N
Nguyễn minh hưng
Lời đầu tiên em xin chào bác sĩ Bình, ban quản trị và mọi người trong diễn đàm.em có một số Vấn đề chia sẻ vs mọi người về HIV và STDs mà em đã trải qua với một căn bệnh gọi là stress vô cùng nặng.cách đây 3 tháng 27 ngày có có đi massa OS.sau đó 1 tháng em có nổi mẩn ở 2 cánh tay ,vieen anidan man tinh và kể từ đó em luôn nghĩ tới HIV và giang mai.em đã đi xét nghiêm HIV compi pt, test nhanh HIV, tpha định tính, real time pcr dịch niệu đạo,heppes sau 3 tháng đều am tính.tuy nhiewn trong khoảng thời gian đó em đã đi xét nghiệm những cái đó rất nhiều lần, vô cùng tốn kém khoảng trên dưới 10 triệu nếu em k nhâm trong vòng 2 tháng.ngoài ra kho có bất cứ dấu hiệu nao do tre co the đều tới bệnh viện kiểm tra hỏi những câu ngớ ngẩn. bs noi xog lại quên.em cũng gửi ảnh clip cho bs Bình, gọi điện tư vấn bác sĩ rất tận tình bảo em khong sao.qua đây em muốn cảm ơn bác Bình đã giúp đỡ em rất nhiều.và muốn chia sẻ với mọi người về sự nguy hiểm của stresss còn lớn hơn những gì mình mình mắc phải bởi hiện giờ em vẫn còn lo lắng về sùi mào gà thậm chí đã qua 4 tháng khôg dấu hiệu và hiện đang mắc viêm niệu đạo.