ thuốc đầu tiên. Lúc đầu uống thì thấy bình thường, uống tới ngày thứ 10 mình bị phát ban, sợ quá hỏi Bác, rồi Bác chỉ thuốc uống chống dị ứng, được vài ngày hết, mừng ghê, tưởng ngưng thuốc chắc xĩu.
Mình không rụng tóc, không xạm da, không sụt cân mà còn tăng cân @@.
Điều đáng lo nhất hiện tại của mình là sắp tới không biết có bị gọi khám nghĩa vụ quân sự không đây, mình được biết là khám sơ tuyển sắp tới sẽ có test nhanh HIV.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ai có H thì kiên trì điều trị, ai không có thì nhớ phòng bệnh. Sắp 10 giờ tối rồi, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha.:-h:-h:-h:-h:-h
b thật mạnh mẽ
 
C

Colennao

#3
Bạn xét nghiệm sau nguy cơ bao lâu. Mình cũng hay sốt về chiều đây. Mà 3 tháng test âm tính. Lo lắng về vụ sốt chiều quá. Thấy ai sốt chiều cũng dương với HIV. Hoang mang
 
C

Caubinhan

#4
Chào mọi người, mình nam, 26t, mình biết bị H cách nay 1 tháng rồi. Cũng buồn cười, 26 năm trong trắng, trót quan hệ đồng giới không an toàn và thành ra kết quả này.
Sau 3 tháng kể từ lần đó mình hay sốt về chiều, đau họng, tiêu chảy, và phát hiện nổi sùi ở hậu môn nên mình đi đốt và xét nghiệm ra H ở BV Da liễu TP.HCM.
Sau khi có kết quả khẳng định, mình gọi cho Bác Bình và muốn theo Bác điều trị, vì mình không muốn điều trị BHYT, mình sợ lộ thông tin, và tờ kết quả khẳng định còn nằm ở BV Da liễu, mình chưa có thời gian đi lấy nữa, hôm nào người ta gửi về trạm y tế xã chắc xĩu.
Bác rất nhiệt tình tư vấn và trả lời những câu hỏi của mình, mình rất vui vì như tìm được cái phao để cố gắng bơi vào bờ vậy. Những ngày đầu biết bệnh mình buồn lắm, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng là bệnh này cũng như viêm gan B mạn, nên kiên trì điều trị, chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh.
Trước điều trị CD4 là 355, virus thì cao ngất ngưỡng, cũng may mắn là Viêm gan B,C giang mai âm tính, hi vọng sau 3 tháng điều trị, kết quả sẽ tốt hơn.
Và hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng của lọ thuốc đầu tiên. Lúc đầu uống thì thấy bình thường, uống tới ngày thứ 10 mình bị phát ban, sợ quá hỏi Bác, rồi Bác chỉ thuốc uống chống dị ứng, được vài ngày hết, mừng ghê, tưởng ngưng thuốc chắc xĩu.
Mình không rụng tóc, không xạm da, không sụt cân mà còn tăng cân @@.
Điều đáng lo nhất hiện tại của mình là sắp tới không biết có bị gọi khám nghĩa vụ quân sự không đây, mình được biết là khám sơ tuyển sắp tới sẽ có test nhanh HIV.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ai có H thì kiên trì điều trị, ai không có thì nhớ phòng bệnh. Sắp 10 giờ tối rồi, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha.:-h:-h:-h:-h:-h
Thế là e ĐT ở đâu. Có theo BS bình ko?
 
N

Nguoikhonkho

#5
Chào mọi người, mình nam, 26t, mình biết bị H cách nay 1 tháng rồi. Cũng buồn cười, 26 năm trong trắng, trót quan hệ đồng giới không an toàn và thành ra kết quả này.
Sau 3 tháng kể từ lần đó mình hay sốt về chiều, đau họng, tiêu chảy, và phát hiện nổi sùi ở hậu môn nên mình đi đốt và xét nghiệm ra H ở BV Da liễu TP.HCM.
Sau khi có kết quả khẳng định, mình gọi cho Bác Bình và muốn theo Bác điều trị, vì mình không muốn điều trị BHYT, mình sợ lộ thông tin, và tờ kết quả khẳng định còn nằm ở BV Da liễu, mình chưa có thời gian đi lấy nữa, hôm nào người ta gửi về trạm y tế xã chắc xĩu.
Bác rất nhiệt tình tư vấn và trả lời những câu hỏi của mình, mình rất vui vì như tìm được cái phao để cố gắng bơi vào bờ vậy. Những ngày đầu biết bệnh mình buồn lắm, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng là bệnh này cũng như viêm gan B mạn, nên kiên trì điều trị, chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh.
Trước điều trị CD4 là 355, virus thì cao ngất ngưỡng, cũng may mắn là Viêm gan B,C giang mai âm tính, hi vọng sau 3 tháng điều trị, kết quả sẽ tốt hơn.
Và hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng của lọ thuốc đầu tiên. Lúc đầu uống thì thấy bình thường, uống tới ngày thứ 10 mình bị phát ban, sợ quá hỏi Bác, rồi Bác chỉ thuốc uống chống dị ứng, được vài ngày hết, mừng ghê, tưởng ngưng thuốc chắc xĩu.
Mình không rụng tóc, không xạm da, không sụt cân mà còn tăng cân @@.
Điều đáng lo nhất hiện tại của mình là sắp tới không biết có bị gọi khám nghĩa vụ quân sự không đây, mình được biết là khám sơ tuyển sắp tới sẽ có test nhanh HIV.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ai có H thì kiên trì điều trị, ai không có thì nhớ phòng bệnh. Sắp 10 giờ tối rồi, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha.:-h:-h:-h:-h:-h
manh mẽ lắm chàng trai cố lên ^^
 
L

Linh93g3

#6
Mình cũng giống như bạn
 
T

Teddy88

#7
Mình may quá 15 ngày rồi chưa bị tdp gì nhiều nhưng từ lúc bị ốm đến giờ mình k tăng đc kg. Tóc rụng thì đang bổ sung vitamin H. Tay chân có dấu hiệu teo cơ nên mặc dù 1m71 65kg nhưng nhìn tay mình khá gầy. Cố gắng thôi chứ biết sao.
 
H

hạtcát09

#9
Bạn xét nghiệm sau nguy cơ bao lâu. Mình cũng hay sốt về chiều đây. Mà 3 tháng test âm tính. Lo lắng về vụ sốt chiều quá. Thấy ai sốt chiều cũng dương với HIV. Hoang mang
khoảng 3 tháng rưỡi đó bạn, chắc bạn sẽ tốt mà, đừng lo
 
H

hạtcát09

#10
Thế là e ĐT ở đâu. Có theo BS bình ko?
E đang theo Bs Bình điều trị luôn á, bữa có ghé phòng khám bác để lấy thêm 2 tháng thuốc, chờ hết thuốc đi xét nghiệm lại
 
H

hạtcát09

#13
Mình may quá 15 ngày rồi chưa bị tdp gì nhiều nhưng từ lúc bị ốm đến giờ mình k tăng đc kg. Tóc rụng thì đang bổ sung vitamin H. Tay chân có dấu hiệu teo cơ nên mặc dù 1m71 65kg nhưng nhìn tay mình khá gầy. Cố gắng thôi chứ biết sao.
Cố lên nhé! Tóc mình nhiều và rậm, nên không biết nó rụng không nữa, mà ko thấy. Còn vụ cân nặng thì có người quản lý vụ ăn uống mỗi bữa, ăn gì bắt chụp hình gửi, nên lên cân luôn, thành heo. Thật may mắn khi có người hiểu, tâm sự và chia sẽ. Ngoài bác Bình thì đó người duy nhất biết mình bị H. P/s: a trai mưa thôi :))
 
B

Biết phải làm sao

#14
Cũng đag có nguy cơ cao với h, hiện tạing e hay nóng kiểu muốn sốt, tầm trưa đêm chiều, sáng ngủ dậy thì hơi mệt tý, ngủ k sâu giấc, e xin lỗi a cho e hỏi trước đó a có đau cơ hay bị vấn đề gì về tiêu hoá nữa k hay chỉ mỗi sốt về chiều thôi, e cảm ơn a, chúc a luôn khỏe mạnh và ngày càng mạnh mẽ hơn nữa a nhé
 
C

Colennao

#15
C
khoảng 3 tháng rưỡi đó bạn, chắc bạn sẽ tốt mà, đừng lo
cũng cầu trời mong là mình không sao. Chứ mình sợ cái ánh mắt kì thị của mọi người đối với gia đình tôi lắm
 
K

Khởi Sinh

#16
Cố lên bạn nhé
 
S

Stronger

#18
Chào mọi người, mình nam, 26t, mình biết bị H cách nay 1 tháng rồi. Cũng buồn cười, 26 năm trong trắng, trót quan hệ đồng giới không an toàn và thành ra kết quả này.
Sau 3 tháng kể từ lần đó mình hay sốt về chiều, đau họng, tiêu chảy, và phát hiện nổi sùi ở hậu môn nên mình đi đốt và xét nghiệm ra H ở BV Da liễu TP.HCM.
Sau khi có kết quả khẳng định, mình gọi cho Bác Bình và muốn theo Bác điều trị, vì mình không muốn điều trị BHYT, mình sợ lộ thông tin, và tờ kết quả khẳng định còn nằm ở BV Da liễu, mình chưa có thời gian đi lấy nữa, hôm nào người ta gửi về trạm y tế xã chắc xĩu.
Bác rất nhiệt tình tư vấn và trả lời những câu hỏi của mình, mình rất vui vì như tìm được cái phao để cố gắng bơi vào bờ vậy. Những ngày đầu biết bệnh mình buồn lắm, nhưng rồi cũng nghĩ thoáng là bệnh này cũng như viêm gan B mạn, nên kiên trì điều trị, chú ý giữ gìn sức khỏe cho mình và cho những người xung quanh.
Trước điều trị CD4 là 355, virus thì cao ngất ngưỡng, cũng may mắn là Viêm gan B,C giang mai âm tính, hi vọng sau 3 tháng điều trị, kết quả sẽ tốt hơn.
Và hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng của lọ thuốc đầu tiên. Lúc đầu uống thì thấy bình thường, uống tới ngày thứ 10 mình bị phát ban, sợ quá hỏi Bác, rồi Bác chỉ thuốc uống chống dị ứng, được vài ngày hết, mừng ghê, tưởng ngưng thuốc chắc xĩu.
Mình không rụng tóc, không xạm da, không sụt cân mà còn tăng cân @@.
Điều đáng lo nhất hiện tại của mình là sắp tới không biết có bị gọi khám nghĩa vụ quân sự không đây, mình được biết là khám sơ tuyển sắp tới sẽ có test nhanh HIV.
Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Ai có H thì kiên trì điều trị, ai không có thì nhớ phòng bệnh. Sắp 10 giờ tối rồi, nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha.:-h:-h:-h:-h:-h
Hôm nay mùnh vừa uống viên thuốc đầu tiên
 
H

hạtcát09

#19
Cũng đag có nguy cơ cao với h, hiện tạing e hay nóng kiểu muốn sốt, tầm trưa đêm chiều, sáng ngủ dậy thì hơi mệt tý, ngủ k sâu giấc, e xin lỗi a cho e hỏi trước đó a có đau cơ hay bị vấn đề gì về tiêu hoá nữa k hay chỉ mỗi sốt về chiều thôi, e cảm ơn a, chúc a luôn khỏe mạnh và ngày càng mạnh mẽ hơn nữa a nhé
có bị tiêu chảy, kiểu ăn uống không tiêu, hay đau họng nữa. cảm ơn e nhé, e cũng lạc quan lên nhé, chắc e tốt mà
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread