HIV

H

Healthy

#1
Mẹ em 61 tuổi, vừa rồi bà có bị nổi ngứa, có cho bà đi nhiệt đới xét nghiệm ký sinh trùng nhưng không có. 1 tháng sau bà bị ngã, chỉ là trượt ngã nhẹ nhưng sau đó mấy tiếng bà bị cứng miệng 1 lần. Đưa bà đi chụp phim và mri thì bs giới thiệu đi chợ rẫy gấp vì nghi có ký sinh trùng trong não. Lên chợ rẫy thì gần 1 tuần sau kết quả không ai ngờ tới. Mẹ em bị HIV. Hiên tại mẹ đã về nhà, nhưng chưa ai dám nói sự thật với mẹ. Giờ em nên làm gì ạ. Thật sự nếu nói ra chắc mẹ em tự tử chết mất. Vì giờ mẹ em đã nổi ban, nấm miệng, mất hệ miễn dịch. E k biết nên nói thế nào với bà. Và cho em hỏi như giai đoạn của bà nếu thuốc men đầy đủ thì còn sống đc bao lâu ạ
 
H

HungVuongLab

#2
Em nên dẫn mẹ em đi điều trị H em nhé càng sớm càng tốt cho hệ miễn dịch tăng lên em nhé.
 
H

Healthy

#3
Em có liên hệ với trung tâm ở gần nhà. Và có làm hồ sơ cho bà theo dạng lấy thuốc và tự chịu chi phí. Bà có uống mấy hôm nay và thấy bớt nấm miệng, khoẻ hơn và bà thấy đói liên tục. Có phải là do uống thuốc không ạ? Em vẫn nói đấy là thuốc diệt ký sinh trùng chứ chưa dám nói bệnh tình thật của bà. Thực sự rất khó mở miệng. Ma k nói thì bà lại không biết để phòng tránh cho các cháu. Nhà toàn các cháu nhỏ, k để cho các cháu chơi với bà thì tội mà để thì k yên tâm. 1 tuần nay gia đình em không có 1 tiếng cười. Bây giờ e tính sẽ nói bà bị 1 căn bệnh truyền nhiễm nào đó, để bà tự giữ gìn cho mọi người xung quanh và cứ lấy thuốc cho bà uống như bây giờ, (gia đình em chấp nhận chịu phí) thì liệu phương án đó có ổn không ạ. Và cho em hỏi có phải bất cứ bệnh nhân nào trước khi ra đi đều bị lở loét và hình dạng giống như trên mạng không ạ?
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread